Tìm kiếm bài viết theo id

Mỗi ngày một tin nhắn...

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi »--»_ßµ¶v¶_«--«, 28/11/09.

ID Topic : 1403119
Ngày đăng:
28/11/09 lúc 15:12
  1. Pé_Nấm Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ngon miệng anh nha ^_^ kiss you ^_^ chụt chụt ^_^
     
  2. HoàngGia Bảo Thành Viên Kim Cương

    chán quá em ha!4 năm chứ bộ
     
  3. Pé_Nấm Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    time ko fải là vấn đề, vấn đề là sự chân thật...
     
  4. thanh10188 Sống bằng tình cảm

    spam có cái hình mà bị lên đảo...huhuhuhu...rút kinh nghiệm lần sau.Mỗi ngày một tin nhắn...
     
  5. zhangmontague Thành Viên Kim Cương

    to jany:
    cố lên nào ^^
     
  6. jbljbl Thành Viên Cấp 4

    Một khi đã quyết định thì sẽ không hối hận...
     
  7. thanh10188 Sống bằng tình cảm

    lâu lâu bị ban nick...hài vãi.Nhưng mà hok sao,mình có 4 nick lận,mỗi nick có công dụng khác nhau.Hahaha.
    Khi yêu phải "hiệp sĩ chém gió"​
    Chém gió có thể hiểu nôm na là “nổ vượt mức bình thường”. Đôi khi trong những cuộc tán dóc, thêm vào một chút “vitamin chém gió” sẽ khiến cho cuộc nói chuyện thêm hào hứng. Nhưng nếu bạn yêu phải một chàng thích chém gió thì sao nhỉ?


    Chém gió có thể hiểu nôm na là “nổ vượt mức bình thường”. Đôi khi trong những cuộc tán dóc, thêm vào một chút “vitamin chém gió” sẽ khiến cho cuộc nói chuyện thêm hào hứng. Bởi thế, các teenboy rất thường thêm “vài chiêu chém gió” để làm sinh động hơn trong những cuộc trò chuyện của mình, nhưng nếu yêu phải một chàng đóng mác "hiệp sĩ chém gió" thì các teengirl nhà mình sẽ bị dính vào khối chuyện "hay ho".
    Yêu vì chàng “chém giỏi”, và mệt cũng vì chàng "giỏi chém".
    Chém gió là thú vui của khá nhiều teenboy. Trong những cuộc trò chuyện hay những lúc cần vui thì chém gió khiến cho mọi thứ trở nên sinh động hẳn. Biết cách “chém gió” đúng kiểu và đúng lúc tạo nên nét thu hút riêng ở cách nói chuyện của teenboy. Rất nhiều teenboy có độc tài như vậy, và cũng rất nhiều teengirl để ý “đằng ấy” bởi sự vui tính, lém lỉnh của chàng.
    Thế nhưng bất kì cái gì cũng có giới hạn của nó. Nếu ở cường độ vừa phải, chỉ là những kiểu nói chuyện đùa vui thì không có gì đáng nói. Nhưng nếu nó thành thói quen “nổ” khó bỏ, thì đó lại là điều khiến các nàng mệt mỏi.
    Thục Lan, 17 tuổi cho biết: “Ngày trước mình thích bạn ấy của mình vì lém lỉnh, vui tính và biết điểm dừng trong các cuộc nói chuyện. Thế nhưng càng ngày, do được mọi người khen vui tính, hắn lúc nào cũng đùa quá lên đến sỗ sàng, nói chuyện đôi khi “chém gió” kinh khủng. Một mặt bạn bè của mình cười vui trong lúc đó, nhưng mặt khác, bạn bè mình nói rằng: “Bạn trai của bà nổ khiếp quá nha”. Những khi bị bạn bè nói thế, mình đều rất buồn, và tủi thân. Thế mà nói mãi, hắn chẳng nghe."
    Người ta thường nói: “con gái yêu bằng tai”, có rất nhiều teengirl có đồng cảnh ngộ như Thục Lan. Các nàng ban đầu bị lôi cuốn bởi những lần nói chuyện thú vị với chàng, nhưng khi quá độ thì lại “không thể chịu đựng được”. Đôi khi, con gái cũng rất cần sự nghiêm túc, lắng nghe và chia sẻ.
    Nhất là trong chuyện tình cảm, nhiều teenboy cho rằng, “chém gió” là cách thể hiện “nửa đùa nửa thật”. Nó giúp bật đèn xanh cho đằng ấy biết. Nếu chẳng may “nàng” không chịu thì việc rút lui cũng không “ngại ngùng” nhiều. Nhưng các teengirl lại không nghĩ vậy. Các nàng cho rằng: “những teenboy thể hiện thói quen “chém gió” của mình quá nhiều, có thể các chàng không hề “serious” gì trong chuyện tình cảm."
    Tất nhiên, ai chẳng thích bạn trai mình vui tính, cởi mở. Tuy nhiên, chẳng ai thích bạn trai của mình là một người chỉ biết đùa cợt, suốt ngày “xạo xạo” và chẳng bao giờ có thể nghiêm túc được.


    Ban đầu "iu" chàng vì chàng nói chuyện vui tính,
    nhưng sau đó khi phát hiện chàng "chém gió quá mức" thì một số teengirl thấy nản.
    Tất cả cũng chỉ bởi “chém quá”
    Không chỉ là “chém gió” trong những câu chuyện đùa vui. Đôi khi, các chàng “lỡ miệng hay quen miệng”, chém gió đủ các mặt. Những kiểu “chém gió” thông thường nhất là những lời khoe khoang quá độ, những lời kể lể thiếu tính chính xác, hay đôi khi nó cũng là những lời hứa cho có.
    Những tưởng chỉ là những lời nói vô tri, nhưng đôi khi nó khiến “bên kia” vô cùng thất vọng. Bởi không phải lúc nào cũng có thể “nói cho vui được”. Bất kì điều gì nói ra cũng phần nào tác động đến suy nghĩ của người khác. Nhất là khi “đằng ấy” lại là một nửa của mình, thì những điều “chàng nói ra” lại càng có giá trị.
    Như trường hợp của Thục Lan ở trên, cô nàng hết sức chán nản mỗi khi nghe bạn trai khoe, hay kể lể về một việc gì đó. Như hôm chàng mua cái áo mới hết 100k. Nhưng tối về, chàng liền “chém” với T.Lan rằng chiếc áo hiệu có giá cả triệu đồng. Đó chỉ là một ví dụ nhỏ, còn hàng trăm, hàng ngàn lần khác hắn nổ quá mức. Thừa biết là chàng chỉ muốn “khoe cho vui” nên T.Lan cũng chẳng nói gì nhiều. Vì nếu không, những cuộc chiến lại xảy ra bởi đụng chạm đến lòng kiêu hãnh của chàng.
    Nhiều lần Thục Lan cũng thấy nản, muốn “tức nước vỡ bờ”. Nhưng nếu chia tay chỉ vì thói “hay chém gió” của chàng thì thật “buồn cười”. Và thiết nghĩ, ngoài tật hay chém gió, nhưng điểm còn lại cũng “không đến nỗi nào”.
    Những người “hay chém gió”, thường rất vui thích mỗi khi bên kia có vẻ tin và “nể” mình. Các chàng thường chỉ nghĩ đơn giản là “nói cho vui”, “nói cho đã miệng”. Thế nhưng, các chàng khá tự ái mỗi khi bị ai “lật tẩy”. Và dù bên kia có đúng mười mươi” đi chăng nữa, thì các “hiệp sĩ chép gió” vẫn sẽ cố cãi lấy phần thắng về tay mình.
    Những kiểu “chém gió” như thế không chỉ khiến có “một nửa” của mình mệt mỏi mà còn khiến cho bạn bè xung quanh thiếu sự tín nhiệm. Chẳng ai muốn đặt niềm tin vào một người “suốt ngày chỉ có cái võ miệng”.
    Nhất là trong cuộc sống, không ai dám tin tưởng để trao những nhiệm vụ quan trọng thiết yếu cho những người chỉ giỏi nói mà không giỏi làm. Không phủ nhận một điều, những người “chém gió giỏi”, không hẳn là những người không “làm giỏi”. Nhưng có thể nói, những người lớn tuổi thường tin tưởng vào những teen nói năng từ tốn và nghiêm túc hơn là những teen “thích chém”.
    Hãy “chém gió” đúng lúc
    Những người có vị trí cao trong xã hội, lời họ nói ra “đáng giá ngàn vàng”. Lời nói không chỉ thể hiện suy nghĩ, nó còn thể hiện tính cách của con người. Mỗi lời chúng ta nói ra, ta cần chịu trách nhiệm với những điều mình đã nói. Nhất là các teenboy, những lời nói ra, càng cần cân nhắc thật kĩ.
    Biết rằng các chàng không hế ác ý, chỉ muốn “đùa cho vui”, nhưng lại khiến người khác suy nghĩ lệch lạc về sự thật, và đôi khi xảy ra hậu quả đáng tiếc. Thậm chí, nhiều người bên ngoài tỏ vẻ “vui thích”, nhưng bên trong, họ lại cho rằng “những kẻ hay chém gió” thì thật trẻ con và kệch cỡm.
    Nếu muốn đùa vui thì các teenboy cần đùa cho đúng chỗ và đúng lúc. Hãy nhớ rằng, không phải lúc nào cũng có thể đùa được. Thêm vào đó, “chém gió quá nhiều” không phải một điều tốt. Đừng lạm dụng và biến nó thành một thói quen không đáng có.



    Mỗi ngày một tin nhắn... Mỗi ngày một tin nhắn... - 1
    Mỗi ngày một tin nhắn... - 2 Mỗi ngày một tin nhắn... - 3
     
  8. coolnt0317 Thành Viên Cấp 5

    Mỗi ngày một tin nhắn... tin nhắn gửi đến bạn Nguyễn Thị Hồng Hà 07th1c ( giá mà bạn đọc được tin nhắn này ) Amen !
    Hà ơi hôm nay tớ nhớ Hà nhiều lắm, vì vào hôm nay của 4 tháng nữa là ngày sinh nhật ấy! và ... hu hu nghĩ tới ngày đó là tớ lại buồn cảm thấy lo sợ quá !Không biết lúc ấy Hà đang ở đâu nữa đang làm gì nữa, Và còn 2 tháng nữa thôi là ... hic hic ! tớ không dám nghĩ tới nữa ................................................................
    tớ chết mất ! sống 1 tỷ năm đối với tớ cũng không bằng 1 phút ngắn ngủi được thấy ấy ! Chúa ơi sao người lại đối xử với con như vậy hu hu. GIỜ đây nghĩ lại 3 năm trước tớ thật phí phạm và ngu ngốc ! có những lần 2 lớp học chung mà sao tớ không có cảm giác nhỉ ... hu sao bây giờ Chúa mới " mang " hình ảnh của ấy vào trái tim tớ hu hu ! biết bao lần tớ sang lớp ấy nhưng sao .... lại thế !
    Có lẽ tớ đang bị trừng phạt ở kiếp này ... thà hãy giết tớ đi còn hơn làm thế này với tớ ! hu hu tớ chết không được đâu vì như thế tớ sẽ không còn được thấy ấy được nghe dọng ấy và nhớ lại hình ảnh ấy mỗi đêm ! nhưng tớ sống như vậy còn đau khổ hơn hic hic ! Amen
    mãi mãi 1 tình yêu tôi dành cho em !
     
  9. thicanthi ne ! Thành Viên Cấp 1

    - Ê Nấm khi nào em thanhvan xuất hiện call me nhé ! i like her
     
  10. Pé_Nấm Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    kiếm người ta làm cái jì ??? định gây flame nữa hả ^_^
     
  11. thanh10188 Sống bằng tình cảm

    Vì đây ta xa nhau...Mỗi ngày một tin nhắn... - 1Mỗi ngày một tin nhắn... - 2Mỗi ngày một tin nhắn... - 3Mỗi ngày một tin nhắn... - 4
     
  12. bboymq Cool Boy

    when I look into your eyes, when I see your smiling face, I feel the world is so beautiful and my life has more aromatic flavour...
     
  13. meohuyen mèo ngoan,mèo xjnh-'.'-

    to someone: bản chất khó đổi nhỉ
     
  14. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI


    Bị banned thì chờ ngày ra tù, Có cần bux xúc đến độ post nguyên 1 bài chém gió vậy không Mỗi ngày một tin nhắn... - 4
     
  15. Thủy Quái Nauy Thành Viên Cấp 1

    Avatar này có phạm quy hem ta
     
  16. bri_hero Thành Viên Cấp 4

    @funny guy : ông đang làm trò gì vậy, tui đã làm gì
     
  17. bboymq Cool Boy

    tốt nghiệp loại giỏi từ lớp KSTN BK, làm việc ở 1 CNTT hàng đầu Thụy Sĩ ELKA, đang là leader một nhóm bên FPT, lương 8 con số, vậy mà sự nghiệp vẫn chưa mạnh sao? con gái giờ sao mà ...
     
  18. Pé_Nấm Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cuối tuần dzui dzẻ anh nha ^_^
     
  19. ThiNoY2K Thành Viên Cấp 6

    To ...: chúc mấy anh cưng cuối tuần zui zẻ nhoa. Muahhh
     
  20. meohuyen mèo ngoan,mèo xjnh-'.'-

    to anh Kim: cuối tháng này Mèo lên BD
     

Tình hình diễn đàn

  1. DanDTC,
  2. vietmaytinh,
  3. honeyz...,
  4. hoangdan19872005
Tổng: 1,163 (Thành viên: 8, Khách: 1,139, Robots: 16)