Tìm kiếm bài viết theo id

Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thanhphong9911698, 20/4/09.

ID Topic : 868295 - Số lần up bằng SMS: 8
Ngày đăng:
20/4/09 lúc 10:48
  1. El Mozart Thành Viên Cấp 1

    Tối nay đói rã họng ra :confident:
    Bữa này ko đi đâu thì các bác ko ọp. Cứ đợi iem có kèo thì lại ọp, thật là đau 'nòng' quá đi Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn
     
  2. sofarsogood Thành Viên Cấp 6

    lại thêm một chuyện nữa rớt xuống ngay đầu haizz: nhỏ gf của em với lại bạn cuả nó(bằng tuổi và là em kết nghĩa của em),thì có mâu thuẫn rồi nhỏ em của em đòi đánh gf em cuối năm nay...mà lỗi thì chắc là do gf của em rồi...bây giờ không biết phải làm sao đây...và có cảm giác mình đang trở thành một con ng...ghê tởm ><,nhỏ em em hay có ý định tự tử vì nó chán đời lắm...thời gian đầu em luôn an ủi động viên và khuyên can nó(gf em cũng vậy nhưng chắc khuyên can theo kiểu dạy đời nên bị nhỏ em em ghét),nhưng mà giờ thì...hôm thứ 2 nó lại nói về vấn đề tự tử,em thì lúc đó nghĩ nếu nó tự tử thành công thì gf em sẽ không bị nó đánh nên lại...góp ý về cái vấn đề tự tử đó...nó ko biết mua thuốc ngủ ở đâu vì không có hoá đơn của bác sĩ em lại chỉ nó mua thuốc an thân về uống quá liều...rồi còn kêu nó nhảy lầu nữa ><...sao con ng em khốn nạn quá ><
     
  3. chanceux Thành Viên Cấp 4

    Iem cũng đói.... Mới "tậu" dc 6 cây kem... bùn wa chưa đủ đô....:sad::sad::sad:..................
    Cúi tháng nghèo wo òi ở nhà là đúng nhứt nàTư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 1Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 2Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 3
     
  4. ami_mia Thành Viên Cấp 4

    nói thiệt bác đừng buồn nha. Bác nói bạn gái bác sai sao bác không nhận là đã quá chiều em gái. Chiều đến mức bác ghét nó luôn đó. dù bác không biết bác đã ghét em mình nhưng vì quá thương em gái, sợ em nó tự tử nên cứ nhường nhịn khuyên can, riết em bác hư mà không ai dám nói. Bác thay vì nghĩ tiêu cực nên nói thẳng vấn đề với ba mẹ or nói chuyện trực tiếp 2 anh em với nhau. Dù bạn gái bác thế nào mà em gái bác cóthái độ hung hăng hăm dọa đánh người khác là sai. Mà nói thật với bác mấy đứa mà hăm đánh người thì yêu thân mình lắm hổng có tự sát đâuTư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn
     
  5. thanhphong9911698 Thành Viên Cấp 4

    cuối tháng nghèo đó là tình hình chung rồi - ai cũng như ai - không rỉêng em hihiTư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 3 nghèo chứ không phải không có tiền - thì mình đi cafe hay sinh tố - bớt nhậu lại chút là ok rôi - ở nhà buồn lắm em ơi - Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 4Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 5

    thanks em gái đã tư vấn - lần off tới sẽ off quán em đó - để tiện cho em ha:10: trước mắt cứ như vậy- thời gian và chương trình sẽ tính sau:embarrassed:
     
  6. hyn Thành Viên Bạch Kim

    chán đời, ở nhà cũg ko đc yên thân, ai cũg muốn đuổi mình đi hết áh, chán chán chán..........chán qá ...chòy oy.....em muốn mang tập vở ra trú thân ở chỗ nào bình yên cho tập trung chứ ở nhà khó chịu+ bực bội nữa===>stress toàn tập!!!!
     
  7. thanhphong9911698 Thành Viên Cấp 4

    thanhphong0937366946@yahoo.com
    số phone anh đó em nhắn tin cho anh- anh sẽ cố gắng làm cho em hết buồn và chán trong khả năng của anh. hy vọng sau khi em nghe Quân Sư Phong thì cuộc đời em sẽ khác hơn so với hiện tại. I hope so Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn
     
  8. sofarsogood Thành Viên Cấp 6

    chỉ là em kết nghĩa thôi ^^mà mình chiều quá hay sao ấy nhỉ...mình nói chuyện trực tiếp bữa giờ mà nói cái gì bây giờ nói gì để không có đánh nhau đây?
     
  9. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    lỡ rồi thì bây giờ sửa sai đi em Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn
    có lẽ cả 2 cũng ko vừa, nhưng hình như em gái và bạn gái em ko thân thịên nhau lắm, vậy sao làm bạn nhau đc nhỉ?
    truớc đây 2 nguời có bao giờ xảy ra tình trạng này chưa?
     
  10. sofarsogood Thành Viên Cấp 6

    dạ hai đứa có thể gọi là bạn thân luôn á hồi trước hay chơi thân với nhau lắm mà từ khi nhỏ em em chia tay bạn trai nó thay đổi hẳn giờ không ai thích chơi với nó trừ mấy đứa quậy với 1 con nhỏ(em nghi ngờ con nhỏ này đốc thêm vô),mà có nhiều vấn đề em thấy nó chỉ nhìn nhận theo một chiều và chỉ nghe theo con nhỏ em nghi thôi còn lại nó không quan tâm lắm....giờ đang tính nói gf em đề phòng còn nó em cũng ngại nc luôn mỗi lần nc là lại giở giọng hổ báo ra không biết có hù đc ai không nội có vụ tự tử từ năm lớp 6 mà chưa dám làm nữaTư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 1,à mà nhỏ bạn gái em bị nó chửi là chảnh còn nó thì bị bạn của bạn gái em nói là lợi dụng....
     
  11. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    em đã biết nguyên nhân rồi, hãy tìm cách giải quyết đi Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 1
    đối với bạn gái em thì dễ rồi, nói cho nó thông cảm, còn em gái thì cần mưa dầm thấm lâu, chỉ cho nó thấy điều con kia nói là như thế nào là ổn Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 2
    cần mánh mung thì kiu anh, pm hộp thư cho, anh ghét cái kiểu ở ngoài cứ xúi vô cho người ta đánh nhau, mình ngồi cười lắm Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 3
     
  12. sofarsogood Thành Viên Cấp 6

    dạ ok em sẽ cô gắng nhưng mà mưa này cần thấm nhanh một xíu thấm lâu là tiêu đó cuối năm nay nó oánh rồi đó Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 3ps:
     
  13. coolnt0317 Thành Viên Cấp 5

    Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạnHu hu giờ đây lúc nào mình cũng nghĩ đến em! Có rất nhiều điều muốn được nói với em ! Vào 5s cho đỡ buồn ! Cảm ơn chủ topic đã mở topic này!Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 1
    Gửi đến Nguyễn Thị Hồng Hà lớp 07TH1C khoa CNTT trường ĐH TDT! ấy có biết, bao ngày qua tớ nhớ ấy vô cùng, từ lúc gặp được ấy bao nhiêu thời gian tớ đều nghĩ đến ấy !Ngày ngày đến lớp chỉ mong ước được nhìn ấy cười nói vui vẻ dù chỉ 1 giây thôi là trong lòng tớ đã vui biết chừng nào !
    Tớ biết ấy không có tình cảm với tớ ! tớ cũng không đòi hỏi điều gì ...nhưng tớ xin thề với chúa tình cảm của tớ dành cho ấy là từ trong trái tim chứ không phải vì điều gì khác! Ấy đã bảo tớ rằng ấy đã có người iu và xin đừng làm phiền ấy tớ đã cố gắng hết sức chịu đựng để mỗi ngày không nhắn tin không gọi điện thoại cho ấy, Nhưng tớ chịu không nổi hu hu mỗi khi nhớ ấy là tớ như rã rời chân tay, trong lòng đau nhói! Lúc này đây tớ cũng đang như vậy...đêm nào tớ cũng cầm dt và đọc lại tin nhắn của ấy. nghe lại cuộc nói chuyện với ấy dù ngắn ngủi! Mỗi lần nhìn vào tên hongha.1c lưu trong đt tớ là tớ chỉ muốn gọi ngay cho ấy để nói chuyện hu hu
    Bây giờ tớ phải làm gì đây...tớ sẽ chết mất nếu ngày nào đó không còn gặp ấy nữa , đó chính là ngày tớ và ấy học xong( cũng chỉ còn mấy tháng nữa thôi) Sao chúa lại làm thế với mình hic hic sao không cho mình găp bạn từ năm đầu tiên luôn cho rồi! Amen ..........
    Tôi sẽ làm mọi thứ có thể nhưng không " làm phiền " bạn như lời bạn nói để sống tiếp trong cuộc đời này! Tôi luôn cầu chúc những gì tốt đẹp hạnh phúc nhất sẽ đến với em! hu hu anh nhớ em nhiều lắm Nguyễn Thị Hồng Hà ơi !

    Mình buồn quá các bạn ah !
     
  14. sofarsogood Thành Viên Cấp 6

    rồi cũng sẽ qua thôi...hi sinh hạnh phúc của mình vì ng mình yêu cũng là một điều đáng để làm đó cố lên bạn nhé
     
  15. El Mozart Thành Viên Cấp 1

    Anh hơn ku này 2 khóa Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 2
    Cũng CNTT trường TĐT Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 3
    Chúc ku sớm ra trường (đừng như anh Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 4) và tìm đc tình yêu đích thực Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 5
     
  16. coolnt0317 Thành Viên Cấp 5

    Tình yêu là gì mà đem lại cho người ta cảm giác vô cùng hạnh phúc sung sướng và cũng mang lại đau khổ tuyệt vọng ...... Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn

    Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 5 cảm ơn anh ! Em cũng như anh rồi ! hic giờ chán không muốn làm gì nữa anh ah ! :sad:
    Có lẽ nếu yêu ai nữa thì mình cũng không nhiều bằng tình yêu của mình dành cho người ấy bây giờ !
     
  17. huutam_nguyen Thành Viên Cấp 2

    Đừng có manh động nhé bạn có gì ngồi xuống ăn miếng bánh uốg miếng nước nha
     
  18. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    vậy chơi mưa rào rào co nó lẹ, tỉ tê từ ngày này sang ngày khác Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 1
    nhưng em phải làm sao cho con em em thấy con nhỏ bạn của nó như thế nào thì mới ổn, ko thôi cũng ko có tác dụng j nhiều đâu Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 2
    mình cũng đã trải qua tình cảnh này, mình hiểu bạn
    Nhưng bạn àh, nếu bạn thực sự yêu cô ấy nhiều đến như vậy, vậy bạn hãy làm cho cô ấy cảm thấy hạnh phúc, chứ bạn cầu chúc cho cô ấy mà khi gặp cô ấy bạn lại tỏ ra khác thì cô ấy càng khó xử hơn, liệu cô ấy có vui ko?
    đó mới là tình yêu, bạn àh Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 6
    đây là cuộc chơi 5 ăn 5 thua, thắng thì làm vua, thua thì chỉ có chết (giống đánh nhau quá Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 7)


    bây giờ chán đời thì đi tìm cái gì cho hết chán đi bạn Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 9
    hồi đó mình hay sinh hoạt trên nhà thờ, chơi dtử nữa Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 10
    Sao lại buồn :nosebleed_002:
    tới mức này luôn là sao ta? Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 11
    Đối với sis này bạn ko khuyên giải như vầy đc, phải dùng biện pháp mạnh Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 12
     
  19. chanceux Thành Viên Cấp 4

    J cơ... ng ss nài mún kill là a đó...hé hé hé....Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 1Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 2Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 3
     
  20. coolnt0317 Thành Viên Cấp 5

    Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 4 cảm ơn bạn! nhưng làm sao để làm cô ấy cảm thấy hạnh phúc khi cô ấy không có cho mình nói chuyện! mà mình nhìn thấy cô ấy cũng rất hiền và tốt ! Mình rất sợ cô ấy bị ức hiếp hoạc bị ai đó lừa gạt ! Mong cho cô ấy có 1 người bạn trai thật tốt !Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 5
     

Tình hình diễn đàn

  1. vuleanh1234,
  2. KHO XƯỞNG ĐIỀN THỊNH
Tổng: 1,031 (Thành viên: 2, Khách: 1,025, Robots: 4)