Tìm kiếm bài viết theo id

Trời ơi ! Sao mà số mình nó xui đến thế chứ !

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hjeukendway, 20/3/10.

ID Topic : 1692905
Ngày đăng:
20/3/10 lúc 00:57
  1. supperspam Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ack..y như khoe hàng vây j huynh?
     
  2. mohametsari Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Gặp gái đẹp quá nên wíu luôn cho nhầm số ha ha Trời ơi ! Sao mà số mình nó xui đến thế chứ !), ham muốn dâng cao dẫn đến mắc sai lầm nè! he he
     
  3. Mss chân Quê Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    :sexy_girl: chung ý kiến,
     
  4. lee0803 Thành Viên Cấp 4

    Đi đức mà cũng bảo khoe của thì xem lại cái đầu đi, đức học free học phí, tiền ăn ở 1 năm cũng chả cao như mỹ úc, khoe làm gì? Với lại đang ở Châu Âu nói ở Châu Âu thì bảo là khoe, chẳng lẽ lại bảo là ở Châu Phi, hài.

    P/S: bác chủ topic kua gái gà quá, muốn có số thì nhá qua chứ ai lại chơi kiểu đó.
     
  5. chobits86 Thành Viên Vàng

    Chà .. anti-fan của tui hã ... có cần xin chữ kí ko ... nói chiện nghe mắc cười quá ah ... nhớ sưu tập đầy đủ mấy comment của tui nha ... quý lắm đó :look_down:
     
  6. bexinh_bekieu Thành Viên Cấp 3

    Thấy nhiều bác chỉ trích wa, nói chung chuyện bạn cũng dzui dzui, tưởng bị mất cái dt, ai ngờ cuối cùng là khoe gái làm quen ... thiệt tình là bái phục cái tài lèo lái topic của phác .... :burn_joss_stick:Trời ơi ! Sao mà số mình nó xui đến thế chứ !Trời ơi ! Sao mà số mình nó xui đến thế chứ ! - 1
     
  7. hjeukendway Thành Viên Cấp 3

    Định chạy theo Trời ơi ! Sao mà số mình nó xui đến thế chứ ! - 1 mà thấy ổng lườm lườm ghê quá Trời ơi ! Sao mà số mình nó xui đến thế chứ ! - 2
    Đã thử nhắn tin cho số đó nhưng ko đc, còn gọi thì kì lắm nhờ vã người ta thấy ngại ngại làm sao !
    Sẵn lưu cái số của mình vào danh bạ nên tiện thể vào luôn, chứ mình mà ko nhớ là làm theo cách của Bro rồi Trời ơi ! Sao mà số mình nó xui đến thế chứ ! - 3
    Thanks ! mình đang cố gắng tìm cách kết với nó ! Nhưng có lẽ mọi thứ vô vọng :sad:
    bạn mà vào trường hợp của mình thì uất lắm :cry_002:
    hihi ! Thanks bro! Lúc đầu em cũng nghĩ vậy, nhưng thấy cái này nó tổng hợp lại nhiều thứ thay vì cằm 2, 3 cái máy thì chỉ cần cằm cái này, nhưng bây h` nó lỗi nãn kinh
    Đang hi vọng Trời ơi ! Sao mà số mình nó xui đến thế chứ ! - 11
    Trời ơi ! Sao mà số mình nó xui đến thế chứ ! - 12 Chắc khi nào chơi bộ đàm luôn quá Trời ơi ! Sao mà số mình nó xui đến thế chứ ! - 13
    Trời ơi ! Sao mà số mình nó xui đến thế chứ ! - 14 Đc như bro nói thì em thề cúng nguyên con heo quay cho ông địa
    Xin lỗi ! học ở Đức chẵng có gì sướng mà khoe cả ! Thay vì đóng tiền học thì mình để dành tiền mua đồ thôi ! có gì đâu mà phãi khoe !
    Thanks nè !!!!
    Chuẫn kinh ! Thanks 1 vé, mấy bạn nào chê trách thì làm ơn coi lại nhé !!
    Kể dài dòng cho hồi hộp thui, chứ nói ngắn gọn thấy truyện dở lắm Trời ơi ! Sao mà số mình nó xui đến thế chứ ! - 17
     
  8. dickycheung102108 Thành Viên Kim Cương

    èo....ko có j đến nỗi to tát...đa số hư soft...bác có thể tự ở nhà up fw lại
     
  9. hjeukendway Thành Viên Cấp 3

    Thanks bro ! Do đt của em là bẻ khóa nên sợ khi update nó lại trở bình thường thì ... :too_sad:
    Thanks !!
     
  10. hungphu Thành Viên Cấp 5

    po tay,thêm 1 pro tự khoe bản thân
     
  11. lovegreen Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nếu đã vậy thì tốt nất bạn nên xài 1100 hay 1200 thì khỏi có chuyện gì xảy ra hết ... ^^
     
  12. bon chen Thành Viên Mới

    Thời tiết năm nay nắng nóng chói chang nên nhiều người Nhảm quá
     
  13. theundertaker Thành Viên Cấp 3

    truyện siêu tếu =)) kua gái mà lộn số dt =)) lol lol
     
  14. NFO Thành Viên Cấp 4

    hoa cả mắt vẫn chưa hiểu gì Trời ơi ! Sao mà số mình nó xui đến thế chứ !
     
  15. manhho11 Thành Viên Bạch Kim

    hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    vô duyên đối diện thấy thương liền
    đừng buồn em trai.
     
  16. kecodon1990 Thành Viên Cấp 4

    số của mình mà cũng k nhớ thì còn j để nói nữa Trời ơi ! Sao mà số mình nó xui đến thế chứ !
     
  17. Bill_Vũ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cứ như e xài con 1200 mấy năm nay , vứt lăng lóc , bùn bùn chơi tạt lon chọi thú ... mà vẫn vi vu chẵng bệnh hoạn gì hết ... ^^