Tìm kiếm bài viết theo id

ai thất tình vào xem nhé... biết đâu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi trumkl, 13/10/08.

ID Topic : 501416
Ngày đăng:
13/10/08 lúc 11:21
  1. phùvân Thành Viên Cấp 2

    Lạng qua một phát rồi chạy nươc rút vô ai thất tình vào xem nhé... biết đâu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn...
     
  2. cubizme Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đúng rồi , giờ trò chuyện với cô ấy , thấy cô ấy vui hơn lún wen mình , thấy hạnh phúc và yên bình hơn khi wen mình .... thật đau nhói khi thấy nick yahoo cô ấy available , tim đập thình thịch vì k bít bắt chuyện với cô ấy ra sao để cả 2 thấy thoải mái .... nhưg thật sự rất mừng vì đã có người khác thay thế mình và làm cho cô ấy hạnh phúc thật sự....

    dù sao , mình vẫn còn rất buồn ... có những cm của các anh chị trên 5giay này cũng làm mình an ủi phần nào đó ... vì 1 cộng đồng thất tình ^.^
     
  3. kevin_2510 Thành Viên Cấp 6

    vậy còn khi yêu mà không đến được với nhau thì sao nhỉ ? Mình rất yêu cô ấy nhưng hình như 2 đứa như có bức tường vô hình lúc nào cũng ngăn cách. Cô ấy yêu nhưng không thể hiện, không làm mình cảm thấy rằng cô ấy đang yêu. Liệu có phải do mình đòi hỏi quá nhiều hay không?
     
  4. trumkl Thành Viên Cấp 4

    vậy là tốt rồi, mọi chuyện ban đầu có vẻ sẽ rất khó khăn, bạn có biết rất nhiều người sợ con tim mình đau, nên họ luôn yêu bằng cái đầu của mình, họ cho rằng như vậy sẽ bớt đau khổ hơn...
    Nhưng...
    mình thật sự không biết như vậy là đúng hay sai, với mình, làm những điều con tim mình mách bảo, sống thật với bản thân mình, bởi nếu khác đi, mình không còn là bản thân mình nữa....
    nếu có cơ hội, nếu có thể, đừng từ bỏ hy vọng, bạn nhé...30 chưa phải tết mà
     
  5. trumkl Thành Viên Cấp 4

    vụ này nghe quen quen, cái này từng "bị" rồi. bạn không đòi hỏi quá nhiều đâu, rất bình thường, nhưng có lẽ quá nhiều đối với người đó.
    mình đã từng như vậy, 1 bức tường vô hình, mình cố gắng chạm vào nhưng không được, càng cố gắng càng vô vọng.
    khi hai người đến với nhau, họ mang theo 2 thế giới khác biệt, nếu không yêu nhau bằng cả " tấm lòng", thì 2 thế giới đó, sẽ không bao giờ chạm vào nhau được...
    tình cảm thật sự phải xuất phát từ 2 phía bạn ạ...1 người không thay đổi được gi đâu bạn
     
  6. trumkl Thành Viên Cấp 4

    tuỳ tâm trạng mỗi người mà, cũng như một bài nhạc bình thường sẽ nghe hay nếu đúng người, đúng cảnh, mình post lên để chia sẻ, mong giúp đỡ cho những ai cùng cảnh ngộ và cho mình nữa, đâu phải để được khen hay, đúng k nè?
     
  7. trumkl Thành Viên Cấp 4

    thành thật chia buồn, chúc sớm vượt qua nhé..
     
  8. cubizme Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hi ! mình chưa bao giờ bỏ cuộc và ngừng yêu cô ấy ... nhưg mình k dám đối mặt vì mình đã gây ra quá nhiều nỗi đau , mình nào có biết mỗi đêm cô ấy đều khóc vì mình , đều hi sinh những gì cô ấy có để làm mình vui ... còn mình thì sao ? chỉ vì cái bản tính lăng nhăng và ham của lạ , mình đã vô tình đẩy cô ấy xa mình ! thật sự mình ghét bản thân mình vô cùng , mình ghét luôn những thằng đàn ông lăng nhăng .... nhưg mình vẫn yêu và quay về với cô ấy , chẳng ai thay thế đc cô ấy ..... suốt cuộc đời này , mình sẽ tự dằn dặt mình vì những lỗi lầm mình đã gây ra ! chưa có tình yêu nào mình vun đắp và tiến xa như vậy ....

    con trai mà khóc thì thật là yếu , trước giờ mình chưa từng khóc vì ai , nhưng bây giờ , sáng nào mở 1 bài tình ca để nghe , mình đều khóc và nhớ cô ấy vô cùng , nhớ đến nỗi nếu cô ấy bên cạnh , mình sẽ siết thật chặt cô ấy vào lòng mình , để cho cô ấy cảm thấy sự ấm áp sau bao nhiu năm tháng đau khổ vì mình .... càng cố quên thì lại càng nhớ , nhưg thật sự mình chẳng muốn quên cô ấy ...

    giờ mình phải làm sao khi cô ấy cố tình xua đuổi mình ? dù mình biết cô ấy vẫn còn yêu mình , chỉ vì cô ấy k thể chịu đựng đc nỗi đau nào nữa thôi , cô ấy k dám tin mình nữa ....

    p/s : to X : anh chưa bao giờ ngừng bỏ cuộc , dù e có xua đuổi hay cố tình lạnh nhạt với a , a vẫn sẽ làm mọi điều để bù đắp cho e ! dù biết rằng e chẳng bao giờ vào 5giay.vn , dù biết rằng e k bao giờ đọc đc những dòng này , nhưg biết đâu có ngày e sẽ đọc được ...
     
  9. trumkl Thành Viên Cấp 4

    vậy còn chần chờ gì nữa, làm những điều mình có thể đi chứ, để mình gợi cho vài ý nhé: mỗi ngày 10 cánh hoa hồng + thêm 10 dòng chữ a xin lỗi, a mong e trở về...cứ làm vậy mình nghĩ không đến 100 ngày, bạn gái đó sẽ hiểu tình cảm của bạn thôi
     
  10. cubizme Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cám ơn bạn , mình cũng đang lên kế hoạch như vậy đây , hì ! k biết có khả quan k nhưng mình sẽ cố , để cô ấy biết rằng mình vẫn yêu và wan tâm cô ấy ^^ chúc bạn đầu tuần vui vẻ và hp , nếu có thể , add nick yahoo trò chuyện nhé bạn ai thất tình vào xem nhé... biết đâu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn...
     
  11. trumkl Thành Viên Cấp 4

    cố gắng nhé, hy vọng sẽ nhận được tin tốt lành, hãy làm nhưng đừng nói gì cả, cứ điều đặn như vậy, nếu cô ấy hỏi tại sao, thì không cần nói gì nhiều, chỉ cần nói: "because i love you" thôi....
     
  12. coolnt0317 Thành Viên Cấp 5

    ai thất tình vào xem nhé... biết đâu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn... giống phim Hàn Quốc quá .... mình thấy trong phim Tình yêu HQ ấy cô gái toàn hiền lành xinh xắn chứ ngoài đời con gái bay giờ cứng cỏi lắm khó mà làm như thế được ! :confuse:
     
  13. trumkl Thành Viên Cấp 4

    hên xui mà, dẫu sao cũng còn hy vọng, còn mình thì, hết hy vọng rồi....
    con gái hay con trai cũng vậy, dẫu sao cũng là con người chứ đâu phải cây cỏ, có điều không biết tình cảm có đủ để làm lại lần nữa hay không...
     
  14. cubizme Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đúng là con gái thời nay cứng rắn lắm , điển hình là bạn gái của mình ... cứng rắn đến mức mình ngỡ cô ấy đã hết iu mình thật , xua đuổi mình thật .... nhưg phụ nữ mạnh đến đâu cũng là phụ nữa - Đàn ông yếu cỡ nào thì vẫn là đàn ông !

    giờ chỉ còn biết làm theo những gì con tim mách bảo , vì còn thương , còn iu thì sẽ ráng phấn đấu ... chứ bây giờ biết chắc k thể nào quên vì quãng thời gian vun đắp là rất nhiều và rất công phu ...
     
  15. trumkl Thành Viên Cấp 4

    chúc may mắn, mong được nghe tin vui của bạn nhé...
     
  16. cubizme Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bạn àh , sao càng lúc , mình càng thấy tuyệt vọng , mình cảm thấy ngột ngạt quá , mình thấy cánh cửa ấy đã đóng kín thật rồi ... có phải mình quá cố chấp khi tự cho mình một hi vọng k ? mình chỉ biết là càng tự cho mình hi vọng , thì mình lại càng thất vọng thêm .... chán quá ... có lẽ mình nên từ bỏ ... vì thái độ của nàng vẫn ....
     
  17. trumkl Thành Viên Cấp 4

    bởi vậy phải càng kiên nhẫn, đừng bỏ cuộc, cố gắng đi, có mình tiếp sức đây, cứ định ra giới hạn của riêng mình, đừng vội nản lòng, 100 ngày, nếu có duyên...sẽ ở lại bên nhau. kệ, liều ăn nhiều, nếu sau 100 ngày mà vẫn vô vọng thì xem như bạn đã làm những điều có thể rồi...lúc đó nên buông ra......
     
  18. cubizme Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    uh , có lẽ vậy , có lẽ chẳng ai quyết định giùm mình , mình phải tự mạnh mẽ thôi ... nhìu khi tự nhiên tay nắm chặt , môi bậm lại , nó lại nhói lên nữa rồi .... ng` ta đã chủ động lên tiếng đừng làm phiền nữa rồi ... liệu có nên tiếp tục hành động như 1 gã si tình ... hay buông ra ....

    có thể cô ấy cảm thấy bị phiền thật đó chứ , có thể cô ấy hết iu mình .... có thể mình quá cố chấp ... mình ... nản ... rồi bạn ơi .... mình sẽ buông xui bạn àh ... bắt đầu chăm chút cho bản thân và cuộc sống mình ... mình phải làm lại từ đầu thôi ....

    dù sao cũng thanks bạn đã trò chuyện cùng mình ... diễn đàn cần rất nhiều người giống bạn , chịu chia sẽ với ng` khác ... mình rất quý bạn

    p/s : k bít post bài trong đây nhiều có bị coi là spam và banned nick k vậy ? mod tư vấn cho e biết với vì e có rất nhìu tâm sự mà lại sợ bị banned nick ...
     
  19. trumkl Thành Viên Cấp 4

    mình có đọc bài của anh Ethan, xin trích 1 đoạn:
    Chắc sẽ có người thắc mắc nếu “quyết liệt” thế thì sao không tiếp tục điện thoại thuyết phục cô gái Mỹ Tho?

    Tình yêu chỉ đẹp khi cả hai nhận ra được giá trị của nhau. Và ranh giới giữa sự nồng nhiệt với việc gây ám ảnh là mong manh lắm...

    Tôi sẽ trở về Mỹ và sống một cuộc sống như trước đây. Tôi sẽ tự an ủi mình: “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở”.

    Tạm biệt em - người con gái mãi mãi tôi sẽ không quên. Chúc em hạnh phúc!”.

    anh trai này rất mạnh mẽ đó chứ, vậy cố gắng học tập anh trai này, vượt qua bạn nhé
     
  20. bh_acelife Thành Viên Cấp 1

    Câu chuyện con nhện khá hay...
    Nhưng: "Người đáng khóc chính là cô gái, cô ta không chỉ mất anh mà còn mất cả tình yêu nữa!?" Câu này hay nhưng chưa hẳn là vậy, biết đâu cô ta đã tìm được một tình yêu khác...một người mà cô ta cho rằng sẽ là một nữa của họ, một người yêu họ nhiều hơn chăng...Tất cả mọi việc đều có lý do riêng của nó...
    "Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười...
    Phát triễn bằng nụ hôn...
    Và kết thúc bằng những giọt nước mắt..."
    7love, apart of life