Tìm kiếm bài viết theo id

Cho người có cùng tâm trạng!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi quan_lamanh, 3/4/10.

ID Topic : 1738806
Ngày đăng:
3/4/10 lúc 13:08
  1. quan_lamanh Thành Viên Cấp 1

    Có lẻ bác nói đúng nhưng mình nói mình sẽ ra đi thì cô ấy k muốn vì mình ra đi cô ấy sẽ rất buồn!chắc mình quyết định chờ 2 tháng sau đó cô ấy nếu có trả lời điều mà mình k bao giờ muốn nghe thì chắc mình sẽ lên tiếng sẽ đợi cô ấy nữa cho đến khi 2 người đó thành vợ thành chồng thì mình mới quyết định rút lui nhưng điều làm mình sợ nhất thời gian mà thôi!
    Thanks!
     
  2. quan_lamanh Thành Viên Cấp 1

    Cũng có thể là 2 tháng đó cô ấy sẽ thử koi người iu cô ấy có thể típ tục k rồi mới trả lời mình vì mình đến sau nên mình phải chịu thiệt thòi nhưng cô ấy cho mình 2 tháng là vì muốn mình free trong 2 tháng này có nghĩ đến ai khác k hay chỉ nghĩ về cô ấy k?mình sẽ k liên lạc vì như thế sau 2 tháng koi cô ấy có thật lòng nghĩ tới mình và kiu mình đợi 2 tháng thật k thì bik ah!
     
  3. quan_lamanh Thành Viên Cấp 1

    Mình có nghĩ là nếu là mình bị bạn gái chia tay để wen với người khác thì cũng đau lắm nhưng trong chuyện tình iu mà thương iu thì fai chấp nhận tất cả chứ sao giờ! chuyện tình iu cứ như chiến trường mà bạn chỉ có 2 người! trong 2 tháng này sẽ có 1 người phải chấp nhận thua cuộc ra đi thui!
    Thanks!
     
  4. Thủy Quái Nauy Thành Viên Cấp 1

    Nói thật bác bị cô ấy chơi chiêu rồi,cô ấy chỉ xem bác là dự phòng thôi,để khi nào cô ấy nhắm không thay đổi được người kia thì sẽ quay lại với bác,em bị trường hợp này 1 lần nên biết,cô ấy buồn vì sợ không có bác cô ấy sẽ cô đơn chứ không phải là vì cô ấy yêu bác,nếu cô ấy yêu bác nhiều hơn người kia,mà người kia chỉ toàn làm cô ấy buồn thì tại sao cô ta không bỏ người kia để đến bên bác ngay,tất cả mọi lý do đều là nguỵ biện mà thôi,hoặc cô ta cũng tham lam vừa muốn có bác vừa muốn có người kia,bác tin em đi,dứt khoát 1 lần rồi thôi,nỗi đau rồi cũng sẽ qua,cứ tình trạng dở dở ương ương này sẽ làm bác càng thêm chán nản mà thôi,cứ gặp cô ấy nói thẳng 1 lần,không cần phải 2 tháng,nhiều hơn cũng được,cô ta đã không dứt khoát được thì bác là đàn ông,bác nên dứt khoát 1 lần,đừng để chuyện tình cảm của mình phụ thuộc vào 1 thằng đàn ông khác,hy vọng bác có sự lựa chọn sáng suốt
     
  5. quan_lamanh Thành Viên Cấp 1

    Cũng đúng vì cô ấy có quyền lựa chọn người tốt nhất để cô ấy gởi gắm cuộc đời! với lại cô ấy cũng tốt nên mới có 2 người thương như vầy nên nếu mà " được " thì người " được" phải cố gắng để tốt với cô ấy! vì trong chuyện này mình tốt hơn bạn trai cô ấy rất nhìu mặt nhưng lý do duy nhất chưa quyết định đc đến với mình là mỗi lần gặp bạn trai cô ấy điều thấy tội và có lỗi với người đó!
    Thanks!
     
  6. quan_lamanh Thành Viên Cấp 1

    Có lẽ là vậy! nhưng khimìnhh nói như vậy thì k đáng là đàn ông nữa vì nói thương thật lòng chẳng lẻ 2 tháng quá nhìu để k đợi đc sao lại bỏ cuộc rồi cô ấy sẽ thất vọng về bạn nữa đúng k?
    Thanks!
     
  7. quan_lamanh Thành Viên Cấp 1

    Làm sao nhìn người khác mà mình luôn nghĩ về cô ấy giờ!mình k nói xấu j người kia hết nhưng những j cô ấy đã hứng chịu với người kia mình sẽ giải thĩ rõ ràng và cô ấy hãy tự suy nghĩ và bảo vệ cho cô ấy thui chứ đừng nghĩ về 1 phía vì người đó là bạn trai cô ấy rồi cô ấy k nỡ chia tay rồi tội nghiệp! mình nói vậy những khi người kia làm cô ấy buồn vậy thì người đó có thấy tội nghiệp cô ấy k?nói vậy thôi chắc cô ấy đủ hiều rồi!
     
  8. Thủy Quái Nauy Thành Viên Cấp 1

    Haha,là đàn ông thì bác phải dứt khoát,nhưng thôi,trong 2 tháng này bác lặn mất tăm,đừng nt hay gọi dt gì cả,như vậy em nó mới dễ xác định tình cảm trong lòng,cá nhân em thì thấy bác chẳng phải chờ làm gì,tại sao lại để HP của mình trông chờ vào sự thay đổi của thằng kia,nếu nó tốt thì cô ấy quay lại,còn nó xấu thì cô ta quay qua bác ư? 1 thời gian nữa nó giả vờ tốt để cô ấy thấy và quay lại,hoặc có thể cô ta không quay lại với nó nhưng ở bên bác mà không yêu bác nhiều như thằng kia thì bác có hạnh phúc không? ván cờ này bác đã thua,cô ta cũng thua vì đã yếu lòng,chỉ có mỗi thằng kia thắng thôi,em chỉ khuyên bác nên cố gắng tránh 1 kết cục bi thảm:ah:
     
  9. quan_lamanh Thành Viên Cấp 1

    Mình thấy hối hận khi lúc đầu đã bik là tại sao bik cô ấy có bạn trai rồi mà vẫn lao vào để rồi nhu vầy! nhưng giờ thì k thay đổi vì sự hối hận đc nữa vì phóng lao phải theo lao thôi giờ chỉ nghĩ về cô ấy thôi vì người mình thương luôn là tốt nhất trong mắt mình mà đúng k?mình là người đến sau mình muốn rút lui nhưng k thể vì mình k làm đc! còn nếu tiếp tục thì mình koi trọng ý kiến cô ấy nên mình fai đợi câu trl của cô ấy thôi cô ấy đứng giữa mà!
    Thanks!
     
  10. quan_lamanh Thành Viên Cấp 1

    Bác nói cũng đúng nên bây giờ mình làm thinh thôi để koi cô ấy sẽ suy nghĩ j trong 2 tháng bây giờ do người kia vì người kia đến trc nếu có chia tay cũng do lỗi người kia thôi! nếu sau này có wen với cô ấy mà cô ấy lại đi wen người khác bỏ mình nữa thì đâu trách đc vì do lỗi mình cũng như người đầu tiên! k muốn mất đi thì phải ráng giữ gìn đúng k bạn! giờ người đc chọn chỉ là cô ấy mà thôi mình đã chọn đi típ nên mình fai ráng chịu còn nếu chọn rút lui thì mình k làm đc bạn ah!
    Thanks!
     
  11. quan_lamanh Thành Viên Cấp 1

    Đc nói như bạn thì quá rỏ ràng rồi! còn như mình thì cô ấy thương mình thật và cảm thấy hạnh phúc khi ở bên mình nhưng còn người kia thì mình bik cô ấy luôn có tính tội nghiệp người khác mà trong chuyện này lại là bạn trai nên rất khó có thể dứt lắm bạn ah!
     
  12. coolnt0317 Thành Viên Cấp 5

    :cry_002: bác vẫn còn cơ hội đấy ! Nhưng bác nói 2 tháng bác quết tâm không liên lạc với cô ấy đợi cô ấy chủ động trả lời e rằng mất cô ấy đó !
    Tận dụng cơ hội nào đó là nói thẳng đi bác ........:confuse:
     
  13. quan_lamanh Thành Viên Cấp 1

    Mình cũng rất sợ như thế nhưng chỉ mỗi tối mình nhắn tin chúc cô ấy ngủ ngon thôi chứ mình nghĩ để bạn trai cô ấy bik thì sẽ k lộ rõ đc tình cảm thật sự vì khi thấy mỗi lần mình quan tâm cô ấy thì người đó lại tỏ ra quan tâm hơn như vậy theo 1 kiểu như ganh ghét thôi và như vậy thì thật khó để cô ấy quyết định đc bạn àh!mình cũng k fai làm sao! k liên lạc mình nhớ lắm nhưng mình là người đến sau mà fai chấp nhận thôi chứ bik sao giờ!
     

Tình hình diễn đàn

  1. huong8596ptn
Tổng: 544 (Thành viên: 1, Khách: 536, Robots: 7)