Tìm kiếm bài viết theo id

Vừa thoát về từ cõi chết, ôi Y với Đức ngày nay

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi phanphungnam, 25/3/10.

ID Topic : 1709999
Ngày đăng:
25/3/10 lúc 13:30
  1. hanghieu.com Thành Viên Cấp 6

    Tôi nghiệp bro wa, bị bà già mắng là đúng rồi. Mốt rút kinh nghiệm hỏi gia đình trước...
    Mấy con nhỏ y tá, bayh ăn nói mất lịch sự. Bác sĩ cũng vậy nữa (Chắc là trym nhỏ- Nghe là thấy bức xúc rồi) Haizz. Đúng là cuộc đời ace nhỉ
     
  2. vipmember4u Chuyên Hàng USA

    của đi thay người vậy
     
  3. toneehuynh Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    của đi thay người,còn mạng là con tiền bro ui
     
  4. data_com Thành Viên Cấp 5

    có mẹ làm bs mà không báo tin.
    tốn tiền thiệt thân. Bài học lớn đây.
     
  5. hoainam_x8_88 Thành Viên Cấp 3

    ăn cho cố vô rùi đau bung chi cho khổ vậy.
     
  6. vtuanvnn Thành Viên Cấp 2

    dù sao cũng chúc mừng bác đã được bác Diêm Vương tha mạng,lần sau ăn uống cẩn thận nhé bác,có đi bệnh viện cũng nói người nhà 1 tiếng.
     
  7. triet4ever Thành Viên Cấp 4

    hèn gì đại ka không liên lạc đc, hóa ra đại ka bị vậy, đại ka khỏe chưa ?
     
  8. Nobita21588 Thành Viên Cấp 2

    ac ac nghe nói hết want ăn cút lun
     
  9. hungpham23 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đọc phần trên bro viết thấy sợ, xuống phần comment đọc lại mắc cười
     
  10. TuấnSG Thành Viên Cấp 4

    Bác Sỹ bây giờ thiếu kinh nghiệm , việc khám bệnh chỉ dựa trên xét nghiệm , thế cho nên bạn mới bị " bầm dập " te tua như vậy .
    Lúc trước tôi một lần đau bụng dữ dội , đau lan qua thắt lưng bên phải . Gia đình mới chở vô BV Bình Dân , BS cho chích thuốc giảm đau và cho siêu âm , nguyên cả buổi chiều cũng chưa chẩn đoán là bệnh gì . Lúc đó cũng bớt đau nhiều nên họ cho tôi về . Về đến nhà một chút đau lại , lúc ây người nhà chở tôi đến BS Nguyễn Sào Trung trên đường Hòa Hảo . Bằng kinh nghiệm của mình BS phán ngay chóc bệnh của tôi là Viêm Thận Cấp và chích thuốc cùng cho thuốc về nhà uống thế là êm luôn . Thế là chỉ khám trong vòng 10 phút mà ra bệnh chả bù ở BV nguyên buổi chiều mà chẳng ra bệnh lại còn hẹn sáng mai đến khám tiếp nửa Vừa thoát về từ cõi chết, ôi Y với Đức ngày nay.Cũng cần nói thêm BS T lúc trước khám tiền công rất bình dân và vui vẽ , nhưng sao này lên chức Phó GS thì tiền công khá đắt và sửa tánh ...làm nghiêm chứ không vui như trước . Mặc dầu tiền công khám bây giờ của BS khá đắt nhưng bản thân tôi và người thân nếu có trục trặc gì về sức khỏe vẩn tới đây khám vì rất xứng đáng với đồng tiền mình bỏ ra .
     
  11. Super_vip Thành Viên Bạch Kim

    Viêm thận cấp ... hay viêm cầu thận cấp:go:
     
  12. huynh9l Thành Viên Cấp 4

    Mẹ bạn là BS Lê Thị Hạnh à? Có phải là BS Hạnh lúc trước làm bên Phổ Quang ko? Nếu đúng là BS Hạnh đó thì Linh tin là bạn nói đúng.
     
  13. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Cha bs nào mới nghĩ ra bệnh mới hả trời? Vừa thoát về từ cõi chết, ôi Y với Đức ngày nay - 1
     
  14. 1giaythoinhe Thành Viên Vàng

    ngộ độc --> viêm tụy gần die Vừa thoát về từ cõi chết, ôi Y với Đức ngày nay , cái bệnh nặng nhất của bác là gì biết ko : bệnh ngu đấy.
     
  15. [P]urjnxjnh Thành Viên Cấp 1

    chòy nếu đau ruột thừa phải xét nghiệm máu mới biết đc.vậy mà bs chỉ khám wa loa rồi nói đau ruột thừa.bó tay BV Sài Gòn.gét nhât là cái BV đó.toàn khám xét sai bét,ko coi bệnh nhân ra gì hết.mấy năm trc "..." uống thuốc wá liều,gần như mê man.vô trog đó nó ko thèm khám gì hết,cũng ko thèm nhìn coi bệnh nhân đag trog tình trạng nào rồi mà bắt buộc bệnh nhân đag mê sảng phải ngồi dậy tự động móc cho ói thuốc ra.ác gì mà ác wá ko biết
     
  16. Super_vip Thành Viên Bạch Kim

    cái này e thấy trước bác :surrender::surrender:
    VRT chẩn đoán bằng XN máu...ai nói với bạn câu này vậy...:go:...potay
     
  17. Luân Thiếu Gia Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hên là bà già bác làm gắt đó, ko là toi rồi [-(
     
  18. huynh9l Thành Viên Cấp 4

    vậy mới nói anh em 5s xem có cháo đêm ăn. Dù sao cũng chúc mừng bro thoát chết
     
  19. letuyen347 Thành Viên Kim Cương

    ôi!!! chỉ tại bạn quá ngok!!! mẹ bạn chửi bạn rất đúng
     
  20. TuấnSG Thành Viên Cấp 4

    Tôi không rành về Y nên không nhớ chính xác , và chuyện lâu lắm ( hơn chục năm rồi ) , nhưng nếu bên Đại Học Y Dược và trong ngành Y hầu như ai cũng biết BS Nguyễn Sào Trung hết . Cám ơn góp ý của các bạn .