Tìm kiếm bài viết theo id

anh hăm dọa "xử" vợ chồng em ruột.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi dohoa64tb, 7/12/09.

ID Topic : 1427213
Ngày đăng:
7/12/09 lúc 16:54
  1. zhangmontague Thành Viên Kim Cương

    =.= kiếm người xử lại ^^ ! hix bạn cũng xui khi có ông anh như thế
     
  2. chuga2009 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đúng là .. giúp vật vật trả ơn,giúp người người trả oán!...mà k giúp thì nói mình ác!
     
  3. MaxSky THÀNH VIÊN NHIỆT TÌNH

    Mình nghĩ là nếu ko giúp dc thì đừng có liên can gì nữa mạnh ai nấy sống thôi.
     
  4. a Tìm Bạn Thành Viên Cấp 1

    chuyện gia đình anh chị cũng là 1 trong những vấn đề của xã hội, vì cũng ko ít gia đình khác cũng có hoàn cảnh tương tự.

    Là 1 người đàn ông, em hiểu lý do vì sao chồng chị không vui như vậy. Vì 1 bên là anh em ruột thịt, còn 1 bên là vợ , đâu thể bên trọng bên khinh. Nếu chị làm căng thì người khổ nhất là chồng chị đấy.

    Em nghĩ chị nên khéo léo, đó là cái tài của người phụ nữ mà, chị hãy nói chuyện nhẹ nhàng buổi tối với chồng về vấn đề tế nhị này. Để 2 vợ chồng còn có phương thức giải quyết.

    Thế chị có hay hỏi ý kiến của những người anh em khác bên nhà chồng về ông anh đó không ?! Nếu vấn đề không quá phức tạp, em nghĩ chị nên khuyên chồng chị , khi nào có dịp, mời ông anh đó đi uống nước rồi nói chuyện với ông anh đó coi sao. Chồng chị hãy nói là với ông anh đó, khuyên ảnh nên kiếm 1 việc gì đó làm đi, vì gia đình anh chị cũng đang gặp khó khăn về kinh tế.... sợ rằng sau này không chu cấp cho mẹ già nhiều như lúc trước được ( lấy lý do thui ) . Còn nếu vẫn ko được nữa thì tại sao lại không làm 1 buổi họp gia đình ?!

    Thường những gia đình lớn có nhiều người con thì thỉnh thoảng cũng hay có mâu thuẫn lắm ... Chị cố gắng giải quyết nhé ! Nếu em có giúp gì được cho chị thì chị cứ pm em nhé !

    Than.
     
  5. dohoa64tb Thành Viên Cấp 4

    uh, cảm ơn mấy bạn nha, gia đình chồng mình phức tạp làm sao đó, ai cũng khó hiểu, nhà chỉ có 1 mẹ và 3 anh em trai, bà con thân thuộc ở xa, 1 số thì mâu thuẩn kg nhìn nhau nữa. mới hôm qua ông xã mình còn kêu chủ nhật chuẩn bị bữa cơm, mời 2 ông anh qua ăn, còn đang chuẩn bị mướn mặt bằng, trả tiền thuê mặt bằng 3 tháng cho ông quậy buôn bán và sửa chữa điện tử, vật dụng đồ nghề do anh 3 hỗ trợ. mình phản đối vì biết chắc sau 3 tháng thì cũng sẽ tiêu tan. Lại 1 lần ngu nữa, ông quậy 36 t rồi, mười mấy năm nay có thay đổi gì đâu dù đã trợ giúp rất nhiều lần như vậy.
     
  6. dohoa64tb Thành Viên Cấp 4

    Thật sự mình bức xúc và gần như bó tay vì tình trạng này diễn ra từ lúc mình chưa về làm dâu, khó xử và chán quá nên lên đây bày tỏ chứ cách nào mình cũng làm hết mà kg có kết quả, nay lại bị hăm dọa nữa. Ông xã mình bưa trước nói sẽ giúp cho ổng 4 triệu ổng nói: mầy cho tao có 4 triệu thì làm gì, cho chó ăn hả. Mình đang cầu cho ổng .... đâu ... cho gòi....ác..ác..
     
  7. PhuHao6789 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cũng có thằng anh khốn nạn tương tự vậy.hình như còn khốn nạn hơn
     
  8. dohoa64tb Thành Viên Cấp 4

    Bạn này nói chính xác, giờ là chính xác hơn khi vợ chồng tôi thuê mặt bằng cho ổng làm tiệm sửa chữa điện tử và mua bán thêm, mới nửa tháng ổng đã xài hết tiền, kg mở cửa làm 1 ngày nào, còn ăn ngủ với con mẹ chủ nhà, xong rồi zong mất, bỏ mặc cho vợ chồng tui giải quyết hậu quả.
    Tức cái thằng chồng dại của tui quá. nói hoài kg nghe, cứ mang tiền cho nó ăn.
     
  9. dohoa64tb Thành Viên Cấp 4

    rất là hay đó. thanks bạn.
     
  10. dohoa64tb Thành Viên Cấp 4

    Rất cảm ơn bạn, bạn cư xử rất ôn hòa, thân thiện, mong sẽ tốt đẹp.
     
  11. Xirox79 Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Anh em như vậy từ lun cho rồi
     
  12. hoainam_x8_88 Thành Viên Cấp 3

    chuyện nội bộ. nội bộ tự giải quyết. ko y kiến.
     
  13. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    nói đi nói lại, mình thấy xử như vầy ok
    đối với kẻ ăn bám mà còn ko biết thân như vầy, hãy để anh ta tự lo mọi chuyện của mình đi sis ah.

    vậy spam chi vậy cha :shame:
     
  14. hothot18 Darks Angel

    theo như em biết thì bác chủ đã cho cái cần câu rồi, mà ổng hông đi câu mà ổng bán luôn cần câu rồi bác ạ.
     
  15. dohoa64tb Thành Viên Cấp 4

    Má chồng mình còn binh con, nói là tại con kia qua "hấp diêm" con bà chứ con bà say có biết gì đâu. hehe.
     
  16. dohoa64tb Thành Viên Cấp 4

    chính xác, bán mấy chục cây cần câu rồi, tại chồng tui nó nghe lời mẹ quá, sợ mẹ giận, bỏ nhà ra đi, tui nghe bà hăm hoài. Đại loại bà nói với chồng tui là: "mầy ỉ có tiền đạp anh mầy xuống bùn, mầy ỉ mầy cho tiền anh mầy rồi mầy chữi, cho có mấy triêu mà chửi hoài, tao k ở với mầy nữa, mai tao đi, ...mai là ngày nào cũng có ngày mai muh,... thế là khóc lóc, chông tui thấy tội, năn nỉ, xin lỗi, ,....anh hăm dọa xử vợ chồng em ruột. cái thằng chồng này làm mình bực quá, yếu đuối.
     
  17. 123alo456 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    công an có vẻ chắc cú nhất
     
  18. dohoa64tb Thành Viên Cấp 4

    thường mỗi lần đi làm, 15 ngày/ tháng, má chồng tui đều gửi bà giữ thẻ ATM, bà đưa luôn cho ông đó, ra tự do hết rút tiền,(biết hết pass), lấy hết sạch tiền trong đó, kêu là mượn, và vợ chồng tui k hay. lúc vỡ lẽ ra thì muộn, nhà xém đói, tui làm lương có mấy đồng, share đều, đói nhăn răng cả tuần. hic.. lúc đó chưa cưới mà vậy đóa.
    -- Nay tui giữ hết thẻ ATM của ổng rồi, tội nghiệp, bà má đòi giữ, ổng k dám nói vợ giữ mà bảo tự giữ. Tui ráng kg để lọt đông nào vô nghĩa nữa.,
     
  19. dohoa64tb Thành Viên Cấp 4

    tại tui kg dám có ý kiến xen vô nội bộ nhà chồng nên tức mà kg ý kiến đc, bà má chồng tui trước giờ kg thích tui lắm.
     
  20. yvonme dao Thành Viên Bạch Kim

    haizz... chuyện gia đình... mỗi nhà mỗi cảnh....
    vợ chồng anh chị nên tách ra riêng... nếu được thì đón mẹ chồng về cùng....
    anh em thì giúp đỡ cũng có phần thui chứ... có vợ có con cả rồi... mà mẹ thì già y6eu1 làm gì ra tiền mà xin mãi... mấy loại người này em cũng ghét lắm.... nói 1 ngày ko hết câu chuyện....
    chị nghi ngờ cũng đúng nhưng chưa biết chính xác thì ko nên nói với nhiều người... như vậy ko tốt cho mình lắm...
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 888 (Thành viên: 0, Khách: 878, Robots: 10)