Tìm kiếm bài viết theo id

cần lắm- những lời khuyên

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi my_secret1301, 7/4/10.

ID Topic : 1750559
Ngày đăng:
7/4/10 lúc 10:56
  1. my_secret1301 Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    7/4/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    21
    Nhờ MOD close topic giúp .Mình đã có câu trả lời .
    Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mem 5s đã góp ý với mình.
     
  2. Pé_Nấm Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    haizzzzz...bởi dzị người ta cứ hay bảo khi yêu thì PN nên ngu đi 1 tí, càng hỉu nhìu sẽ càng đau khổ nhìu T_T... bạn đã biết đc nhìu về con người anh ấy như thế thì mình nghĩ bạn sẽ có 1 quyết định đúng đắn... sáng suốt lên bạn nha ^^
     
  3. my_secret1301 Thành Viên Mới

    Cảm ơn, mình giờ giống nguời đi sa mạc mà k có La Bàn. cần lắm- những lời khuyên .Có nên tiếp tục trò chơi mạo hiểm này k nhỉ
     
  4. BE_HEO87 Thành Viên Bạch Kim

    phải xét lại chính cảm nhận mà bạn có được từ anh ấy, ai cũng có cuộc sống riêng, có hiện tài thì dĩ nhiên là có quá khứ, quá khứ ko như ý thì chưa chắc hiện tại và tương lai là tồi tệ!
    iu 1 lúc 2 người ko phải là đơn giản, mệt mõi lắm đấy nên anh ấy cũng ko phí thời gian đâu nếu ko lợi dụng được điều gì từ đối phương.....vì thế chính bạn phải xét lại những giao tiếp giữa bạn và anh ấy!
     
  5. my_secret1301 Thành Viên Mới

    nhưng bạn ơi, cảm nhận từ anh ấy là cảm nhận của môt nguời k biết gì, một cảm nhận hòan tòan k bị ảnh huởng bởi quá khứ của anh ấy, nhưng sự thật nó khác, mình k nghĩ anh ấy ỵêu hai nguời cùng lúc vì anh ấy có nhằc đến chị đó với mình và nói đã ct vì nguời ấy đi xa, mình chỉ buồn vì mình nghĩ họ đã ct một thời gian rồi mới gặp mình chứ k nghĩ thời gian giữa nguời truớc và nguời sau lại gần nhau, thậm chí có mô quãng ngắn là trùng nhau như vậy, nếu anh ấy yêu c ấy nhìu vậy, sao có thể nhanh cống chuyển t/c sang mình nhỉ ...Nhưng mình thấy với mình anh chắc chắn k ít thì nhiều cuũng có t/c vì anh tỏ ra chân thành ( theo mình), cứ đòi gặp mình suốt thôi mà mình thì lúc nào cũng từ chối và từ chối ....
     
  6. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Theo kinh nghiệm của lão già này thì tay thanh niên này rất già cơ. Con người ta sẽ bớt đi đau khổ và muộn phiền khi biết có điểm dừng.
     
  7. blackangel8x Sống bằng tình cảm

    Hãy cứ yêu như chưa yêu lần nào.Nếu ko thể bên nhau dc,thì hãy xem như là 1 kỷ niệm đẹp,và cố gắng sống tốt hơn,mạnh mẽ hơn.Chẳng có gì là hoàn hảo,ty cũng vậy,đôi khi,những trải nghiệm,những đau khổ,nhớ nhung,dằn vặt,xót xa... với tình yêu cũng làm con người hạnh phúc đó.Hihicần lắm- những lời khuyên
     
  8. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Ko sợ, ko ghét đàn ông đào hoa, nhưng phải đề phòng hạng đàn ông già đầu rồi còn lệ thuộc vào cha mẹ, ăn bám,...

    Nếu thông tin này là xác thực thì mình chỉ khuyên bạn là nên dừng trước khi tiến xa hơn. cần lắm- những lời khuyên
     
  9. SâuRóm Thành Viên Cấp 4

    Rule number 1 : Không nên tin lời đàn ông

    Rule number 2 : Đừng cố gắng tìm hiểu về những điều mà đối phương chưa đủ tự tin để nói, biết đâu roài hụt hẫng và té nhào xuống từ thiên đường sớm thôi

    Quyết định zậy đi cho đời nó khỏe
     
  10. Thủy Quái Nauy Thành Viên Cấp 1

    Ghê nhỉ,từ ăn bám thành giám đốc cty markerting luôn,đúng là chém gió không có giới hạn,không ngừng sáng tạo
    1 tỷ phú người mỹ xây dựng doanh nghiệp trị giá hàng tỷ usd từ 2 bàn tay trắng đã khuyên 1 câu" tránh xa những thằng hay nổ ra" nghe hay không tùy bạn hehe
     
  11. Sir.Karamello Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Tất nhiên bạn quen người lớn như vậy làm sao không có quá khứ được, nên tiếp tục nhưng yêu ít ít thôi.
     
  12. coolnt0317 Thành Viên Cấp 5

    Òi vậy chắc ông này " gái đẹp ' chứ không yêu thật sự !
     
  13. tree.pham Thành Viên Cấp 3

    Nếu là mình, mình sẽ hỏi thẳng anh ấy về mọi chuyện. Bạn có quyền hỏi mà. Đúng như bạn 7smiles nói đó, lăng nhăng không sao cả, đừng tiếc gì khi yêu một người, bạn có khả năng làm mình trở thành duy nhất trong anh ấy mà; chỉ sợ anh ấy là người bất tài, ăn bám gia đình, thế thì không nên quen.
     
  14. STACX041087 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Biết đâu khi quen bạn anh ấy sẽ yêu bạn nhiều rồi sao. Mỗi Con đều có trái tim vì vậy họ sẽ bị rung động, có thể những người khác không làm anh ấy chùn buớc nhưng biết đâu bạn sẽ làm được điều đó. Mình nghĩ nếu đã yêu thì bạn đừng nên quan tâm đến vật chất, vẻ bề ngoài của anh ấy( dđừng quan trọng giám đốc hay ăn bám) mà hãy nhìn sâu xa hơn tí. Mỗi nguời đều có quá khứ, đừng nhìn vào quá khứ mà vội đánh giá con người ta, bạn có chắc là bạn chưa từng quen ai, nếu a ấy biết được quá khứ bạn đã quen 1 nguời nào đó thì sẽ như thế nào.
    Khi yêu cần có 1 chút vị tha.
    Mình nghĩ bạn nên hỏi trực tiếp anh ấy, đừng nên quá tin( tin chút chút thui ) vào lời nói những nguời xung quanh, bởi vì lời anh ấy nói ra sẽ là lời nói chân thật nhất. Nhưng quan trọng là bạn có thể làm anh ấy nói thật hay ko thôi?? Mọi việc vẫn nằm trong sự kiểm soát của bạn. Hi vọng bạn sẽ được hạnh phúc
     
  15. my_secret1301 Thành Viên Mới

    Rất cảm ơn mọi người, đúng là mình đặt câu chuyện của mình vào 5s thật k sai lầm. Mình biết những anh chị vào topic mình đều là những người lớn tuổi, chín chắn vì mình đã đọc được rất nhiều lời cm của a/c từ những topic khác ( mình buộc dùng nick khác để vào 5s tìm lời khuyên chứ mình k xa lạ với 5s lắm đâu). Sau một đêm qua và mình đã nghĩ ra được nhiều điều, có thể mọi chuyện k quá xa như những gì được nghe, mình tin cảm nhận của mình.Mình sẽ k nhận lời làm b.gái anh nhưng cũng sẽ không quay lưng đâu, mình vẫn muốn tìm hiểu anh lắm, hơi mạo hiểm với một người luôn sống lí trí và tự cho mình là sáng suốt như mình. Nhưng có lẽ mình sẽ nói với anh rằng anh phải tự gạt hình ảnh người trước đi rồi mình sẽ bước vào , bao lâu mình cũng đợi chứ mình sẽ k giúp anh làm việc đó. Nếu anh thật lòng thì có lẽ anh sẽ làm được mọi người nhỉ, chỉ một lần thẳng thắn với nhau vậy cho nhẽ nhõm vì anh cũng rất bận công việc, họp hành nên mình k muốn mình lại làm cho anh thêm một mối bận tâm....

    Mình vẫn rất sẵng sàng đón nhận những lời khuyên của mọi người, biết đâu lại có thêm một điều gì đó mới mẻ ... cần lắm- những lời khuyên

    ( Thật sự nói thế nhưng sao lòng nặng trĩu, chưa bao giờ thích con trai nhưng cũng chưa bao giờ thấy ghét con trai và muốn tránh xa tình yêu như lúc này... )
     
  16. thicanthi ne ! Thành Viên Cấp 1

    Đâm đầu vô đi, hên lụm được gia tài sao !
     
  17. my_secret1301 Thành Viên Mới

    mình tuy k nhiều tuổi đời và kinh nghiệm nhưng k dại dột đến mức nghe ngta chém gió bạn ạ .Anh ấy là GD Mar thật sự, mình tai nghe và mat thay. Còn hai từ " ăn bám " cay nghiệt kia là những gì mình được nghe, vậy nên mà mới bàng hoàng...nếu như tất cả chì là từ anh nói thì nó đã k trở thành mối bận tâm của mình .
     
  18. blackangel8x Sống bằng tình cảm

    Rất có cá tính...theo lời chủ topic thì gia đình anh ấy có công ty riêng,và anh ấy được gia đình tin tưởng giao cho làm GD.Lãnh lương từ gia đình,thì việc nghe lời ba mẹ,lệ thuộc vào ba mẹ có gì sai.Vậy có gọi là ăn bám?
    Đâu phải cứ ra đời,lăn lộn,tự thân kiếm sống,làm công cho người ta thì dc gọi là đàn ông bản lĩnh.
    viec anh ấy ăn nhậu thì chấp nhận thôi.Nam vô tửu như kì vô phong.Vấn đề là sau cuộc nhậu,anh ấy sẽ là người thế nào,ăn nói nhố nhăng,chửi bới,to tiếng hay quậy phá gì ko.Vài lời chém gió.>"<....:snicker:
     
  19. nero Thành Viên Kim Cương

    Làm sao mà điều chỉnh cảm xúc của mình như cái volumn lúc thấp lúc cao
     
  20. coolnt0317 Thành Viên Cấp 5

    cho hỏi bạn nhiu tuổi và anh ta nhiu tuổi thế ??
    cần lắm- những lời khuyên chúc bạn hạnh phúc !