bản thân sis cũng ko thể giải thik tại sao lại iu người đó đến như vậy iu hơn cả bản thân sis nhìu người cứ bảo sis ngu sis dại uhm sis nhận sis vậy luôn miễn sao người sis iu hỉu những gì mà sis dành cho anh ấy là được ko cần phải làm gì hết
:shame: nhàn cư vi bất thiện! câu này chính xác tới 90% với những ng quen nhau qua chat. sorry trc chủ topic nếu câu này dụng chạm, thực tế nó như thế. từng la 1 đứa nghiện chat từ hồi mIRC mình thấy vầy => đa phần dân chat nếu có công việc ổn định là mấy đứa ngồi văn phòng, 1 mình 1 máy, làm việc chán rảnh đi 8 với thiên hạ giết thời gian (1) => phần còn lại là mấy đứa rỗi hơi, ngồi ko lên mạng nói nhảm đủ chuyện, từ chuyện trời đang rét mà thằng akira "phân" cứ hét mùa đông ko lạnh, tới chuyện nắm đc tay là day đc v*... rất hợp với đám (1) vì tụi nó cần đứa nói nhảm tán gẫu, xả stress chứ ko cần đứa nói chuyện công việc (2) => (1) + (2) thì vô tình lôi dc đám (3) vào net (mà đám này giờ ngày càng đông): svhs, công nhân, việt kiều (đáng lý ở (1) nhưng do lệch múi giờ, gom vk vào nhóm này luôn)... ngoài chuyện tán dóc nói nhảm, mục đích onl của đám này cực kỳ ngộ: buồn chuyện nhà => chat. cần bạn, làm quen, tình cảm... => chat... ăn có thể ăn bậy, nói thì ko đc nói bậy. ngay cả khi ng ta nói ko bậy thì ng ta vẫn có thể nuốt lời. đằng này ko hiểu sao mà từng câu chữ vô cảm wa yahoo, skype, msn (theo mình thấy) đc suy nghĩ và viết ra sau hàng phút, chứ ko toẹt ngay như nói chuyện trực tiếp lại có sức hút như thế với nhiều ng. mình chỉ thấy cái phòng net mình làm hồi xưa cứ lễ tết gì là y như rằng dân chat đông như kiến, át cả dân game, chạy vào chat 1 lúc là có kẻ đón ng đưa... (tự hiểu ks cháy phòng). nói thế ko phải là phủ nhận hết, cứ tính 10 ng thì có 1 ng là thật, phải biết cách chuyển họ nhanh sang mối quan hệ ngoài đời vì con ng trên net lúc nào cũng khác ngoài đời. chủ topic làm chuyện này hơi chậm đó, ngấm thuốc rồi mới nhận ra.:shame: chia buồn về cái chuyện "mất" thời gian của bạn. //àh quên nhóm (4): dân "kinh doanh"
Hì hì, cám ơn bạn nhưng có lẽ bạn hiểu nhầm rồi! Vì nói là quen nhau qua chat chứ thực ra không rảnh đến mức online tìm một người để chat và quen nhau đâu, thực ra thì qua giới thiệu của nhiều người bằng nick chat! Mình cũng đâu có rảnh đến mức online hoài
bác Kid hơi quá tay rùi thiết nghĩ cũng có 1 số người thik cuộc sống trên net thik những người bạn trên net dù ko gặp mặt nhưng có thể dễ dàng nói chuyện vui buồn mà
Mèo cũng biết Kid ko gom hết mọi người đâu giống như mình đang 8 trên 5s nè cũng có người này người kia thui hen Mèo chỉ thấy Kid đả kích mạnh quá làm bạn chủ topic đau lòng thêm nên Mèo mới nói vậy mong là bạn chủ topic mau chóng vượt qua được
cafe đen => đen xì. pha thêm chút sữa => nâu nâu. pha thêm rất nhiều sữa => trắng nhách. cái gì ko thể của mình thì mình ko thể có. nên có những suy nghĩ mạnh dạn, dứt khoát để những gì đã qua sẽ là những kỉ niệm đáng nhớ, dc chân trọng. chứ cứ nghĩ về nó mà tiếc nuối, nhớ đến buồn, mà rầu thì lâu thoát lắm (đọc lại thấy mình đạp mạnh thật).:smile: cố lên CEA, quay lại chat room và forum, tìm bạn mới nào
nhiều khi yêu rồi thì ko có chuyện hối hận........^^~ nếu hối hận thì sẽ phaỉ hối hận cả đời mất.........^^~ tình yêu là 1 thứ cho đi, nhưng đâu phải lúc nào cũnd được nhận lai...........^^~ Khi bạn yêu 1 ai đó, có thể cái bạn nhận laị từ ng` đó chỉ là con số 0.......... Nhưg chắc chắn bạn sẽ nhận laị nó đầy đủ, và còn hơn thế nữa, từ ` ng` khác, vào 1 thời điểm khác........ Vấn đề chỉ là thời gian thôi.........^^~
Bạn nhắc mình mới nhớ, cả hai người thích nhất là cà phê sữa và canh khổ qua nhồi thịt, cà phê sữa thì uống vô cho có cảm giác bị lừa dối (cà phê vốn đắng, pha sữa vào thì ngọt ngào) còn canh khổ qua nhồi thịt thì ăn vào cho có cảm giác đau khổ vì yêu đơn phương!
tui hỏi thiệt bạn CEA là con trai hay con gái vậy sao trong đây là tâm sự con gái ngoài chuyện trò là cmt nhận là con trai vậy