Tìm kiếm bài viết theo id

Cẩn thận ở cafe bệt Hàn Thuyên !!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi fgurl22, 20/1/10.

ID Topic : 1545329
Ngày đăng:
20/1/10 lúc 00:52
  1. hoanguyen416 Thành Viên Cấp 3

    Bó tay, bó tay. Thời buổi này mà còn lại mấy cô gái thế này!!! cần bảo tồn gấp gấp...
     
  2. ViremY Thành Viên Bạch Kim

    chính xác....bác chủ topic dễ tin ng dã man....mún coi bói hay giải xui gì gì đó thì cứ vào chùa....đi tin lời mấy bà đó.....bó tay thật
     
  3. nofourgo Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bói toán làm gì. Chẳng có thần thánh nào hại con người cả, cứ nhìn vào luật nhân quả ở đời mà sống. Sống nhân nghĩa, biết trước biết sau, đối xử tốt với ông bà cha mẹ, thỉnh thoảng đi lễ chùa, làm việc thiện là được rồi. Tự may mắn, điềm lành sẽ đến thôi. Cẩn thận ở cafe bệt Hàn Thuyên !!!
     
  4. nguoimoi Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    gặp mấy bà này la mình đuổi đi,bả ko đi thì mình đi ^^
     
  5. ledung0022050 Thành Viên Cấp 4

    mấy bạn này hiền quá chứ gặp mình là mụ này đi đời òi, móc dt gọi công an đến ngay, tóm cổ cho vào nhà đá ngồi trong đó mà bói đến rục xương, heheCẩn thận ở cafe bệt Hàn Thuyên !!!
     
  6. techktm Thành Viên Cấp 2

  7. N"_"D"_"T Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mấy người nào thật sự muốn xem bói cho mình thì ko bao jờ có vụ lấy thêm tiền đâu,họ chỉ lấy tiền lúc đầu thôi.nghe mùi là biết lừa đảo.
     
  8. Ashley.Le Thành Viên Cấp 3

    Hôm thứ 7 khoảng 8h tối, mình và 2 đứa bạn có ra Hàn Thuyên ngồi. Đang ngồi đc 1 lúc thì cũng có 1 con mẹ đen đen, ốm cao, cắt tóc ngắn. mặc đồ bộ (giống người mà chủ topic tả) tự dưng đi lại chỗ tụi mình, dòm vs vẻ dò xét. Trước đó mình đã xem wa topic này nên có kệ cho tụi bạn nghe. Mình nhìn thẳng vô mặt bả xem bả làm j. Bả đi vòng wa chỗ tụi mình rồi vòng lại hỏi "mấy em coi bói k? chị coi cho 1 quẻ". Mình vs tụi bạn nói "k coi đâu". Bả cứ đứng cà kê hoài, mình bực wa', móc đt ra nói vs tụi bạn "để tao gọi cho ba tao ra, hnay ba tao trực chốt gần đây". Tự động bả đi 1 lèo k way lại luôn...hahaha...
     
  9. babynhan Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Ôi, mẹ này, đi uống càe hay gặp... lê la wa hoài, mấy lần ngồi sát cạnh mình, nói lảm nhảm j đó (chắc mời coi bói) mình giả lơ luôn, nói 1 hồi chán wá bả bỏ đi Cẩn thận ở cafe bệt Hàn Thuyên !!!
     
  10. AiBanTuiMua Thành Viên Cấp 4

    đọc chút loạn hết luôn @@
     
  11. hình như bả đổi sdt roÀI
    SDT mới nà 0952640756(gần giống với sdt cũ)
    cũng hên xui ah
    mình thấy mấy người dân phòng hay đô thị cũng bị bả nạt đó(hôm bữa bị đô thị dí,mình chạy 1 hồi thấy..bả đứng kế bên LA anh đô thị)
    haizz..bả ngày nào cũng thấy vòng vòng công viên này,đâu có bị bắt đâu

    bả bói có NGẢI đó nha:sexy_girl:
    lúc đầu mời gọi 10k để đánh đòn tâm lí,nói 1 hồi lên 300k lun(chị bánh trán nói tụi mình bik chứ đâuCẩn thận ở cafe bệt Hàn Thuyên !!!
    cách đây 2tuần,mình và nhỏ bạn ra đó ngồi chơi thì gặp bả,hỏi tụi mình xem bói,nhưng 2 đứa đều từ chối,tự nhiên bả nhìn bạn mình nói"em mà ko nhờ cặp chân mày này là em tiêu rồi,chân mày của em đẹp thiệt"...2 đứa mình nhìn bả từ trên xuống dưới(ấn tượng là bà này nói chuyện rất lanh) rồi mình cười cười,bả nhìn mình rồi nói "em có gương mặt xinh xắn,mà nhìn cái mũi là bik sau này em giàu lắm đó" rồi xin xin phép ngồi xuống nói chuyện với mình,bả nói rất thích nói chuyện với người có vong âm theo(nói vong âm của mình đem lại may mắn nên ko cần triệt),ngồi dặn dò đủ thứ chuyện.Công nhận là bả nói đúng sơ sơ..mình định dụ bả nỏi về tình duyên vì sao chưa có btrai,mà bả làm lơCẩn thận ở cafe bệt Hàn Thuyên !!! - 1
    có xin sdt của mình,mình cũng cho 1 số khác,mà hem thấy bả gọi..kaka
    kinh nghiệm của mình là:
    Nếu ai mà có ra đó bị bả đến nói chuyện,cứ giữ vẻ mặt bình thản,đừng tỏ ra khó chịu nha(bả lanh mà hung dữ lém).Bả hỏi coi bói thì cũng từ chối,nếu bả mún ngồi nói chuyện thì cứ cho bả 8 thoải mái,1 hồi là đi ah
    Nhớ bả có hỏi tuổi cha,tuổi mẹ mình,và nói tính cách của họ rất đúng
    Nhưng bạn đừng có thấy bả nói đúng mà bỏ tiền túi ra nha
    Bữa ngồi 8 với bả mà giải đáp dc nhìu cái về bản thân lắm..mà ko tốn cho bả đồng xu nào ^^

    Bây giờ cứ mỗi lần ra Hàn thuyên là thấy bả,bả gặp mình chào hoàiCẩn thận ở cafe bệt Hàn Thuyên !!! - 2
    Bả còn cho mình 1 thông tin rất nóng bỏng,công viên này rất là an ninh,có dân phòng trà trộn vào,nên tụi xì ke ko dám lảng vảng ở đây,và mấy con cave cũng ko dám hoạt động khu vực này..lâu lâu mấy người ăn mặc hở hang sẽ dc các anh tới hỏi chuyện,nếu là cave thì bị hốt là cái chắc
    CHia sẻ cùng mọi người những gì mình bik
    mình cũng hay ra ngoài này chơi lắm,2-3ngày ra 1 lần với nhỏ bạn
    các bạn cũng đừng lo lắng về công viên,nhất là về bà Hạnh này nhé Cẩn thận ở cafe bệt Hàn Thuyên !!! - 3
    còn chủ topic đừng tìm cách trả đũa,vì bả bik tên tuổi bạn rồi coi chừng bị ếm bùa đó.Hôm bữa bả dụ mình nên có đưa cho mình coi hình 1 thanh niên ctay bgai',và bgai' nhờ bả làm bùa để anh chàng way về..hix..ghê thiệt
     
  12. TrùmXómNổ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cái đó là do BẠN chứ ko phải gì cả

    BÓI RA MA QUÉT NHÀ RA RÁC ,tùy chuyện ,mình tin vào cõi âm nhưng ko tin vào những ng` xem bói ,

    hoặc có lẽ bạn bị bõ BÙA
     
  13. heocon_bityeu Trùm Shopping

    đọc hết rồi,quả là là chiu lửa đảo mới.
     
  14. meshop99 Banned

    có chết mình cũng ko bao giờ tin chuyện bói toán, chỉ có phụ nữ mới cả tin mà cả ngay bạn cũng cả tin,thì mình pó tay, đó là bài học cho những ai chưa bị lần nào đó,,,mình đọc đuợc 1 nữa là thấy chán nản rùi chẳng muốn xem nữa chi mệt, chúc các bạn vui vẻ Cẩn thận ở cafe bệt Hàn Thuyên !!!
     
  15. NiệmKhúcCuối Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mai mốt bạn viết 1 đoạn 3 4 hàng rồi ENTER là tốt nhất, đọc mệt thật, cận thêm vài độ ùi hxhx. Nhưng sao bạn dễ bị lừa quá, mình đang thak mak đây, cho là tiền mất đi nhưng bạn có nghĩ tật mang?? Nếu bà ta cho bùa cho ngãi thật thì... ko biết làm sao mà gỡ!!!!
     
  16. lightmark1 Thành Viên Bạch Kim

    Con gái và phụ nữ sao dễ dính vô mấy chuyện này quá. Nếu tụi nó biết cúng kiếng giải hạn này kia kia nọ thì bọn nó đã cúng cho nó hoặc người thân của nó giàu lên từ lâu rồi, cần gì đi coi bói dạo. Coi bói cho đã, nếu hên thì mừng chứ nếu nó phán là xui lắm, sắp chết, sắp bệnh tật nặng...thì nhiều người lại lo lắng, mất ăn mất ngủ. Các chị em phụ nữ đừng tin bọn thầy bà này nữa tiền mất tật mang chứ không được tích sự gì.
     
  17. Vương Thư Thành Viên Cấp 4

    Biết bà này, ai có hình thì đăng lên nhé...
     
  18. palmtreo700w Thành Viên Kim Cương

    đọc được 1 nửa hoa cả mắt, bùn ngủ, để mai đọc típ.
     
  19. mushr0 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    doc xong mún mờ mắt lun, chia bùn dùm b, cả tin wa, rút kinh nghiệm là dc oy