Tìm kiếm bài viết theo id

Vừa thoát về từ cõi chết, ôi Y với Đức ngày nay

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi phanphungnam, 25/3/10.

ID Topic : 1709999
Ngày đăng:
25/3/10 lúc 13:30
  1. lyly8990 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đọc thấy bùn cười wa...rút ra kinh nghiệm ...tốt nhất có đau thì ráng lết vào bệnh viên nào tử tế 1 tí chứ ba cái bệnh viện kia làm ăn cùi bắp lắm...cũng may mami mình cũng từng học y...trước giờ rất hay ăn vặt...đau bụng hoài mà mami bốc thuốc 1 ,2 lần là khỏi...gia đình vẫn là chỗ dựa tốt nhất^^~
     
  2. big.zero Thành Viên Bạch Kim

    kinh
    may cho bro là còn sống, hiz
     
  3. gre.achilles Thành Viên Mới

    cái bằng bs. chắc tụi nó mua wa'.Vừa thoát về từ cõi chết, ôi Y với Đức ngày nay
     
  4. canhcua5tht Thành Viên Bạch Kim

    bác cho em hỏi là bác ăn chim cút ở đâu vậy :|
     
  5. phanphungnam Chuyên Gia Server

    Bạn ko biết về cái bệnh viện SG thì đừng phát biểu linh tinh. Bạn có thể vô bệnh viện SG giả bộ đau bụng xem nó sẽ làm gì bạn. Vừa thoát về từ cõi chết, ôi Y với Đức ngày nay - 1
    Bơm nước biển ở tay mà bé y tá chích 2-3 lần cái kim bướm mới vô. Trên 2 tay mình, chỗ nào nó rút máu + chích nước biển là bầm tím, muốn sưng lên. Lúc chích thuốc con y tá nó kêu chết rồi BS ơi, hết chỗ chích rùi, thằng BS kêu thằng này là đàn ông, cơ tay là cơ delta chích tốt. Lúc nó đút cái ống tiểu vô nó tranh thủ rút luôn ở bẹn. Mà nó có phải rút 1 lần ở bẹn đâu, nó rút 2 lân. Bạn cần mình chụp hình "tự sướng" cái bẹn cho bạn coi ko ?
     
  6. the_red_of_luck Thành Viên Cấp 5

    nói câu này dễ gây flame lắm nhé bác
     
  7. ngoc_ps Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    lương y như từ mẫu Vừa thoát về từ cõi chết, ôi Y với Đức ngày nay
     
  8. quangthao14 Thành Viên Bạch Kim

    đọc xong bệnh luôn ... bệnh cười nhịn ko nổi Vừa thoát về từ cõi chết, ôi Y với Đức ngày nay
     
  9. bestofstrongman Thành Viên Cấp 5

    ờ, nhớ lấy cái câu nói đó đó. mai mốt có bị bệnh gì thì đừng có vào bệnh viện hay đi khám bs nhá. mắc công sau này mang tiếng là để "dog" sờ thăm khám. người mà để "Dog" khám bệnh thì còn tệ hơn cả dog nhá
     
  10. chanceux Thành Viên Cấp 4

    Oh, chỉ vì e chim cút pé nhỏ mừk .....
     
  11. cuongnguyenduy289 Thành Viên Bạch Kim

    mô phật tí nữa con chim cút nó "cắn" chết bạn rùi ( với sự trợ giúp của các BS ^^!)
     
  12. Bsnobita Thành Viên Cấp 4

    viết hết sức vô lý,nói thật nhá,mẹ bro dù là TS tim/thận(thực sự ai học TS chỉ học 1 chuyên ngành thôi,chưa gặp ai như thế này,cho mình cái tên+chỗ làm việc check cái) nhưng mà gặp 1 bn tiêu hoá cũng tèo ah.
    "Theo lời mẹ mình nói :
    1/ Nếu chậm thêm khoảng 1h nữa mà không rút nuớc từ bao tử mình ra, mình sẽ tèo. Vì cơ thể mình thiếu nước ( nước nhiều trong bao từ chứ không thoát ra ngoài ) dẫn đến tình trạng suy thận, bạch cầu tăng cao, suy đường ruột, tim bị cái gì nữa ( không nhớ ) ."thiếu nước á??vì sao vậy?vì dạ dày ứ nước?dzay nếu k uống nước 1 ngày thì có thiếu nước do chết k?thực ra xử lý đúng ở đây là tìm nguyên nhân vì sao ứ nước?suy thận???(TS nói ư???),có nôn ói gì đâu,có phỏng,có chảy máu ồ ạt đâu.....

    "Mẹ mình làm căng, chửi bới liên tục bọn nó mới cho chuyển qua bệnh viện nhân dân 115 với lý do suy thận cấp, cho qua 115 để chạy thận nhân tạo."k 1 người làm y tế nào hành động như vậy,muốn chuyển viện dễ ẹt,để lại mắc công trách nhiệm chứ dc gì.nói thật nghen,về hỏi mẹ bro dựa vào đâu mà nói suy thận???mà cho dù có suy thận thì đây là suy thận cấp,k ai chạy thận nhân tạo với suy thận cấp cả,chỉ cần bù dịch là đủ.

    "Hết ông già, bà già, chị, người yêu nó đi chửi bác sĩ"những hành động này chỉ có hại cho bro thôi,hại những cái mà bro k thể thấy dc.....hỉu chứ

    " Gặp tao tao truyền cho 2 chai nước biển, uống thuốc 2 ngày là khỏe Vừa thoát về từ cõi chết, ôi Y với Đức ngày nay"nói thiệt nghen,hỏi thử mẹ bro nghĩ bro bị gì mà phán vậy???ngộ độc thực phẩm mà khiến bn phải dzo bv ma làm như vậy thì chít chắc.
    thực ra bài post này mang nhiều suy diễn cá nhân của bro quá chứ k phải là mô tả nên ae sẽ có cái nhìn k chính xác.vậy chẩn đoán cuối cùng bị gì?nằm viện bnh ngày?
    k biết bro có khia vụ ăn uống của mình k,nếu k thì phải nghĩ case này là bụng ngoại khoa mà 2 cái phải xử lý là viêm tuỵ cấp và viêm ruột thừa.
     
  13. huydalat Thành Viên Cấp 3

    Thông cảm với bác, chúc bác mau khỏe. Mình chúa ghét bệnh viện và bác sĩ, đó là bác ở Sàigon còn đỡ đó, còn như ở các bệnh viện tỉnh còn thê thảm hơn.
     
  14. phanphungnam Chuyên Gia Server

    Mẹ mình đã nghỉ hưu được 15 năm rồi, khỏi check :tire: Những ai có thâm niên ngành y trên 20 năm có lẽ đều biết mẹ mình Vừa thoát về từ cõi chết, ôi Y với Đức ngày nay - 1 Và mình cũng ko nói mẹ mình là TS tim và thận. TS gì thì ko nhớ chứ chuyên chữa tim và thận.
    Ngộ độc thực phẩm là do mình tự vô bẹnh viện, nếu mình khóc với bà già thì mọi chuyện đã xong rồi.
    Một số cái ve chuyen mon có thể mình không nói chính xác vì mình không phải làm trong ngành y, nghe bà già nói rồi thuật lại, có thể bà già hù thêm cho sợ cũng không chừng Vừa thoát về từ cõi chết, ôi Y với Đức ngày nay - 2 Những cái đó các bạn bắt bẻ mình không dám cãi.
    Mình thề với bóng đèn là thằng BV SG nó phán bị suy thận, viêm tuỵ cấp, chuyển vào 115 để chạy thận nhân tạo.
    Qua 115 thì nó mới phán lại là bị ngộ độc thực phẩm, Nhưng nó đọc các xét nghiệm bên Sài Gòn thì nó cũng khiếp. Nó bắt làm lại các XN từ đầu. Nếu bà già không ký cam kết và xin về ngay ngày hôm sau thì có lẽ mình đã phải làm tất cả các xét nghiệm từ đầu và nằm đó ít nhất 1 tuần.
    Mình không hề chửi tất cả BS ( vì trong đó có mẹ mình ), mà chỉ nó lên cái bênh viện Sài Gòn ( ai trong ngành y mà ko biết BV này, giờ bà già nói cho mới biết Vừa thoát về từ cõi chết, ôi Y với Đức ngày nay - 3 ), bạn làm ngành y bạn thử xác nhận với ae thử cái.
     
  15. drcoi Thành Viên Cấp 1

    ủa, sao có biên lai đóng tiền của chợ rẫy và HH ở đây nữa, đọc chỉ thấy bv Sai Gon, 115 thôi mà. với lại tò mò vụ này, tiến sĩ thận học ở miền Nam này nói thẳng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, một ts nổi tiếng thì không gđ, một là nam, không biết còn cao thủ nữa là bà già của bồ.
     
  16. jimmyquynguyen85 Chuyên Bán Trái Vanilla

    Giờ đang bình thường, chứ đổ bệnh xuống là tốn 1 đống tiền, hjx. Mua bảo hiểm cho đỡ
     
  17. phanphungnam Chuyên Gia Server

    bà già mình về hưu lâu rồi, về đàn ông thì hình như bro nói về Mr GS TS Chuyên đang làm ở bệnh viện gì ở Điện Biên Phủ, chính ổng hồi đó đã mổ thận cho OG mình. Còn bà già TS gì để mấy bữa hỏi lại cho mấy bro khỏi thắc mắc, bảo làm là TS y khoa chứ không phải TS máy móc :snicker: mấy bữa bà già đang chửi quá nên ko dám hỏi.
    Mấy cái xét nghiệm đâu có làm được ở SG ( TSH, TS, T3 ... ), nó bắt qua HH với Chợ Rẫy làm.
     
  18. le6600 Thành Viên Cấp 4

    bệnh viện giờ nói ra còn nhiều cái hay hơn kg nói nhưng cũng biết
     
  19. keta1124 Thành Viên Cấp 4

    Bác này up VIP thiệt !Vừa thoát về từ cõi chết, ôi Y với Đức ngày nay
     
  20. jimmyass Thành Viên Cấp 2

    trời,nghe bạn tả mà mình thấy ghê thiệt.mình tự tiểu được thì mắc mớ gì thọt cái cay vào penis làm chi,đau đớn lắm chứ đâu phải chơi
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 256 (Thành viên: 0, Khách: 245, Robots: 11)