Tìm kiếm bài viết theo id

"Con đã từng đến trong đời này, và con rất ngoan"

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi White Rose, 29/10/08.

ID Topic : 532893
Ngày đăng:
29/10/08 lúc 21:10
  1. banlanuatraitimtoi Thành Viên Kim Cương

    Cuộc sống còn rất nhiều điều đáng trân trọng. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng em có cách nghĩ rất đáng nể. Đáng để cho người lớn suy nghĩ!
     
  2. tommyteo020790 Bán Hàng Uy Tín

    sao có những người nhiều tiền quá xài không hết lại có những người rất cần số tiền đó nhưng không bao giờ được Con đã từng đến trong đời này, và con rất ngoan
     
  3. Alyssa Thành Viên Cấp 6

    Bỗng dưng mún....khóc....T_T....tội nghiệp em quá...hix..hix
     
  4. Porsche Thành Viên Cấp 3

    quá hay , tiếp đi bác
     
  5. titulu Thành Viên Cấp 6

    hiixxhixx hay wa ah??thnks chu toppic
     
  6. chauminhkhanh Thành Viên Cấp 5

    đã đọc nhiều lần, thậm chí đã post trên blog cá nhân, nhưg nói thật, một lần đọc là 1 lần đau
     
  7. chicam Thành Viên Cấp 4

    Đọc xong bài này, nhìn lại thấy mình cần phải sống có ý nghĩa hơn.
     
  8. binhga113 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đáng khóc wá . huhuhuhuuuhu:cry_002:
     
  9. supperspam Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    xúc động quá ^^"
     
  10. nansin141 Thành Viên Cấp 3

    cám ơn đời...mỗi sáng thức dậy ...còn sống..... để yêu thương...
     
  11. anmi Thành Viên Cấp 4

    hic đã từng đọc rồi mà đọc lại vẫn cảm động!thật bất công cho đứa bé.ko biết cha mẹ ruột của Xa Diễm có hối hận chút nào ko?
     
  12. hoa tuong vi Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cảm động wa', huhu
     
  13. nghia vnpt Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Rất hây
    tui chuyên làm bằng cấp dại học, anh van, vi tinh ,
    nhung tui dung tiền lời dể làm từ thiện các bạn có tinh khong
    chỉ có nhung thằng khong co lương tâm mới thủ lợi cho riêng mình
    tui săn sàn làm bằng cho các bạn khong lấy tièn lời chỉ càn các bạn gửi vào từ thiẹn là được
    lambangdaihoccap3@yahoo.com
     
  14. dhoang90 Thành Viên Cấp 1

    đọc lần thứ 2 rồi...vẫn khóc...e đúng là thiên thần...T.T
     
  15. piki_shop Thành Viên Cấp 5

    Ko có tình yêu nào cao cả bằng hy sinh mạng sống của mình vì anh em. Thật cảm động ...
     
  16. tungslc Thành Viên Cấp 1

    hay lắm bạn.cám ơn nhiều lắm.
     
  17. 01.678.01.01.01 Thành Viên Cấp 1

    co 1 nguoi ban y nghia
     
  18. big.zero Thành Viên Bạch Kim

    bài này đọc mấy lần rồi mà vẫn xúc động :-<
     
  19. rain.nguyen Thành Viên Cấp 1

    1 cô bé 8t suy nghĩ được như vậy, thật là khiến người khác ngưỡng mộ Con đã từng đến trong đời này, và con rất ngoan
     
  20. ĐáBèoChơi Cần Mua Lửa Sẻ Đẹp

    Những câu chuyện như thế này đã làm cho lòng nhân ái,sự bao dung tiềm ẩn trong mỗi chúng ta có thể chuyển thành hành động không các bạn?Dù chỉ là việc nhỏ nhất thôi nhé...và không chỉ có các bạn mà còn có tôi trong đó.