Cách đây 2 năm, mình từng bị một công ty mang tên Trí Việt, tiềm thân cũa chương trình GSO-Media. dụ dỗ và gạ gẫm đưa vào tròng và thắt cổ, phải đưa ra 100$ để gia nhập chung với bọn họ, và tiếp theo là " đào tạo" cách để đi dụ dỗ người này người kia, dụ ko dc thì về dụ dỗ những người trong gia đình... Được một thời gian, giám đốc công ty đó bị bắt, lúc đó cty giải tán, mới nhận ra ưược bộ mặt thật của nhưng người núp bóng bán hàng đa cấp, nhưng giờ biết kêu ai? người mình giới thiệu vào thì trở thành nạn nhân của mình, còn mình thì là nạn nhân của người giới thiệu mình vào, nhưng người đó lại lạ nạn nhân của người khác, nói chung quy lại thì tất cả đều là một nạn nhân dây chuyền theo cấp số nhân. Bặt một thời gian, cách đây 2 tháng, có 1 đứa bạn, tự nhiên hỏi mình làm lương nhà nước đủ sống ko? mình la cũng tạm, cũng đủ mua con khô con cá cho vợ con sống qua ngày thôi chứ ko có dư dã gì. Thế là nó hỏi:" vậy A có muốn làm thêm ko? công việc ko có gì khó, quan trọng là có cố gắng , vừa được làm , vừa dc học, vui lắm". Tới lúc này mình ngờ ngợ ra những chiều tụi nó đã dụ mình cách đây 2 năm... Mình mới vặn lại, hỏi làm gì? đa cấp àh? công ty nào? ở đâu?.... thì nó mới trả lời là cty Hưng thời đại, nằm ở Đại lộ bình dương, Đối diện nhà hàng 18E. Mình trả lời với nó mình vào làm cái dạng đa cấp này cách đây 2 năm rồi, thực chất là lừa đão, dụ dỗ người này người nọ, dụ người ngoài ko dc thì vào trong gia đình dụ họ... nó vẫn ko tin, nó kêu A có thể ra đó dự thôi cũng dc, không vào cũng ko sao, nói chung là cách nói chuyện một cách giả tạo, ko đúng như bản tính của nó, có những câu mình nghe mún nỗi da gà, cố tạo cho mình một cái vẻ " chuyên viên tư vấn" chuyên nghiệp, nhưng lại đào tạo dở dở ương ương... Thế là mình ra xem thử thế nào, cái nó gơới thiệu một thằng đang ngồi nghế đá, mặc áo vét lịch sự, nhìn mặt hơi bị... du côn tí, đầu đinh. Cái rồi giống như viễn cảnh 2 năm trc mình làm với ngta, nó nói với minh" đây là anh L, người rất thành công trong lĩnh vực này"... nó chìa tay ra cho mình bắt ... mình vẫn giữ vẻ mặt lạnh như tiền, cũng bắt nhưng có lẻ nó cảm nhận được thái độ khinh thường cái tụi nó... thế là nó đứng dậy. Bắt đầu một câu chuyện...: - Nếu anh không thích, xin mời anh đi ra, nơi này là nơi dành cho những người thích học hỏi, thích sáng tạo và nơi để các bạn giao lưu học hỏi và làm giàu. - mình thì vẫn giữ bộ mặt lạnh Tới lượt 1 con nhỏ mặc 1 cái ríp. màu xanh đọt chuối, mình xin lỗi vì phải dùng từ ngư hơi nặng, thật sự lúc đó mình nhìn nó có ác cảm, trang điềm lòe lọe hơn một con cave hết đát đứng đường. Nhưgn thật sự bên trong cũng ko đẹp là mấy. Và nó bồi thêm một câu:" Nếu anh không biết nắm bắt cơ hội thì những người đứng ở đây, dự diễn thuyết hôm nay sẽ là một người giau có, vì họ biết nắm bắt cơ hội, còn nếu hôm nay a cố gắng thì anh sẽ không bao giờ khá nỗi..." ..." xin mời anh đi ra, nơi này ko dành cho anh". Lúc đ1o nó ngồi đó đang thu tiền 100 ngàn tiền lệ phí cũa mấy bé sinh viên, đa số mình thấy toàn đi xe đạp, vậy mà cũng ráng móc bụng ra nộp... Sự việc lúc đó mình rất nóng giận, nhưng mình không muốn chấp nhất, bỏ qua và cứ làm công việc của mình, mình đã khuyên can con nhỏ đó hết lời nhưng nó không nhận ra thì thôi, ai dè tuần trước nó nói với mình, đúng là sai lầm rồi, lẽ ra không nên vào đó, tụi trong đó thực chất nó chỉ là 1 khuôn dập cho nhau thôi. khi không còn gì để lợi dụng nữa thì sẵn sàng bỏ lơ. và nhiều cái khác... Thôi thì cũng là một bài học, tưởng đã im, ai dè chiều hôm qua... Mình đang làm, con em họ của mình. Nó nhắn tin hỏi mình , cũng như ở trên, hỏi nay làm ăn sao rồi ... mình vẫn trả lời vẫn bình thường... Tiếp xong nó cũng nói nay nó làm cty này vui lắm, làm thêm thôi, vừa được học vừa dc chơi... vui lắm, mình có thích thì nó dẫn cho vào xem thử, thích thì tham gia... mình lập tức vặn lại, hỏi nó phải Hưng thời đại ko? đóng tiền chưa? vào bao lâu rồi. Nó la nó mới vô thôi, đóng tiền rồi, 1 tr7 , vui lắm, hôp hội tổ chức chuyên nghiệp lắm... Ôi trời... Nghe mà máu điên nỗi lên, chẳng lẽ lại để cái bọn đa cấp này lại hoành hành hoài, mà đa số người trong nhà mình bị dính, toàn là đi làm, đi học, rồi bị dụ vào đó... Em post lên đây xem các bác có ý kiến gì hay để dẹp cái tụi này ko? hay cần thì các bác chung sức. Thật ra rất nhiều người bị dụ nhưng tất cả chỉ chọn sự im lặng, mình lên tiếng cũng chỉ là bắt đầu để những ai đã từng bị dụ, hoặc chưa thì bei61t cách mà phòng và tìm biện pháp gì đ1o để mà .... Các bác tránh cãi nhau để Topic dc tồn tại, thảo luận trong hòa bình nhé!
nhắc tới GSO Media mới nhớ?lúc đó còn nhỏ mới thi TN cấp 3 xong,tg bạn rủ vào đây cũng may là ko lao đầu vô chứ ko tiêu rồi
Sao không thấy ai rủ tui vô hội thảo bọn đa cấp nhỉ? Nghe đồn vô đó được ngồi máy lạnh, ngắm mấy em phê lém! Đang muốn vô nghe thử 1 chuyến xem thế nào! Để chắc ăn tốt nhất đem theo 10k trong túi là ổn
kinh thật.......... tụi này dụ dỗ ghê quá......... mình đi dự hội thảo 1 lần................... chửi cho tụi nó 1 trận..........xong về ..............đố đứa nào dám hó hé
Hồi năm nhất cũng có 1 anh đăng tin tuyển NVKD làm việc trên mạng lương 2tr,nghe thơm thơm.Tới nơi mình hơi choáng 1 tý vì không khí thật bận rộn nơi này -Cô nhân viên lớn tuổi ngồi bên laptop rất chăm chú,mình tới bắt chuyện thì mới biết là ngồi đọc báo,mà đoc miết 1 trang -Có 1 ông ng Tây da đen ngồi bàn tròn với đang chia sẽ kinh nghiệm với mọi người,ổng nói gì nghe nghiêm trọng lắm,nhỏ nhỏ,mấy người ngồi nghe cứ gật gật,uh uh theo kiểu "ngu ngu".... -Sau khi ngồi nghe mấy đại ka chém gió xong thì có 1 em ăn mặc rất mát,tô rất đậm tới đặt vấn đề:"em làm việc với anh nha",hix hix nhìn già bà cố lun mà gọi bằng anh,lại "làm việc" nữa chứ,hehe. Em :Anh đẹp trai za~,anh học trường nào? Mình ạ! em học Kinh Tế năm 1 Em :Wow!anh đẹp trai mà học giỏi quá vậy Mình ạ..hì hì(mẹ ơi!giống mấy em bán cf ra ngồi khách kiếm tiền boa quá) Em :chém gió lung tung,abc,xxyyzz,tiết canh,cháo lòng... Mình :Cảm ơn chị em sẽ liên lạc chị sau Mấy ngày sau tràn ngập tin nhắn mời dụ đi làm đến từ mấy ku...học chung lớp
Bản chất của việc bán hàng đa cấp là thay vì thuê cửa hàng, quảng cáo... thì người ta sử dụng chi phí đó để chia cho các cấp khác nhau. Hình thức bán hàng này đã được công nhận trên thế giới từ lâu, nhưng khi đem về VN ứng dụng thì nó lại trở thành lừa đảo, do đội ngũ bán hàng là tự phát, không được đào tạo để ý thức được công việc của mình.
Rất hay cười mặc dù nhiều lúc chẳng hiểu cười cái gì (đặc biệt khi tiếp xúc với Tây). Bản tính Việt là đây chứ đâu. =))
Mấy đứa bạn mình cũng bị dụ nè, mà ko biết bọn nó làm thế nào mà cứ như bỏ thuốc mê vậy, nói ji cũng nghe, bó tay, có đi zo coi thử 1 lần rồi, bọn nó làm trò khi ko ah...
Tại vì vô thì 1 đứa nói cả đám hùa vào, thường th2i bị cháong bởi cách ăn mặc lịch sự uũa nó, còn mình ko vào thì nó nói mắc nói mẻ, sài sẽ này nọ... máu tự ái nỗi lên...
đa cấp toàn lừa đảo bằng mồm, ai chịu theo nghề đó là đôir tính hết, ăn nói y chang nhau,may mình ko bị lừa vì ko thik cái kiểu cv như vậy, mấy đứa bạn dụ hoài
Tất cả cũng vì 1 chữ tiền mà ra.mà mấy cha mấy mẹ đó chắc tốt nghiệp khoa tâm lý "làm thế nào để kích động lòng tham con người"
Mình có biết một người bán hàng đa cấp,tự tin có thừa,người ấy nói với mình sẽ làm nghề này đến năm 40 tuổi,được đi vòng quanh thế giới rùi nghỉ làm luôn...thấy tương lai tươi sáng nhỉ mấy người gia nhập vào có nhiều tiền đóng phí quá hen
Một lần mình nghe tư vấn cái dụ này rồi.Ba hoa thấy sợ tư vấn mà ngồi toàn nói về bãn thân.giàu có ntn rồi bao nhiêu căn nhà ỡ Vũng Tàu rùi bao nhiêu xe hơi....Giám đốc ngồi mà ko biết xài latop mới ghê.Kiu mình đóng 2 triệu đi rồi giới thiệu mọi người về sãn phẫm gen uống dạng như si rô -.- cũng hên mình cãnh giác đc.
Thật sự mà nói mấy bạn bị dụ theo cái bán hàng đa cấp này đa số là có kiến thức về kinh tế xã hội quá kém. Đáng trách là XH ko có tìm cách nào để nâng cao tri thức cho người dân.
Ngược lại họ có cái miệng kinh quá,hồi hôm có 1 anh đến nhà mình tiếp thị sp xà bông hiệu lạ mà giá đến mấy trăm nghìn,có vài sp mà ngồi ở nhà mình 2h nói hoài không chịu về