Hôm nay mình vội vàng đi thử máu ở Viện Tim 80 Thành Thái để chuẩn bị cho máu người bà con sắp mổ tim. Nghe gia đình báo cần 6 người hiến, thấy cũng không hiểu sao mổ tim cần ít vậy.. nghe nói có 1 em bé 3kg đã cần phải có 3 người hiến mà. Mình gọi vội vàng cho anh Chủ tịch Hội chữ thập Đỏ phường tình cờ quen biết vào lúc 8h30, thế mà 10h đã gặp đầy đủ người hiến máu, có người chạy từ Thủ Đức xuống....Đến 11h thử máu xong, máu tốt cả, chắc sẽ được lên lịch mổ nay mai.. vậy mà không ai chịu lấy tiền giữ xe hay tiền xăng,......sao mà có người tốt vậy, mình cảm thấy mắc nợ thêm tình cảm của nhiều người........... Một số vấn đề liên quan mình tìm hiểu được: Nhiều người phê phán hiến máu thì người cần máu vẫn phải mua, nhưng như hôm nay mình thấy, nhờ đi hiến máu mà mình quen biết được nhiều người tốt như vậy, trong lòng mình sẽ ủng hộ lời kêu gọi hiến máu để trả lại 1 phần ơn đã nhận hôm nay.... Một số vấn đề ngoài luồng: Nghe nói bác sĩ lấy máu là bên Bệnh viện truyền máu huyết học sang nhưng tay thì không mang bao tay ( chứ đừng mong là đổi bao tay sau khi lấy máu 2 người khác nhau), dính máu người này người kia rồi trét vào 1 miếng gạc lấm lem máu coi rất ghê, lau thì hết cồn nên bông gòn khô quắt và vàng khè, không biết dính paladin gì đó hay là bông gòn cũ..... thái độ không tôn trọng người cho máu chút nào.... Và mình thắc mắc mổ tim thì cần máu tươi hay sao phải cần người cho máu, vì gia đình người bà con không nghèo lắm....nhưng chưa có câu trả lời...dù sao cũng thankz so much những tấm lòng bác ái, vô danh......
em hiến được 2 lần oy` nhiều người nhắc đến hiến máu cứ sợ chứ theo đúng tuổi và sức khỏe thì sau hiến máu tốt lắm em tập GYM hiến sau có 4 ngày lại tập như bt mà lại khỏe hơn
Theo mình biết, mổ gì truyền máu dự trữ được chứ mổ tim là cần hiến máu liền đó bạn ( hiến máu nóng ). Có gì sai thì mọi người sửa, mình ko nhớ rõ là chính xác hay ko.
em cũng hiến đc 2 lần, mà có lần nào thấy y tá đổi bao tay đâu ta @___@ còn ... "tay ko đánh giặc" thì quả là ẩu, bác chủ topic cũng liều
Mấy bác nhầm rùi, người mổ tim mà bệnh viện yêu cầu cần hiến máu tức là lượng máu dc hiến sẽ bổ sung vào kho máu của bệnh viện, bệnh viện có trách nhiệm tìm nhóm máu phù hợp với bệnh nhân trong kho máu để truyền trong lúc mổ Trường hợp người nhà ko hiến máu hoặc máu ko đủ điều kiện để hiến thì bắt buộc phải mua, mua lại của bệnh viện, có tính trong viện phí, mình đã từng có người yêu ..... vì bệnh tim nên cái vụ hiến máu cũng biết chút chút
Hiến máu là tốt cho mình và cũng là giúp cho nhìu người nữa. Bro đã nhân ơn, thì mai mốt bro giúp lại người nào cần là được. hihi
Bác sĩ nói hiến máu thì cơ thể sẽ tái tạo sinh ra máu mới, nên sẽ tốt hơn cho cơ thể. Còn dân gian thì nói hiến hay truyền nước biển rồi sẽ mập hơn (dĩ nhiên rồi, chữa bệnh xong khỏe lại lên cân là bình thường). Mình nghe bác sĩ cho chắc ăn vì dân gian có cái đúng cái sai, còn bs dùng chuyên môn (tuy chuyên môn có khi đụng nhằm bs hơi ... chuối tí ) Nói chung nên hiến máu nếu có thể! bạn này nói đúng nè! bv có 1 cơ số máu dự trữ khi cần thì truyền cho bn. Nên khi có bn cần máu thì bv vận động thân nhân hiến tặng lại cho bv bù cho đủ lại cơ số máu dự trữ.
Theo mình nghĩ chi phí thử máu được free nhưng nghe nói phải nộp lệ phí 800,000 cho Viện Tim, và phải có giấy đủ máu thì mới được mổ..... Có lẽ là các bạn ở trên đúng, hiến máu chỉ để bù lại lượng máu bệnh viện dự trữ.....