Tìm kiếm bài viết theo id

Mong các bạn chia sẻ giúp mình...chuyện gia đình.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi LoiChanTu, 27/3/10.

ID Topic : 1716200
Ngày đăng:
27/3/10 lúc 12:33
  1. LoiChanTu Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    21/2/08
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    3
    Mình xin tóm gọn chuyện gia đình mình thế này:

    Nhà mình là 1 công ty tư nhân, có thể nói là trong những năm trở lại đây tài chính nhà mình phất lên khá nhanh so với ngày trước. Ngày trc thì nhà mình rất nghèo vào những năm 80. Đến những năm 90 thì già đình mình có vẻ khá hơn...và những năm gần đây từ năm 2000 là có thể gọi là 1 gia đình khá giả về tài chính.

    Mình là đứa con trai duy nhất trong gia đình đó. Mọi thứ mình đều ko thiếu dc ba mẹ lo cho ăn học, đầu tư rất kĩ. Ba mình thì bây giờ đi ra đường có thể gọi là 1 người có tiền, có chức vụ. Nhưng dạo gần đây gia đình mình xảy ra 1 số vấn đề. vốn từ trc tới giờ, ba mình chỉ lo phần nhập và mẹ mình lo phần xuất. Mẹ thì suốt ngày chỉ lo xuất hàng cũng ko để ý gì đến tài chính tiền ra tiền vào, chủ yếu là do ba mình quản lí việc chi trả.

    Sự việc là đây, giờ cứ mỗi lần mẹ mình hỏi han đến việc tiền bạc...tiền chi cho ai? trả cho ai...thì ba mình đều cáu gắt ???!!! nói mẹ mình là hỏi gì hỏi hoài...ko lẽ tiền đem đi cho người khác. Cứ y như rằng mỗi lần hỏi tới là như vậy...đều lớn tiếng với nhau. Nói chính xác là mẹ mình thì chăm chỉ, siêng năng, hàng ngày chỉ lo việc nhà cửa buôn bán. Dạo này mẹ có hay nghe kể những vụ ngoại tình, vợ 2 vợ 3 này kia...nên có vẻ chột dạ nên siết chặt vòng quản lí.

    Với vị trí là 1 thằng con, mình rất chán những lần ba mình lớn tiếng nói mẹ. Nhưng mình ko thể nói cho 1 bên nào, nếu mình bênh vực mẹ thì có vẻ mình ko tin tưởng ba, mà nếu mình bênh ba thì khác nào vạch đường cho hươu chạy.

    Vì thế bây giờ mình fai làm gì??? để ba mẹ có thể nhẹ nhàng mà chia sẻ với nhau. Mẹ mình có hỏi giờ mình nghĩ sao? cứ để cho ba quản lí tiền chi trả...trong khi mẹ ko biết gì hay là sao??? mình im lặng ko biết fai trả lời sao. Mong các bạn cho mình ý kiến chia sẻ vs mình trong chuyện này...làm sao để quản lí việc ba mình chi trả mà ko tạo cảm giác cho ba là mình ko tin tưởng ba mình. Mình sợ là mình nói ba sẽ nghĩ mẹ ko tin tưởng ba mà làm mọi chuyện lớn lên.

    Rất là chán nản!

    Cảm ơn các bạn chia sẻ trước đã...
     
  2. Voica Thành Viên Cấp 2

    bữa nào ăn cơm chung thì bạn nói bạn ko muốn ba mẹ cãi nhau nên bạn muốn mọi ng cùng nói chuyện với nhau, chứ ngày nào cũng cải thì mệt lắm! Nếu 3 mẹ thương con thì cùng nói chuyện với nhau và cũng tôn trọng quyết định của gia đình! v.v..... Bạn ko ý kiến thì 3 mẹ bạn cứ tưởng bạn "trẻ con" và vô tâm!
     
  3. SAMBUCHE Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đúng roi
    bữa ăn cơm gia đình
    ...tâm sự
     
  4. kzam Thành Viên Cấp 6

    Vì sự trong sáng của tiếng Việt,ngứa mắt nhìn số 3.
    Con cái đừng xen chuyện ba mẹ,cùng lắm thì khuyên thôi,đã chắc gì ba của bạn ngoại tình này nọ?Muốn biết thì tìm hiểu chứ đừng nghi ngờ rồi mất hòa khí.
     
  5. tommysmith Thành Viên Kim Cương

    thì có ai kiu khuyên ko ngoại tình đâu, nói chiện né né lựa lời nói khéo, kể về những gia đình hạnh phúc khác chẳng hạn, rùi mún pa mẹ đừng cãi con bùn khi nhìn thấy gia đình người khác hay có gj cứ talk với nhau nhẹ nhàng.
     
  6. phuthienne Thành Viên Cấp 3

    mà ba bạn chi ra sao, ko ghi vào sổ sách ah. Thường mình thấy mẹ mình và mấy bà dì mỗi ngày hay ghi vào sổ để biết chi tiêu ra sao chứ.:surrender:
     
  7. yangna Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đi canh để bít sự thật !

    nếu có thì im lặng , cố gắng ở nhà nhắc lại chiện xưa , kỉ niệm vui buồn rồi ba sẽ bít suy nghĩ thôi

    Nếu ko thì nói nhỏ với mẹ là " con đã đi theo ba ... abc xyz .. gì đó " rồi bảo mẹ yên tâm , thêm tý mắm muối gì nữa Mong các bạn chia sẻ giúp mình...chuyện gia đình.
     
  8. viha300 Thành Viên Cấp 4

    bạn nên tìm hiểu ba của bạn có ngoại tình hay không để từ đó có những bước đi thích hợp.
    nếu ba bạn không ngoại tình thì bạn nên khuyên riêng với mẹ bạn đừng hoài nghi hãy thuyết phục mẹ bạn tin ba bạn
    còn nếu ba bạn ngoại tình thì ngược lại bạn phải nói chuyện với ba bạn như những người đàn ông với nhau, nếu không được thì có thể nhờ ông bà nội nói thêm vào, không nên cho mẹ bạn biết sớm.
    những biện pháp này chỉ hữu ích nếu bạn là người trưởng thành, chứ còn vẫn ở độ tuổi vị thành niên chắc e không ăn thua Mong các bạn chia sẻ giúp mình...chuyện gia đình. ---------> mày con nít thì biết gì mà nói :d
     
  9. LoiChanTu Thành Viên Mới

    Ba mình ít khi đi ra ngoài lắm, chỉ lâu lâu đi nhậu ngoại giao với mấy ng khác thôi.

    Mình thấy 3 có ghi vào sổ, nhưng mỗi lần mẹ nhắc nhở " a đã ghi vào sổ chưa" 1 cái là bắt đầu làm căng lên...um sùm Mong các bạn chia sẻ giúp mình...chuyện gia đình. - 1
     
  10. hayenot Thành Viên Cấp 6

    Nhìu tiền đôi khi cũng rắc rối lắm . Cứ ngày ba bữa no đủ như gia đình mình là quá ấm cúng Mong các bạn chia sẻ giúp mình...chuyện gia đình.
     
  11. pnt1925 Thành Viên Cấp 5

    bạn nên cùgn tham gia vào việc làm ăn thì dễ có tiếng nói cho 2 bên và cũng hỉu rõ ba đang làm gì và mẹ có nghi sai hay ko
     
  12. manhho11 Thành Viên Bạch Kim

    căng thẳng trong việc làm ăn,dễ dẫn đến bất hòa trong gia đình,lựaa 1 ngày nào đó,lám bữa cơm gia đình thân mật để nói chuyện cho gia đình hiểu và thông cảm nhau hơn.
     
  13. ThiNoY2K Thành Viên Cấp 6

    Mình thì nghĩ đây là chuyện của người lớn, bạn không nên can thiệp vào bênh ba hay mẹ đều không phải. Đây chỉ là một bất đồng nhỏ có thể do công việc gặp trắc trở hoặc hiểu lầm nào đấy, ba mẹ bạn sẽ giải quyết ổn thỏa mọi việc chưa tới mức trầm trọng đâu. Nếu là con trai thì bạn hãy thường xuyên nói chuyện với ba thỉnh thoảng nói vu vơ "dạo này con thấy mẹ hay buồn quá ba à" còn với mẹ thì hãy quan tâm nhiều hơn. Sẽ sớm vượt qua thôi, chúc gia đình bạn luôn vui vẻ nhé.
     
  14. mohametsari Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mình nghĩ bạn nên quan tâm nhiều hơn đến ba mẹ bạn, nói chuyện, hỏi han về công việc sức khỏe ... Mỗi khi ba mẹ bạn cãi nhau thì bạn là cầu nối để họ hoà giải, nhưng cũng để làm được vậy thì bạn cũng phải biết ba của bạn có sai hay ko? Hiểu được chuyện mới có hướng đi đúng.
     
  15. paulrain Thành Viên Kim Cương

    chắc 2 cha con nên ngồi lại nc với nhau 1 lần
     
  16. vigilance Thành Viên Cấp 3

    cái này nên nói rõ với nhau đi bạn.Như nhà mình nè,mẹ mình chỉ biết con cái,thu vén nhà cửa,để ba làm ăn,mà bọn mình cũng rất tin tưởng ba nữa,đùng một cái ...ba có con riêng 3 tuổi rồi. Có một điểm giống nhau là mẹ mình hỏi han về công việc,tiền bạc ba mình hay gắt và gây với mẹ lắm!
    Phòng bện hơn chữa bệnh, bạn nên góp ý cho gia đình mình hạnh phúc .
     
  17. Pasta Thành Viên Cấp 4

    Ý kiến hay Mong các bạn chia sẻ giúp mình...chuyện gia đình. - 1 Mình cũng sẽ bỏ thời gian đi canh để biết sự thật nhưng sẽ không làm ầm lên.Đồng ý đây là chuyện người lớn,nhưng không phải là chuyện của người ngoài,họ là cha ,là mẹ của mình mà.
    Có nhiều người đã muốn giấu mà mình còn làm cho sáng tỏ họ sẽ cho tan nát gia đình luôn (theo cái kiểu biết rồi thì cho tới luôn) tội nghiệp cho người còn lại.Giữ im lặng được bao lâu thì cứ giữ vậy...
     
  18. quangcon1989 Thành Viên Vàng

    thà cứ nghèo mà hạnh phúc còn hơn Mong các bạn chia sẻ giúp mình...chuyện gia đình.
     
  19. Kim Gia Huy Thành Viên Cấp 4

    :! Bạn thử nói chuyện với tưng người thử xem, bạn cũng lớn rồi mà lại con 1 nữa nên chắc người nào cũng thương bạn , xem xem tình hình thế nào rồi nghĩ trước cách giải quyết rồi hẵng gọi hai người dùng cơm gia đình chung ( hoặc bịa ra đai 1 chuyện gì đó để cả nhà đi ăn với nhau cũng đc , tốt hơn là vậy vì ra ngoài ( đừng đi chỗ đông quá, sang sang thưa thưa người thôi ) thì cũng là nơi công cộng có cãi nhau thì ba mẹ ban cũng không lơn tiếng với nhau đc) Mong các bạn chia sẻ giúp mình...chuyện gia đình. Chuc gia đình bạn hạnh phúc
     
  20. Kim Gia Huy Thành Viên Cấp 4

    Nhà mình cũng khá giả , ba mình cũng làm ra tiền , đc cái ổng không thuốc lá , rượu bia , gái gú , an chơi nhậu nhẹt, bạn bè, đi chơi gì cả, sáng ra bãi xe chiều về nhà ăn cơm , tối vô phòng đoc báo xem tivi rồi ngủ Mong các bạn chia sẻ giúp mình...chuyện gia đình. chỉ duy nhất 1 điều mỗi lần ông chửi mình, là chửi như chóa , xúc phạm ,đến mún bỏ nhà đi , ổng thì ông ỷ tự ông làm đc tất cả tài sản của ông nên lúc nào ông cũng nói chuyện như mốt mình sẽ ăn bám, không lam đc gì, mặc dù mình vẫn đang đi học một cách rất đàng quàng( ( lần nào chửi xong cũng cho tiềnMong các bạn chia sẻ giúp mình...chuyện gia đình. - 1, mình ghét nhất cái kiểu này giống như mua danh dự mình bằng tiền dzịMong các bạn chia sẻ giúp mình...chuyện gia đình. - 2 mà lần nào cũng lấy , nghe chửi rồi không lấy là ngu , lấy đi ăn cho bỏ ghétMong các bạn chia sẻ giúp mình...chuyện gia đình. - 3(()

    Hix mỗi nhà 1 nỗi khổ , mỗi người 1 nỗi bùnMong các bạn chia sẻ giúp mình...chuyện gia đình. - 4
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 558 (Thành viên: 0, Khách: 550, Robots: 8)