Tìm kiếm bài viết theo id

Khi sống là để... trải nghiệm

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi SâuRóm, 22/3/10.

ID Topic : 1699056
Ngày đăng:
22/3/10 lúc 10:08
  1. SâuRóm Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    20/10/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    1,725
    Sau một cuộc trò chuyện ngắn với thế hệ đi trước ngày hôm qua, tự dưng cảm thấy có vài điều không biết có ai cùng suy nghĩ với mình hay không. Rồi cũng từ đó mà muốn viết vài dòng để chia sẻ cùng mọi người, hi vọng tìm ra được sự đồng cảm và nhất là biết đâu được gặp được tri kỉ Khi sống là để... trải nghiệm.

    Topic này cũng là những lời chia sẻ cho những ai đang loay hoay không xác định được hướng đi trong cuộc sống của mình, những gì còn lấn cấn, những buồn phiền thậm chí là "muốn chết". ^^ Hi vọng.. you will be better after reading this topic ^^

    ------

    Có những khoảnh khắc trôi qua, mà ta không biết nắm giữ, để rồi khi nhớ lại, chỉ biết nuối tiếc và hối tiếc.

    Có những giây phút quý giá cận kề, rồi như một cơn gió, nó qua nhanh quá, đến mức ta ngỡ vừa vuột mất nó.

    Sâu cảm thấy rằng, sống là để trải nghiệm. Những trải nghiệm quý giá ấy trong suốt cuộc đời này, mỗi người "cảm" được nó bao nhiêu ?

    Có những trải nghiệm rất riêng, vì mỗi người đều có những cái riêng của mình. Đôi khi những trải nghiệm ấy không thể nói thành lời, cũng chẳng biết diễn tả làm sao, chỉ là trong lòng cảm nhận, trái tim xúc cảm và lý trí dần lên tiếng.

    Như là trải nghiệm về lần đầu tiên đi làm, lần đầu tiên được cầm đồng tiền do chính mình làm ra. Trải nghiệm về giây phút thiêng liêng, từ người yêu này về chung nhà với đối phương, chính thức lên chức "chồng - vợ".

    Hay là những trải nghiệm đau thương về sự thất bại, những gì kinh khủng và tồi tệ nhất của đời người mà đã từng kinh qua; những vấp ngã đớn đau hay là những năm tháng đen tối nhất rơi vào cùng cực.

    Vậy đó, nói thì đơn giản, nhưng mấy ai hiểu được sâu sắc của sự trải nghiệm chính bản thân mình. Cuộc sống vây quanh cơm - áo - gạo - tiền, bỗng chốc đánh rơi những phút giây hiếm hoi cảm nhận từ con tim.

    ----

    Sâu hay viết 1 cái, gọi là "1001 điều tui sẽ làm trước khi chết".

    Trong đó, có những cái rất khùng điên, như là sẽ bán vé số để biết đc 1 ngày bình thường của những người khác như thế nào. Và còn nhiều điều.. không tưởng hơn thế.

    Khi viết ra, và khi làm từng điều 1, cảm thấy cuộc sống vui hơn rất nhiều, sống có ích hơn, ít ra không hời hợt như trước đây.

    Bởi lẽ, cuộc sống là cả một hành trình dài mà ta phải luôn khám phá, làm nó mới mẻ, biến những điều không thể thành có thể.

    ----

    Đọc xong topic này, bạn có đang tự hỏi : Cuộc sống mình đã bao giờ trở nên thú vị như thế này chưa ?
     
  2. IceKreAm Thành Viên Bạch Kim

    Có những lúc cảm thấy cuộc đời tăm tối, không còn lối thoát, đến sau này nghĩ lại, mình biết rằng, mọi thứ cho dù là tồi tệ nhất mình cũng sẽ vượt qua được, vì mình luôn nghĩ “mọi việc đến tận cùng rồi sẽ ổn, nếu chưa ổn thì chưa phải là tận cùng đâu”. Và quả đúng thế thật, những việc mình cứ nghĩ là không thể giải quyết được nhưng đến cuối cùng chắc chắn sẽ tìm ra giải pháp. Nên khi gặp khó khăn luôn tâm niệm, không có gì phải xoắn, nếu bây giờ chưa giải quyết được thì từ từ sẽ tìm ra cách, đời có bao lâu lo lắng gì cho mệt. Khi sống là để... trải nghiệm
    Bởi vậy, khi gặp khó khăn, bế tắc, đừng bao giờ nghĩ đây là điểm tận cùng của cuộc đời mình, hãy cho đó là một trải nghiệm trong cuộc sống, bởi cuộc sống mà thiếu vị "đắng" thì cũng đã mất đi một phần ý nghĩa.

    Hạnh phúc đối với mình rất đơn giản, là thấy niềm vui sướng lấp lánh trong mắt những người mình yêu thương khi được tặng món đồ đúng sở thích của họ, là khi mặc một cái áo bình thường mà ai cũng khen xinh, là mỗi sáng phải “đấu tranh tư tưởng” ghê gớm để lết ra khỏi giường đi làm, là khi có một người luôn biết cách chọc mình cười dù chỉ dùng một “chiêu” duy nhất,…

    Biết con đường mình đi sẽ chẳng dễ dàng gì, nhưng có hề gì, đã quyết định đi thì sẽ không hối tiếc, cho dù kết quả có thế nào đi nữa…
     
  3. blackangel8x Sống bằng tình cảm

    Rồi sẽ vui mau thôi...Khi sống là để... trải nghiệmKhi sống là để... trải nghiệm - 1Khi sống là để... trải nghiệm - 2Khi sống là để... trải nghiệm - 3
     
  4. Khoẻ & Đẹp Thành Viên Cấp 6

    Sâu đa cảm quá . cuộc đời mà, mọi người sống chỉ để làm 2 việc : Quyết định và trải nghiệm . mổi ngày chúng ta đứng trước biết bao nhiêu là chọn lựa , từ chuyện nhỏ như chọn đường tới cty, chọn món ăn trưa vv... đến những chọn lựa to lớn như quyết định mua nhà, mua xe, mượn nợ vv..

    Chọn gì thì trải nghiệm cái đó, cùng 1 chọn lựa nhưng 2 người lại rút ra hiểu biết và kinh nghiệm khác nhau tuỳ tính tích cực nhìn nhận của người đó . từ đó mà cuộc sống thêm muôn màu .


    Có 1 điều mình lưu ý sâu vầy nè , có những người không thật sự trải nghiệm những gì họ đã làm qua , như khi bạn vào quán ăn chọn 1 món rồi vừa ăn vừa đọc sách , vậy là bạn không thưởng thức trọn vẹn mùi vị của món ăn mà cũng không hẳn thưởng thức được cái hay của sách . người ta thường như vậy , ngồi uống cafe mà lo tới phần công việc còn lại , ngồi làm việc thì nhớ tới lúc thư nhàn bên tách cafe, kết cục việc không triệt để mà cafe cũng trở nên nhạt nhẽo hơn .


    Tất cả những thứ đó làm phung phí cuộc sống , Sâu đã có cảm xúc về việc này , hãy tránh những gì mình đề cập để mỗi khi ta làm việc gì thì sẽ có cái nhìn rõ ràng và sâu sắc nhất về việc đó . thanks 1 tâm hồn đẹp !
     
  5. ushineko Thành Viên Cấp 5

    bài của sâu róm lúc nào cũng như có tâm trạng ,,, nhưng những khoảnh khắc đó ,,, rộng lượng chút ,,, chân thành 1 chút là đâu ra đó à ! gần đây cũng như đang sống trong lửa do ngờ vực này nọ
     
  6. C0BeXiTrum Thành Viên Vàng

    vẫn chưa Khi sống là để... trải nghiệm, đùa thui, trum cũng có nhiều lúc suy nghĩ và làm như Sâu từng làm, nhưng trum hok có public cho mng biết hay nói cảm tưởng j hết, tự mình cứ làm thôi, đâu việc j phải cho đời sau biết ta đã từng làm như thế, mình ko phải là 1 vĩ nhân, mình chỉ là 1 con ng bình thường, khám phá và trải nghiệm những điều mình ko biết hay đã biết mà chưa từng kinh qua 1 lần thôiKhi sống là để... trải nghiệm - 1, cũng ko tự đặt ra bao nhiêu điều làm trước khi chết. Sống hết mình đi rồi mọi việc sẽ qua thôi. Chết rất dễ, nhưng sống thì khó lắm, vậy hãy sống sao cho tốt và vui vẻ là dc. Nếu có thể thì làm việc tốt cho ng thân và cho đời, sống như thế mới ko phí phạm chứ. đúng ko nè Sâu iu Khi sống là để... trải nghiệm - 2
     
  7. SâuRóm Thành Viên Cấp 4

    Đôi lúc nhẹ nhàng như một sự sẻ chia, ấy vậy mà giúp nhau tìm những gì đó đồng cảm.

    Hông thích có 1 cuộc sống hời hợt và cứ trôi qua, trôi qua... mà muốn bùng cháy lửa lòng để thật sự là đang "sống". Sống là cả hành trình dài trải nghiệm, những gì sâu lắng nhất trong lòng mỗi người.

    Vậy mà có nhiều người trẻ bây giờ sống vội quá Khi sống là để... trải nghiệm đôi lúc, ngoảnh mặt lại, hối hận hông kịp...

    @ Trum : Đúng òi, Sâu mới nói là, mỗi người đều có những trải nghiệm riêng, rất quý giá, thiêng liêng mà họ đã/đang gìn giữ. Ai cũng có những bí mật đó ^^, đôi lúc đâu cần nói ra, đâu cần hô hào hay không cần hào nhoáng, nhưng mà... đều rất đáng để tôn trọng ấy thôi Khi sống là để... trải nghiệm - 1

    Giống việc đi làm từ thiện ấy ^^
     
  8. C0BeXiTrum Thành Viên Vàng

    đi làm từ thiện thì nếu trum đi 1 mình, trum tặng ngta rồi đi, chứ ko tên tuổi hay nói nhiều, dài dòng j hết. như câu nhà Phật hay nói " cứu 1 mạng người như xây 1 kiểng chùa" mà Khi sống là để... trải nghiệm, lòng ta, ta biết, và ta vui, ko cần phải những tràng pháo tay giòn giã hay lời trịnh trọng tuyên bố j hết. Chủ yếu do tâm mà ra thôi. "Phật tại tâm", ko đi chùa cũng vẫn có thể bái Phật dc, quan trọng là ở mình thôi. Sâu đừng bùn nữa nghen, Sâu cũng đa cảm ghê ák, hihi, hình như hiến máu đợt sau là 10/4 thì phải, luc đó cũng cùng đi chung heng Khi sống là để... trải nghiệm - 1
     
  9. SâuRóm Thành Viên Cấp 4

    Ừa, Sâu cũng nghĩ vậy. Mà đợt hiến máu tiếp theo là cho XY mà, mình tới 4 tháng lận, hông nhớ hả Khi sống là để... trải nghiệm

    Cái đó có gì pm riêng hen ^^
     
  10. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Sorry bé Sâu, anh không thể đọc hết vì mới đọc vài dòng thì bệnh cũ lại tái phát Khi sống là để... trải nghiệm
     
  11. muamua Thành Viên Kim Cương

    Không biết bạn này mấy tuổi nhỉ?
    Mình nêu ra vấn đề thế này:
    1 người bán vé số từ nhỏ vì gia đình nghèo khó hay vì 1 lý do khắc khổ nào đó,họ ko rõ tương lai sẽ thế nào,đã trải qua cái cảm giác gian khổ của việc bán vé số --> vậy họ có còn muốn bán vé số ko? --> chắc ko muốn thử "cái cảm giá" mà bạn muốn thử đâu nhỉ?

    Còn bạn và những người đc ăn học khác : viết là muốn bán vé số thử để biết 1 ngày bán vé số thế nào,hihihi chỉ những ai bán vé số 1 ngày và biết chắc rằng ngay hôm sau là minh ko cần đi bán nữa mới muốn đi bán thửKhi sống là để... trải nghiệm

    Ko biết bạn hiểu mình nêu ra như thế để làm gì ko?
    Bạn suy ngẫm ra thì tốt,còn ko thì coi như mình nói nhảm cho vui.
     
  12. Mr_Đat1984 Thành Viên Cấp 3

    mọi người sống nội tâm quá
     
  13. SAMBUCHE Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    trải nghiệm cuộc sống
    đừng để những gì trôi wa là vô nghĩa
     
  14. behieu Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Khi sống là để... trải nghiệmKhi sống là để... trải nghiệm - 1
     
  15. SâuRóm Thành Viên Cấp 4

    Hi bạn muamua,

    Ý của mình trong câu đó như thế này :

    Từ bé đến giờ, mình luôn là 1 đứa may mắn. Dù mình không phải sinh ra trong một gia đình giàu sang, nhưng mình cảm thấy, trong việc học lẫn công việc làm của mình, mình luôn là 1 đứa may mắn. Có đôi lúc đi ra đường, nhìn những người khác kiếm sống bằng những nghề lao động tay chân, mình xót xa vô cùng. Thôi thì cũng là cái nghiệp, cái số của mỗi người.

    Mình nhớ có 1 lần mình mua vé số của 1 ông già. Ông ấy đã lớn tuổi, nhưng vẫn rất chăm chỉ đi bán. Mình có hỏi ông ấy, 1 ngày ông ấy bán được bao nhiêu tiền và dùng số tiền ấy ra sao. Ông có nói cẩn thận từng chi tiết, và trời ơi, với một số tiền khoảng 20k - 30k/ngày, thì lấy đâu ra ông ta có dư để phòng khi bệnh tật ?

    Vậy là có 1 ngày, mình thử đi bán dạo. Chưa thể tưởng tượng được là mọi việc nó khó khăn như thế. Thứ 1 là lấy vé số ở đại lý bị người ta hằn học như thế nào. Thứ 2 là việc chào mời, không tránh khỏi những con mắt nhìn khinh rẻ. Thứ 3, thời tiết ở Sài Gòn bạn hiểu rồi đó, nóng bức và cực kỳ khó chịu, mà việc bán vé số không phải dễ dàng gì. Một cọc vé số 50 tờ, mình loay hoay cả ngày chưa hết. Năm đó mình 17 tuổi. Lúc tối về, ngẫm nghĩ lại, cuộc sống này để có được đồng tiền thật khó. Những gì mình có được, chưa chắc là 100% sức lao động của mình, yếu tố may mắn đôi lúc, nó quyết định tất cả.

    Mình đã từng rơi tới đường cùng, đến cái mức, không có đồ để thay, không có tiền để ăn, không có nơi để ở. Đó là quãng thời gian khó mà quên được. Như một cái xác không hồn vất vưỡng, rồi mọi thứ lại đâu vào đó gọn gàng. Cuộc sống này không hề công bằng, nhưng bất kỳ ai cũng phải chấp nhận với nó. Nhưng đôi lúc dừng lại thử xem, hãy suy nghĩ về một cuộc sống song song với mình, họ cũng có 24h, nhưng mà họ chịu cực khổ thế nào, bỗng dưng bạn thấy, cuộc đời này, vẫn đối xử tốt với bạn lắm !

    Chắc bạn đã hiểu sai ý mình rồi, nhưng không sao, mỗi người 1 quan điểm và 1 cách suy nghĩ. Mình đã chia sẻ hết những gì mình nghĩ. Chúc bạn vui ^^
     
  16. dau_iu I love haters

    hôm nay có 1 trải nghiệm rất buồn.... Khi sống là để... trải nghiệm chắc hết ngày mai mới vui đc Khi sống là để... trải nghiệm - 1 em ko sợ trải nghiệm buồn, chỉ sợ 1 ngày mình ko còn đc '' mau quên '' như bây h.... hihi
     
  17. pnt1925 Thành Viên Cấp 5

    đối với 1 số kẻ đời màu hồng nhưng với 1 số khác là màu đen, cs ko khó lường thì ko là cs đừng vội bảo cái gì thú vị, cái gì cũng phải nhìn nhìu phía thôi
     
  18. Vô Tình 87 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cuộc sống nàyđôi khi chán chường wá .........

    kẽ ko có gì thì mún làm

    người đã có thì lại ko thích .....

    biết bao giờ mới có niềm vui trỡ lại .............
     
  19. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    cuộc sống là con đuờng có nhiều ngã rẽ truớc mặt, đi như thế nào là tuỳ nguời quyết định. Có đi đuờng xấu, lắm ổ gà, lầy lội rồi mới biết đuờng tốt nó như thế nào, vấp ngã vài lần rồi sẽ tự hiểu Khi sống là để... trải nghiệm
    nhưng đi rồi mới thấy những nguời đứng lại thật là tội nghiệp, ko tự quyết định đuợc cho mình Khi sống là để... trải nghiệm - 1
     

Tình hình diễn đàn

  1. anhtubdshn,
  2. HONEYZ,
  3. thanhbdshanoi
Tổng: 837 (Thành viên: 3, Khách: 820, Robots: 14)