Tìm kiếm bài viết theo id

Cà phê Du Miên-Đến một lần tởn tới già.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi phuchuan, 20/3/10.

ID Topic : 1694859
Ngày đăng:
20/3/10 lúc 17:11
  1. phuchuan Thành Viên Cấp 1

    Thông tin mới.

    Lúc 8h tối nay, anh Quang Linh, là tổng quản lý của quán đã gọi điện thoại cho mình thông báo :

    - Việc mình bị mất cái IP là có thật nhưng rất tiếc vì sự việc xảy ra nhưng ko nắm được thông tin vì hôm đó anh ta về sớm, nếu còn ở lại vào giờ đó anh ta quyết làm cho rõ trắng đen.
    - Nghiêng về giả thuyết nhân viên của anh ta đã làm việc đó, nhưng vì ko tìm thấy cái IP nên mong mình thông cảm, anh ta cũng thẳng thắn thừa nhận trước đây đã có 2 vụ tương tự, sau đó anh ta đã bắt nhân viên ở lại, kêu bảo vệ lục soát quán và phát hiện tên ăn cắp đã giấu điện thoại trên cây dù và thùng rác.
    - Sáng hôm sau khi nhận được thông tin anh đã cho bảo vệ lục soát rất kỹ từng ngóc ngách nhưng ko phát hiện được gì. (Lúc đó IP của mình bị tắt máy rồi)
    - Đã họp toàn bộ nhân viên của quán, làm việc cụ thể với người dọn bàn hôm đó. Nhưng vì ko có chứng cứ nên rất tiếc ko xử lý được ai, mong mình thông cảm.
    - Và cuối cùng anh Linh đã chân thành xin lỗi mình, xin ghi nhận ý kiến và sự bức xúc của mình, anh ta cũng mời mình hôm nào đến quán để nói chuyện rõ ràng hơn.
     
  2. ::orion:: Thành Viên Cấp 6

    Hi vọng sẽ giải quyết thỏa đáng trường hợp này cho bạn Cà phê Du Miên-Đến một lần tởn tới già.
     
  3. trumdudangbl Thành Viên Cấp 2

    Tức quá, làm to chuyện lên mới phải vì kiểu như bro mất là đúng rồi, mình có thằng bạn bị y chang vậy, nó túm cổ thằng đấy lại hỏi mày muốn chết hay muốn sống, tát cho mấy cái nổ đom đóm, sợ quá khai ra luôn, còn k nữa thì gọi bạn đến, hội đồng chúng nó cho công an vào cuộc luôn vì mình biết mười mươi là nó rồi mà
     
  4. Vô Tình 87 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hom tết mất cái express múic...mặc dù hàng loại cùi bắp

    giờ chuyen wa xài 1202 lun cho lành ...hehe
     
  5. ủa sao kì vậy nhỉ?
    có vụ trả tiền gửi xe nữa hả?
    mình vào quán mấy chục lần rồi mà đâu thấy nó hỏi tiền gửi xe đâu???
    chúc chủ topic mau làm rõ dc chuyện này..rất xăm ghét những tên tham lam
     
  6. derick Thành Viên Cấp 3

    Chi ít tiền, mời công an vô điều tra đi
     
  7. deka Thành Viên Kim Cương

    _đúng là du miên Cà phê Du Miên-Đến một lần tởn tới già. mất đồ dô zien luôn Cà phê Du Miên-Đến một lần tởn tới già. - 1 chia buồn nhé
     
  8. Apophis Thành Viên Cấp 2

    Mình thì hay đi Trầm hơn, Du Miên đi 1 lần kêu nước lâu quá nên nản.
     
  9. chobits86 Thành Viên Vàng

    Bác có nhớ mặt và tên nhân viên đã dọn bàn cho bác hôm đó ko ... nếu có thì có thể nhờ họ làm việc với nhân viên này. Bác cũng nên khiếu nại vì người quản lí hôm đó đã ko giải quyết cho bác mà còn lớn tiếng nữa
     
  10. tomatoshake Thành Viên Cấp 2

    Đọc bài này thấy bất bình. Mới uống ở đó 1 lần, đang có ý định ghé lại lần 2...đọc bài này xong hok dám bén mảng tới Du Côn lun...
     
  11. tomatoshake Thành Viên Cấp 2

    Ừ, mình cũng hay đi trầm..phong cảnh đẹp hơn và ...tối hơn,hjhj
     
  12. muabánonline Thành Viên Cấp 3

    những ấn tượng ban đầu về Du Miên sau khi đọc bài của bồ thì chắc bai bai, qua Love ngồi cho khỏe!
     
  13. canhoxiu Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mình thì đi Du Miên khá nhiều lần thấy nó cũng ok mà
    mình thấy có 3 điều vô lý từ chuyện của bạn
    - thứ nhất : nếu bạn uống trên lầu thì khi ra bến chõ giữ xe thì cũng khá lâu vì bãi xe nằm ở ngoài, chứ đâu có gần như bạn nói nên lúc đó thằng bồi nó off máy luôn rồi cần gì để đổ chuông nữa
    - thứ 2, chỗ giữ xe ở đó miễn phí mà bạn làm gì phải trả tới 10 ngàn.
    - thứ ba là ở Du Miên bàn nào có khách đặt sẽ được để bản note là có khách đặt chứ ko như bạn nói.
    nói chung thì mất đồ là do mình xui rùi vì cuối cũng do mình bất cẩn, vật tư có giá thì phải tự giữ thôi chứ chủ quán đâu có nhiệm vụ giữ cho mình. nhiều khi giữ xe có thẻ hẳn hoi mà bị mất còn ko chịu đền hoặc đền 70% thôi chứ nói gì đến đồ riêng của mình.
     
  14. cuonglidola Thành Viên Cấp 4

    bạn này nói đúng nè, mình uống cafe ở Du Miên + Miền Đồng Thảo cũng lâu òy, gần nhà mà, gởi xe thì free, bàn đặt roài thì có để bản đàng hoàng, phụ vụ cũng ok mà ^^
     
  15. thanhphong9911698 Thành Viên Cấp 4

    xin chia buồn - buồn cho cái ip Cà phê Du Miên-Đến một lần tởn tới già.
     
  16. kens Thành Viên Cấp 3

    đọc mà tức dùm bạn
     
  17. phuchuan Thành Viên Cấp 1

    Sao lại vô lý hả bạn :
    - thứ nhất : Vấn đề ở chỗ là cái Ip bị mất ngay khi mình còn có mặt trong quán chứ nếu về đến nhà rồi mình đâu có lập topic này làm gì ? từ trên lầu xuống bãi xe cũng chỉ mất khoảng 5phút. Lúc mình quay trở lại mình dùng đt của bạn mình gọi vào máy mình vẫn đổ chuông, mình có đưa cho thằng quản lý nghe nhưng ko biết cái IP nằm ở đâu ?
    - Thứ 2 : Hôm mình vào thì bàn mình ngồi ko có note gì, chỉ nghe thằng bồi bảo đã có khách đặt rồi.
    - Thứ 3 : Tiền giữ xe là do mình tự đưa vì thấy tụi giữ xe nó bảo đưa thẻ để đi lấy xe, mình đưa thẻ và gửi luôn tiền chứ tụi nó ko yêu cầu, chuyện này cũng là bình thường thôi. Trong lúc chờ nó đi lấy xe mình mới sực nhớ để quên cái IP trên bàn.
    Cuối cùng : Dù bạn có cho là vô lý đi nữa thì chuyện mình bị mất cái IP tại quán là có thật, nếu ko thì ông Tổng quản lý gọi điện thoại cho mình xin lỗi về sự việc xảy ra để làm gì ? Chắc ổng cũng ko rảnh để làm cái việc mà bạn cho là vô lý đó.
    Thân !
     
  18. truongchi_khang Thành Viên Cấp 3

    lúc trước mình chứng kiến 1 nhóm ( 4 người) đầu gấu , xăm hình tay chân....do nói chuyện , 1 anh để quên cái mấy trên bàn ..hình như là lúc mình ngồi kế bên là cái may N82 .....lúc tính tiền đí ra ...xuống đến lấy xe..nhớ là cái mấy để trên bàn chưa lấy...mình cũng ko để y ( đang chơi game) ...vừa quay lên thấy bàn dọn sạch...anh ta hỏi quảng ly có thấy cái máy anh để ở đây ko? anh quảng lý hỏi người kia dọn bản có thấy ko? nó bảo ko?
    thêm 2 thằng đầu gấu nói là xách định để trên bàn mới quay ra mất....nhìn qua nhìn là lại chỉ có mình là kế bên ( teo chym).....vì nhưng người khách khác thì đi theo kiêủu tình nhân...hơn nữa mình nghĩ thằng phụ vụ nó dọn thì dọn luôn cái mấy...thắng cha đầu gấu nó quay sang hỏi em!!!! " em trai có thấy cái máy anh để đây ko?
    em nói lúc nãy anh ngồi đây, em có thấy trên bàn, nhưng lúc anh đi ra thì em ko để y lắm!
    nó kiểu thằng dòn bàn ra!!! bạn biết thắng dọn bàn nói là ko thấy .....
    "vậy là sao?" anh đầu gấu nói : mày dòn bàn mà mày ko biết ....bay giờ tao cho mày 15 phút mày phải kiếm cái máy tao ra? Đ...m.... tao chuyênn chem thắng nào mà gian tra, thằng nào mà lấy đồ tao ko trả...lúc đó ông nắm cái áo anh bồi vừa nhìn vào mắt nó vừa nói ( ống giơ cái chân đá cái ghế mạnh 1 cái , em cũng giật mình)....nhìn thắng bòi ..cái mặt nó xanh sao? ...nó bảo nó vào kiếm lại xem...chưa tới 5 phút...nó bảo kiếm dc ..nằm tre7n cái măn dòn đồ....kakakka
    sự việc cách đây diễn ra 1 năm ...tại quan cafe trên đường ông ích khiêm Q 11
     
  19. viet772000 Thành Viên Cấp 3

    Theo mình lỗi cũng do 1 phần của bạn, còn chuyện mất nó lấy luôn là chuyện bình thường, ai mà trả lại đc thì tốt, coi như bài học về tính tâm lơ của mình đi, vài lời khách quan.
     
  20. mushr0 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hum 8/3 mình w ny cũng đi cafe TRẦM (trần huy liệu), chỉ là cái nokia j đó ko nhớ chính xác nũa khoản gần 2tr thôi, để wên trong cái hộc trước của chiec NOVOU. yo dc khoản gần 10p mơi nhớ ra kím thì thôi rồi, mất tiêu. Hỏi thàng giữ xe thì nó kiu ko bik, mà nhìn mat gian tháy ớn, xui cái là chác trong khoan time gần 10p do dt no reo nen ng ta moi bik rồi củm lun, chú dt màu den, cái hộc tối thui, trời cung là bủi tối thi ai mà thấy dc Cà phê Du Miên-Đến một lần tởn tới già.(. Ko tiếc cái dt mà tiéc cái danh bạ của em nó, xài cái sim gần 7 năm trời mà, bik bao nhiu số của e hixCà phê Du Miên-Đến một lần tởn tới già. - 1(
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 1,055 (Thành viên: 1, Khách: 1,048, Robots: 6)