Tìm kiếm bài viết theo id

Cà phê Du Miên-Đến một lần tởn tới già.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi phuchuan, 20/3/10.

ID Topic : 1694859
Ngày đăng:
20/3/10 lúc 17:11
  1. myriam's-guitar Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Nick mới, ko tin được đâu
     
  2. canhcua5tht Thành Viên Bạch Kim

    bác nào rãnh wá clone nick chọc ng ta nữa Cà phê Du Miên-Đến một lần tởn tới già. - 1
     
  3. truongchi_khang Thành Viên Cấp 3

    bạn ơi ! ai cũng có lòng tham hết đó...hơn nữa cái IP cảu bạn trên 10 tr nó ko tham mới lạ!! thường al2 chỗ nào cũng vậy...sơ ý là lụm ah! nếu quán có camera thi hay biết máy...hihi ..
    Mình trước đây l5m 1 cái 6300( trượt nắp) của sếp mình trong cty...nhưng mình mang tra lại...lúc đó cầm trên tay..mình nghĩ chắc ko ai thấy , thôi thì lấy có qi biết...nhưng suy nghĩ lại mình đem đặt lại trên bản sếp mình, lúc đó sếp mình ko biết làm rớt ở đâu!
    mình ko nói mình thất tàh hay gì cả....mà lúc đó mình thấy lương tâm cắn rứt nên trả đi!!!hihihi
     
  4. phuchuan Thành Viên Cấp 1

    Đã tìm ra tung tích Ip của tôi ???
    Ko lẽ chuyện này cũng là có thật sao ???Cà phê Du Miên-Đến một lần tởn tới già. - 1
    Bạn vui lòng cho tôi biết tôi đến đó tôi sẽ phải gặp ai ? người đó có trách nhiệm giải quyết sự việc của tôi ko ? Cà phê Du Miên-Đến một lần tởn tới già. - 2
    Số điện thoại của tôi đây : 0939.523523Cà phê Du Miên-Đến một lần tởn tới già. - 3
     
  5. truongchi_khang Thành Viên Cấp 3

    >>>> bác nào tạo nịck để giơn đo!!
    nick ko đang tin!!!!1
     
  6. minhpanda Thành Viên Cấp 4

    tiếc đứt guột Cà phê Du Miên-Đến một lần tởn tới già. chia bùn cùng bác
     
  7. chobits86 Thành Viên Vàng

    ông nội nào rãnh vậy ... đặt cái nick vậy chắc muốn bị xữCà phê Du Miên-Đến một lần tởn tới già. - 1
     
  8. Empty_Heart Thành Viên Cấp 4

    mình rất thik quán này!có nhiều ko gian lại yên tĩnh!thik nhất món cacao nóng Cà phê Du Miên-Đến một lần tởn tới già...mất đt do 1 phần cũng do bạn quá bất cẩn thêm 1 phần lòng người tham lam mà...chia buồn nha.
     
  9. dễ thương_girl Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đọc cái topic này thấy mình thật may mắn & chia bùn cùng chủ top

    cách đây 2 tháng mình cùng bf đi ăn phá lấu ở một quán cóc(quán này rất đông khách)

    khi đó mình vừa đi học về mang theo cái giỏ xách đựng tập vở bên trong có cái bóp đựng ip iu của mình,mà cái mình 16g thui

    ăn xong 2 đứa đứng lên tính tiền đi về vui vẻ lắm,chạy về đến trước cửa nhà mình mới nhớ thấy mất cái giỏ xách,mặt 2 đứa xanh lè,thấy 90% là mất vì quán người ta đông lắm,người ra người vô nườm nượp mà từ nhà mình lên quán đó mất khoảng 30p

    lúc đó mình muốn khóc luôn,bf chạy như bay với hi vọng 10% sẽ tìm lại được,tới nơi trời cũng tối,quán còn lè tè vài người,bà chủ quán thấy mình vừa tới thì chạy ra nói : "con tìm cái giỏ xách này phải ko? " mình vội vàng lục lại trong giỏ thì bên trong IP iu vẫn còn.cô nói khi mình vừa đi thì cô thấy cái giỏ xách rồi cô cất lại dùm mình.

    Ơn trời mình đã gặp đc người tốt,hình như cô chỉ cất dùm cho mình,ko đụng vào giỏ mình,và cô cũng ko biết bên trong có gì

    Dù sao đó cũng là bài học đáng nhớ của mình và cũng của chủ top
     
  10. Khoẻ & Đẹp Thành Viên Cấp 6

    định đến đó uống 1 lần mà nghe nói vậy tự nhiên ngán. còn Điểm hẹn sài gòn thì nhìn cái không khí quán thôi là hết muốn bước chân vô rồi .
     
  11. brandon _____www.chepgame.vn_____

    cái vụ tìm đc tung tích cái iphone nghe có vẻ xạo quá nha ^^
     
  12. lightmark1 Thành Viên Bạch Kim

    Nhớ mặt thằng bồi đó, kéo người đập nó một trận cho nó bỏ cơm. Không tìm được điện thoại nhưng cũng đỡ ấm ức trong lòng, tự nhủ rằng nó lấy cái điện thoại của mình xong thì cũng phải 1 tuần sau nó mới ăn cơm lại được.
     
  13. vtcd111 Thành Viên Bạch Kim

    rành wa' ta.
     
  14. vtcd111 Thành Viên Bạch Kim

    chia bùn cùng pác, mà sao pác mua Iphone mắc thế, 18tr5 lận ah.
     
  15. Cafe Du Miên Thành Viên Mới

    đã call cho bạn 3 l?ần mà ko bắt máy , sau 3 ngày 3 ko sang quán chúng tôi thì bạn hiểu ko Cà phê Du Miên-Đến một lần tởn tới già. - 3
     
  16. giason Thành Viên Cấp 1

    Hồi đi trung quốc cũng để quên 1 cái nokia cùi bắp trong quán ăn(Lúc đấy hết pin nên cắm nhờ ổ điện). Sau đó mình quay lại đòi vì tiếc contact trong đấy chứ ko phải vì cái điện thoại thì ko thấy điện thoại đâu.
    Thằng chủ quán bắt tất cả nhân viên ra tra hỏi, gạn ra 1 vài đứa. sau đấy nhào vào đánh thằng nhân viên bầm dập buộc phải khai ra điện thoại đâu. Không khai thì cứ đánh. Mình thấy ngại quá kiu thôi bỏ đi. Nhưng thằng chủ ko chịu. Sau khi thằng kia bị đánh 1 lúc thì có 1 đứa khác nói là chợt nhớ ra là có ai cất dùm trong tủ. Rồi nó chay vào tủ lấy ra cho mình.
     
  17. phuchuan Thành Viên Cấp 1

    Ông là ai ??? nếu muốn giúp tôi sao ko nói rõ danh tính, tôi đã gặp Ông Linh, Tổng quản lý của quán mà ổng còn ko biết chuyện này. Vậy ông là ai ??/? cái nick của ông mới toanh ? chuyện này ko phải chuyện đùa đâu nha ông bạn....:angry:
     
  18. Terie TM Thành Viên Bạch Kim

    Thôi rồi, may mà Du Miên nên cũng đỡ, chứ nếu mà Du Ca thì Cà phê Du Miên-Đến một lần tởn tới già.
     
  19. chobits86 Thành Viên Vàng

    nói chuyện như giang hồ vậy ... bụp him đi các bácCà phê Du Miên-Đến một lần tởn tới già. - 1
     
  20. MrSheva Thành Viên Vàng

    nếu như theo mô tả của chủ topic thì chắc chắn sẽ ko fai 2 cặp tình nhân kia lấy @@ vì nếu theo quán tính. 1 khi đã lấy dc thì 2 cặp này chắc chắn sẽ tính tiền đi về hehe. mà bác cãi tới hơn 11g 2 cặp mới về....vậy còn ai vào đây nữa @@

    nhưng trước chi trách ng fai trách mình. ko ai để heroin trước mặt 1 người nghiện cả.
     

Chia sẻ trang này