Tìm kiếm bài viết theo id

Cà phê Du Miên-Đến một lần tởn tới già.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi phuchuan, 20/3/10.

ID Topic : 1694859
Ngày đăng:
20/3/10 lúc 17:11
  1. baoduy_rs Thành Viên Cấp 4

    chi buồn cùng chủ topic vậy. đi quán này 1 lần và ko quay lại lần thứ 2....... vì cung cách phục vụ quá kém.
     
  2. miami Thành Viên Cấp 3

    đi quán này nhiều lần rùi!1 năm nay chưa quay lại mà giờ tệ vậy rùi!anh em quăng lên YM cho bà con cảnh giác nha
     
  3. Time To Love Thành Viên Cấp 3

    Buồn cho bác. Bây giờ ngoài đường toàn lý thông.
     
  4. choikangchangmin Thành Viên Cấp 6

    mình nghĩ ko chỉ quán đó thôi đâu,chỗ nào cũng vậy thôi à,thấy tiền ai ko sáng mắt đâu phần trăm nhặt của rơi trả cho chủ chỉ có 0,000000000001 % mà thôi
     
  5. canhcua5tht Thành Viên Bạch Kim

    tại nó to , nhét zô wần ngồi cộm cộm, wăng lên cho thoái mái :sexy_girl::sexy_girl:
     
  6. jay2008 Thành Viên Cấp 4

    Tiên trách kỷ hậu trách nhân thôi bác à.Bác sơ ý wá.Để kể gian thừa cơ hội.Lúc đó ai mà hok ham chứ.
     
  7. cuongpk Thành Viên Vàng

    thêm 1 địa điểm đen
     
  8. toingan_namdoi2020 Thành Viên Cấp 1

    Chia bùn cùng bác ....thôi cứ coi như của đi thay người ................
     
  9. csvifi Thành Viên Cấp 4

    ko biết sao mà bác này xưa nay ko lên 5s mà nay lại lên đây tâm sự trò chuyện nhi? mình có nhớ là đã đến du mên, nv tiếp từ ngoài cong, mình đi vonng vòng tìm chỗ mà nó vẫn đi theo, đợi gọi nước cũng lâu, mà vẫn vui vẻ mà
     
  10. kubin4080 Thành Viên Cấp 3

    nghe nhột nghen
    sinh viên cũng có người xấu người tốt
    Lòng tự trọng, danh dự của 1 con người có thể vô giá với 1 số sinh viên đó
     
  11. imp Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    em bị điên , xin ban nick em vĩnh viễn
     
  12. vtrung Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    quán ok thế, cũng uống ở đây nhiều rồi


    riêng với chủ topic thì bất cẩn phải chịu thôi bạn, món giá trị như thế phải tự bảo quản chứ hở ra là tụi nó chôm ngay, mà vụ này y chang vụ hồi đó mình bị, nhưng hồi đó ngồi chơi ngoài quán nước vỉa hè chỗ nhà thờ đức bà, tức mún chửi thề luôn. hồi đó mất con 5300 mới mua thời điểm đó giá 4tr hơn
     
  13. vtrung Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    à riêng với cái quán du miên thì ko thích rồi, nó xô bồ và đông 1 cách vớ vẩn
     
  14. brandon _____www.chepgame.vn_____

    bạn mất của bạn xót mình ko trách bạn đc... nhưng mà giá như bạn cẩn thận hơn thì đâu có mất... cũng 1 phần lỗi của mình trong này thôi trách ai đc bi giờ...
     
  15. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    hồi còn đi học cũng rất ghét ai xài điện thoại cứ móc bỏ lên bàn, giống như khoe của

    lớn lên đi làm lại y thế, ngồi uống cafe chút mà hết cuộc gọi này đến message khác, liên tù tì làm mình nhổm lên nhổm xuống móc ra móc vô hoài mệt quá, thôi để mịa nó trên bàn cho nhanh
     
  16. chobits86 Thành Viên Vàng

    đồng ý .. hễ có tiếng tăm 1 cái là đa phần thã liền
     
  17. imp Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tui bị điên , mong được ban nick ko lây bịnh cho 5s
     
  18. shoopdidong Thành Viên Cấp 4

    Hihihi...mình và đám bạn gọi quán này là quán Du Côn ko à..Giờ thấy đúng tên luôn!
     
  19. Thanhtâm DOVES CLUB

    quán này phục vụ dở lắm. với lại thấy nhỏ hẹp chứ có đẹp j đâu
     
  20. nicholas_1083 Thành Viên Kim Cương

    phải chi lúc đó bạn gọi 113 đến,sau khi nó đến nói nhỏ nếu tìm được đa tạ 5-7 triệu gì đấy là sự việc sẽ khác àh Cà phê Du Miên-Đến một lần tởn tới già.
     

Chia sẻ trang này