Tìm kiếm bài viết theo id

Vừa thoát về từ cõi chết, ôi Y với Đức ngày nay

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi phanphungnam, 25/3/10.

ID Topic : 1709999
Ngày đăng:
25/3/10 lúc 13:30
  1. phanphungnam Chuyên Gia Server

    Tham gia ngày:
    7/12/06
    Tuổi tham gia:
    19
    Bài viết:
    5,144
    Chào các bạn,
    Mình xin tự giới thiệu, mình là nam, cao 1m52, nặng 60, sức khoẻ trâu bò, mỗi lần hít đất 50 cái không thở gấp, nhậu 3 ngày 3 đêm, gia đình chỉ có tiền sử bệnh tiểu đường.
    Bà già mình là tiến sỹ y khoa, chuyên tim, thận gì đấy ( phải hỏi rõ lại )
    Hôm chủ nhật vừa rồi, mình đi ăn chim cút chiên bơ với bạn. Sáng hôm sau thì đau bụng dữ dội, tiêu chảy. Mình theo lệ tự đi mua thuốc đau bụng và uống nhiều nước ( chơi ngu tập 1 ). Từ lúc đó đến trưa, mình ói khoảng 10 lần. Mình không báo với bà già vì sợ bả hay lo nghĩ ( mình không sống cùng ông bà già ). Đến chiều mình đau quá chịu hết nổi mới gọi cho 115. Gọi 3 lần đầu thì có người nhấc máy 2-3s rồi cúp . Đến lần thứ 4 mới gặp được anh bác sĩ. Mình nói là mình đau bụng quá, đi hết nổi, giọng lúc đấy đã yếu rồi. A bác sĩ mới trả lời là "a còn gọi điện được tức là chưa cần cấp cứu, tự đi đến bệnh viện" rồi cúp máy :surrender:. Mình mới gọi Taxi nhờ đưa đi bệnh viện gần nhất ( ngu tập 2 ). A taxi nhiệt tình chở mình tới bệnh viện Sài Gòn, dìu mình vô tận phòng cấp cứu và không lấy tiền.
    Vô tới nơi, 2 a bác sĩ tới hỏi mình bị gì, mình kêu đau toàn vùng bụng. A bác sĩ phán mình bị đau ruột thừa rồi kêu đi siêu âm. Khi đi siêu âm thì bác sĩ ở đó ghi bao tử ngập nước, không có triệu chứng đau ruột thừa. Xong rồi đi X-Quang. Xong rồi quăng mình ở trên giường, mồ hôi mồ kê đầm đìa. Lúc đó đau quá nên quên không tiểu vào cái chai ( ngu tập 3). Khoảng 1tiếng sau bác sĩ mới nói là mình bị viêm tụy cấp, cần đi Citi ( toi thêm 1tr2 ). Bác sĩ ở đó để mình đau lăn lộn từ 3hPM đến 5h PM mới tiến hành rút nước trong bao từ cho mình bằng cách nhét ống từ mũi vô tận bao từ.
    Theo lời mẹ mình nói :
    1/ Nếu chậm thêm khoảng 1h nữa mà không rút nuớc từ bao tử mình ra, mình sẽ tèo. Vì cơ thể mình thiếu nước ( nước nhiều trong bao từ chứ không thoát ra ngoài ) dẫn đến tình trạng suy thận, bạch cầu tăng cao, suy đường ruột, tim bị cái gì nữa ( không nhớ ) ...
    2/ Khi phát hiện bao từ ngập dịch là phải tiến hành rút nước ra ngay lập tức, nhưng không cần phải truyền cái ống vô bao từ, mà là truyền nước biển + kháng sinh cho tự động ói ra. Trong 1 tiếng rút dịch, do lỗi của các y tá và bác sĩ, mình đã bị các bác sĩ rút ra và chọt lại cái ống từ lỗ mũi, xuyên qua họng và chọt lại vô bao tử đến 3 lần Vừa thoát về từ cõi chết, ôi Y với Đức ngày nay. Sau đó mình phải nằm yên 1 chỗ từ 5h đến 10h với cái ống như vậy.
    3/ Các triệu chứng mình gặp đều là do ngộ độc thực phẩm, vậy mà trong lúc quá trình mình nằm gần như mê man, các bác sĩ lại tiếp tục thực hiện hàng loạt các xét nghiệm, rút máu và truyền nước biển liên tục. Dã man hơn còn chọt ống tiểu ( chọt 1 cái ống từ đầu penis vô tận bàng quang ) để lấy mẫu nước tiểu trong khi mình có thể tự đi tiểu. Penis là bộ phận nhiều dây thần kinh nhất, đến tận bay giờ mỗi lần mình đi tiểu vẫn còn ra máu và đau giống như cả ngàn cây kim đâm vào.

    Đến tận 7h PM mình mới gặp được bạn gái ( vì các bác sĩ đuổi ra ngoài ), mình ra hiệu cho gọi bà già vô cứu. Nhưng mãi tới tận 10h các bác sĩ mới cho chuyển đi qua bệnh viện khác. Mẹ mình làm căng, chửi bới liên tục bọn nó mới cho chuyển qua bệnh viện nhân dân 115 với lý do suy thận cấp, cho qua 115 để chạy thận nhân tạo.
    Lúc vô tuy đau nhưng vẫn tự vô được, lúc ra nằm trên cáng nó khiêng ra, huyết áp tụt thê thảm. Tiền xe vận chuyển + y tá + oxi mất 200k ( lúc gội 115 đếk thàng nào chịu chở :surrender: )
    Mình xuất viện với 5tr5 tiền xét nghiệm :surrender: Với các bệnh tiểu đường, suy thận cấp, trụy tim, viêm tụy cấp, bạch cầu trong máu 30.000 .... Mẹ mình nói chỉ cần 1 trong các bệnh này là cũng đủ tèo rồi chứ đừng nói đầy đủ Vừa thoát về từ cõi chết, ôi Y với Đức ngày nay - 1 Trong vòng 5h đến 10h, nó chuyền hơn chục chai nước biển :surrender:
    Qua bệnh viện 115, nó cho mình vô phòng cấp cứu, mình than khóc quá trời với bà già. Hết ông già, bà già, chị, người yêu nó đi chửi bác sĩ thì bọn nó mới chịu rút ra. Lúc rút cái ống tiểu, mình đau muốn chết đi cho rồi, con y tá nó còn kêu làm gì khóc dữ vậy, rồi giỡn với mấy con y tá bên cạnh là chắc trym pé Vừa thoát về từ cõi chết, ôi Y với Đức ngày nay - 2 Tức thêm cái nữa kiểm tra 1 vài nghiệm BV Sài Gòn ( lượng gì trong máu tăng cao khi ói, lượng đường trong nước tiểu ... ) đều khác so với xét nghiệm của BV 115.
    Mình nằm ở BV 115 đến sáng hôm sau đến 8h thì bà già vô rước về. Mấy bác sĩ ở đó nói mình bị viêm tụy cấp gần chết rồi, sao không để lại chữa trị thì mẹ mình mới lôi mác tiến sĩ thận ra nói chuyện. Lúc đó nó bắt viết cam kết mình tèo bệnh viện ko chịu trách nhiệm thì lúc đó nó mới cho mình về. Bà già mình nói nếu mình còn nằm lại, nó sẽ tiền hành tất cả xét nghiệm lại ban đầu, giữ lại 1 tuần nằm vật vã ở bệnh viện với 2 tay 2 chai nước biển. Mình thử tưởng tượng các bệnh nhân khác nếu không có người nhà làm trong ngành y thì sẽ ra sao nhỉ Vừa thoát về từ cõi chết, ôi Y với Đức ngày nay - 3
    Bà già còn chửi đáng lẽ tao cho mày nằm vật vã thêm 1 tuần, cho nó rút máu mày cho chừa cái tội ngu. Nhà có bác sĩ mà không thèm nhờ. Gặp tao tao truyền cho 2 chai nước biển, uống thuốc 2 ngày là khỏe Vừa thoát về từ cõi chết, ôi Y với Đức ngày nay - 4

    Bổ sung thêm cái hóa đơn của thằng SG
    Mấy bác thắc mắc về chuyên môn, nếu em pro vậy thì đâu có bị nó chơi đến 5tr5 tiền Xét Nghiệm, bác nào làm trong nghề thì nghe thử cái khoản 5tr5 tiền XN cho ngộ độc thực phẩm là có lý hay là không ?
    Biên lai của thằng SG chỉ có thế này :
    Scan : 1tr2
    CDHA : 264k
    TD : 20k
    Thuốc 1tr495
    TT, PT : 245k
    XN : 1320k
    Còn cái XN ở HH : TSH, T3, T4 ở HH : 180k
    Tiền xét nghiệm cái gì ở chợ rẫy em quang cha cái hoá đơn rồi
    Chuyển viện : 200k.

    Qua bên 115 nó chỉ lấy 300k tiền XN, 100k tiền phòng, thuốc + điện tim, chụp Xquang phổi tổng cộng 600k nữa

    Còn cái tờ chuyển viện của em nữa, em post lên ko hài không ăn tiền
     
  2. hokage ılılı Mclean Hatch ılılı

    Vừa thoát về từ cõi chết, ôi Y với Đức ngày nay bác viết em đọc mắc cười quá Vừa thoát về từ cõi chết, ôi Y với Đức ngày nay - 1
     
  3. Admiral Thành Viên Cấp 5

    Tại bro ko nói rõ là ngộ độc tp lúc đâu,zzZ
     
  4. pnt1925 Thành Viên Cấp 5

    triệu chứng ngộ độc thực phẩm đơn giản vật mag pro ko bít hả pro,đã vậy vô bv ko khai báo cho rõ,có người nhà làm gì mà ko báo với người nhà,dù gdd pro có phải bs hay ko thì cũng phải báo họ 1 câu, lỡ pro vào bv rồi...có chuyện gì ai mà biết chứ,dại dột.tất cả là do pro,rước hoạ vào thân
     
  5. hoangmeo820 Thành Viên Cấp 5

    ôi mẹ ơi.Từ 1 con chim cút rồi đến nằm viện gần die, sao mà con đường ngắn quá vậy.
     
  6. hungngit Thành Viên Cấp 3

    Zậy giờ khỏe rồi phải ko bồ Vừa thoát về từ cõi chết, ôi Y với Đức ngày nay haha thế là cuộc sống vẫn là quý nhất Vừa thoát về từ cõi chết, ôi Y với Đức ngày nay - 1
     
  7. Săn Bắt Gà Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mô phật,bác sĩ cứ như thầy bói vậy
     
  8. Terie TM Thành Viên Bạch Kim

    Thôi, rút kinh nghiệm không ăn chym cút chiên bơ nữa Vừa thoát về từ cõi chết, ôi Y với Đức ngày nay
     
  9. phanphungnam Chuyên Gia Server

    chơi ngu ở chỗ không báo GD :canny:
    Mình có báo ND thực phẩm nhưng BS ở đó phán đau ruột thừa, may nó chưa đè ra mổ tuỵ :surrender:
     
  10. IMKing Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hiz, bay hớn 5tr5, bệnh viện nào vậy bro?
     
  11. acno Thành Viên Cấp 5

    bó chiếu với "bác sỹ " ngày nay. Lương y như quái vật, mỗi lần đến bệnh viện là sợ
     
  12. sofarsogood Thành Viên Cấp 6

    :adore: bác nói hài quá nhưng mà nghe sợ quá
     
  13. mushr0 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chông gai wa, viết dc cả topic chi tiết như yay thì chác bro đã khỏe trở lại rồi, chúc mùng
    p/s: máy con y tá nhảm shit, ngta sap chet mà con jon~ dc
     
  14. kzam Thành Viên Cấp 6

    vậy là do bro,lớn mà chơi rại quá!
     
  15. suadaunanh Thành Viên Cấp 3

    hơ hơ cũng tại con chym cút chiên bơ
     
  16. blackangel8x Sống bằng tình cảm

    chỉ tại con chim.haizzzVừa thoát về từ cõi chết, ôi Y với Đức ngày nay
     
  17. Z|K Yagate toki wa futari w0

    chúc mừng bro ko tèo nhá ^^
     
  18. sirius_ga Đừng sao nhãng!

    vậy là may mắn rùi, sẵn đây rút kinh nghiệm tự giữ gìn sức khỏe là tốt nhất.
     
  19. lovein One Heart One Love

    ăn 1 con chim cút mà mất 5tr5 haha Vừa thoát về từ cõi chết, ôi Y với Đức ngày nay cũng còn may mắn là còn ngồi kể chuyện lại được
     
  20. dunglam Thành Viên Cấp 4

    rút kinh nghiệm bro ơi, gia đình là số 1 mà, đọc xong bài của bro hết stress lun nhất là cái đoạn thông tiểu đó Vừa thoát về từ cõi chết, ôi Y với Đức ngày nay
     

Tình hình diễn đàn

  1. lienbadinh,
  2. thanhhai181222,
  3. thanhhai1812,
  4. phuonghoa97gn
Tổng: 972 (Thành viên: 7, Khách: 952, Robots: 13)