Ngày xưa khi vừa đi học chỉ mong bố mẹ cho ngày được 5 ngàn,lớn hơn tới lớp 6 thấy nếu được 10 ngàn một ngày là chắc hạnh phúc rồi.Khi 14 tuổi thì mong được số tài sản của mình là vài trăm ngàn là thấy vui.2 năm sau nghĩ nếu cầm trong tay vài triệu thì còn gì bằng.Khi 22 tuổi cầm trên tay vài chục triệu với mình thế là đủ.Nếu một năm rồi một năm rồi một năm nữa lại trôi qua thì... Chỉ chúa mới đo được lòng tham của con người
hì .... mình chả cần nhiều tiền làm gì , có con Lamborgini chở vợ con đi chơi , con CBR 1k đi uống cafe vs bạn bè , 1 căn biệt thự bên Phú Mĩ Hưng với vài chục tỉ gửi ngân hàng lấy lãi hàng tháng là hài lòng rùi
Em giờ chỉ mong có con NouvoLX, cái iPhone, đôi DR đi chơi vi vu với đám bạn là OK rồi. Ko ham hố j` nhiều. Thật lòng
cần 1 căn nhà nhỏ,1 vợ đẹp và 2 đứa con ngoan 1 trai 1 gái gia đình hạnh phúc vui vẻ là được.Tiền ko quan trọng.
Ku này vẫn còn tham lam. ANh chỉ ước muốnnho nhỏ là có thể mua bất cứ thứ gì anh thích mà không cần hỏi giá
hahaa. tham thấy sợ lun. tui chỉ mún người thân của tui dc khoẻ mạnh vui vẻ là tui thấy thoả mãn rùi ^^