Tìm kiếm bài viết theo id

anh hăm dọa "xử" vợ chồng em ruột.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi dohoa64tb, 7/12/09.

ID Topic : 1427213
Ngày đăng:
7/12/09 lúc 16:54
  1. dohoa64tb Thành Viên Cấp 4

    chồng mình có hiếu lắm, tội cho ổng thương mẹ quá nên chìu từng ly, nhưng nhà k ai hiểu hết, chồng mình có thể nhịn đói cho mẹ được no, chứ k than thở, bởi vây bà cứ tưởng chồng mình nhiều tiền lắm, có nói thế nào cũng nghĩ vậy. mình cũng kg muốn làm khổ ổng.
     
  2. N"_"D"_"T Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Có câu chó sủa to là chó ko cắn.cứ để hắn hâm cho đã.có câu giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.Bản tính của hắn như thế thì có cho tiền,giúp tìm việc làm cũng vô ích.cái này thì pó tay rồi.Chỉ còn chờ hắn ăn cướp để công an bắt cho bọn cai tù dạy lại thôi.
     
  3. kevin_2510 Thành Viên Cấp 6

    cứ chờ đó thui, khi nào hắn hành động thì đánh hắn 1 trận cho chừa cái thói đó! ^^
     
  4. click29 Thành Viên Cấp 4

    có 1 cách là ko nuôi bà má chồng nữa,cho pả wa 2 ông anh nuôi,tiền chu cấp ít thôi pả sẽ ko cho ông wậy nữa.pã hù bỏ đi cho đi luôn anh hăm dọa xử vợ chồng em ruột.)
     
  5. vinhdb Thành Viên Cấp 4

    ___chuyện gia đình không khuyên bậy bạ được.........mỗi nhà mỗi cảnh,nhịn 1 chút gia đình vui vẻ..........có 1 số thằng mất nhân tính,nhưng đa phần AE ruột với nhau nhìn đôi khi không hợp nhau gây lộn thường xuyên.nhưng lúc có chuyện nghiêm trọng là sẽ giúp nhau ngay mà.Còn mẹ chồng bạn và chồng bạn làm vậy là rất đúng,không thể có chuyện mẹ chồng bạn không giúp ông đó(cho dù ổng có tệ đến cỡ nào).Còn chồng bạn nếu mà giờ giúp ít lại or ko giúp tiền cho mẹ thì lại là bất hiếu và bên chồng sẽ ấn tượng xấu với bạn.
     
  6. Bill_Vũ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    muốn biết chính xác thì cứ nhờ CA điều tra
    nếu đúng là ổng thì không còn gì đề nói . cứ để pháp luật xử lý
    mình khồng làm xai thì có gì đâu mà sợ
     
  7. dohoa64tb Thành Viên Cấp 4

    Uh, mẹ chồng mình cứ nói : từ ngày maỳ có vợ mầy kg coi tao ra gì. ..khổ không? tiền còn phải để dành nuôi con, nuôi mẹ lúc già yếu nữa, mẹ kg hiêủ con mình khổ tâm gì cả, cứ đổ hết lỗi cho con dâu. cứ làm như con dâu giành hết tiền. Nếu má chồng mình tốt bụng, thương con cái, mình sẽ thương và có hiếu với bà hơn, kg phải lên đây kể tội má chồng và nói chuyện xấu của gđ.