Tìm kiếm bài viết theo id

Làm sao dạy dỗ đc em hư !?!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tommysmith, 11/4/10.

ID Topic : 1764122
Ngày đăng:
11/4/10 lúc 09:53
  1. tommysmith Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    3/12/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    10,072
    Số là có nhỏ bạn thân, em gái nhỏ bạn mới 10t, nhưng ko phải con ruột mà là con pà vợ bé, mà không nuôi nó nên cho nó về sống với nhà nhỏ bạn lun, mà ba nhỏ đó thì không la rầy gì nó, còn mẹ nhỏ bạn thì cũng nói nói zị thui không quản nhiều, chỉ có nhỏ bạn và anh của nhỏ là còn trị nó chút để nó nghe lời...:confuse:nhưng càng ngày nó càng hư, hay đi chơi zìa khuya 11g rùi long nhong với mí đứa bạn trong xóm, bịnh kiu la ở nhà rùi ừ ừ lát cũng zọt đi đâu ko bít, hồi nhỏ hay "chà đồ nhôm" bậy bạ bị nhỏ bạn la 1 chập mới thui, nhưng càng lớn chắc càng kó trị hơn, dù sao tại quen ko răn nó từ nhỏ nên zị, oi...10x đây rùi, sợ nó còn tung hoành hơn 9x nữa :beated:
    vấn đề là giờ chỉ có nhỏ bạn còn răn đc, mà đánh thì sợ lì, mà chỉ có mình nó dạy thì kó, chắc chỉ có dạy kiểu vừa đánh vừa xoa, lun lun lắng nghe quan tâm nó, nó hư thì nói lí rùi bụp, ngoan thì khen rùi thưởng, từ từ hi vọng...đc chút nào hay chút nấy Làm sao dạy dỗ đc em hư !?!
    ai có con em từng hư nhỏ như vậy và fix đc chưa !?!
     
  2. *TyPhuKhongTien* Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    10 tuổi à trời
    Cho vào trường nội trú 1 tuần hay 1 tháng cho về 1 lần, là từ từ ok
     
  3. Harry_nhat Thành Viên Cấp 6

    10x sau này chắc ăn chơi con dữ hơn 9x
     
  4. _Promise_ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Vô đó nó làm j` ai mà bik @_@. Thiệt tình kô bik trị làm sao , càng đánh thì nhìu đứa nó cứng đầu , nó cương lại, lì lì nói j` cũng ậm ờ kô trả lời trả liếc ( tỏ vẻ giận lại mình nữa >"< )
     
  5. *TyPhuKhongTien* Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    1. Cách ly với nhóm bạn bè cũ.
    2. Môi trường nội trú thì học, ăn, ngủ, chơi, giải trí có giờ giấc
    3. Một tuần hay 1 tháng cho về nhà 1 ngày hay 1 buổi

    Vài tháng sau nó sẽ trở thành con người khác
     
  6. lecongqui Iphone 6s Plus Mỹ giá sỉ!

    Cha mẹ còn không dạy nổi thì bro làm gì được. pó tay ui.
     
  7. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Giáo dục từ gia đình quan trọng hơn từ nhà trường, vì đa phần thời gian trong ngày các em sống bên cạnh người thân.
     
  8. footwearc Thành Viên Kim Cương

    Đè ra oánh cho tét mông là được chứ gì
     
  9. N&quot;_&quot;D&quot;_&quot;T Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cho nó đọc sách ,chỉ có đọc sách thì bản tính con người mới thay đổi,sách j thì bạn tự tìm hiều nhé,càng phù hợp với nó càng tốt.Tốt nhất là tạo động lực cho nó đọc bằng cách cho tiền nó,đọc xong rồi kể lại thì mới cho tiền.cách này ko biết được ko,ae cho í kiến nhé
     
  10. khi coi Thành Viên Cấp 1

    dẫn nó đến mấy khu trẻ mồ côi, người khuyết tật... hướng đó đến môi trường đoàn đội hoạt động.. cho nó vào khu chơi thể thao nào đó, hoặc đơn giản là lâu lâu dắt nhau đi ăn chè 2000 1 ly... nói chuyện, nó lỳ quá thì đập 1 lần thẳng tay... đừng đánh nhiều, cứ từ từ... khi nào thật sự điên tiết... đập cho nó chèm bẹp, nó sợ à... đừng đành nó chết nha, cũng đừng đánh nó bất tỉnh
     
  11. jeykay Thành Viên Cấp 6

    Tuổi này thì chỉ có dụ ngọt nó mới nghe Làm sao dạy dỗ đc em hư !?! , mềm nắn rắn buôn
     
  12. dau_iu I love haters

    cho tiền là làm hư, có tiền rồi lại rong chơi... mà bác phải đọc hết cuốn đó mới cho nó đọc đc ( vì nếu k lúc nó kể lại bác cũng biết j đâu Làm sao dạy dỗ đc em hư !?! )
     
  13. _Promise_ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Tôi nghĩ chắc phải ngọt , chứ rắn là nó cương. Nãy nó về hỏi nó đy đâu , sát hạch lun.
    C : Nãy giờ T đy đâu
    T : Em đy chơi
    C : Chị kô cho đy chơi rồi mà
    C : Hôm wa đy đâu , mấy giờ về ( vì tối tui đy nhậu với bạn của ba đến 11h mới về )
    T : Em đy từ 12h30 đến 8h tối về.
    C : Ngon ha , đy kô bik trời trăng lun , sao gạt má lớn nói ăn cơm , mà chạy mất tiu lun. Đứa nào rủ đy chơi , ăn j` , ở đâu , chơi cái gì ?
    T : Hmm....Em wa nhà bạn chơi ( nhỏ giọng )
    C :LÊN GIƯỜNG NGAY , TỐI NAY KHÔNG ĐƯỢC ĐY CHƠI NGHE KHÔNG ! CHỊ MÀ THẤY BƯỚC CHÂN KHỎI GIƯỜNG LÀ ĂN ĐÒN ĐÓ
    T : Dzạ...( mặt bùn bùn )
    C Làm sao dạy dỗ đc em hư !?! Đy lấy cua lột cho nó ăn , la xong thấy tội ) Nè , ăn đy , có sức lát đánh đòn mới chịu đc.
    T : Dzạ ( nó ăn , rồi way mặt zô tường khóc , nhưng nó khóc thầm , kô có lớn ).
    Rồi sau đó tui im im , mở máy ngồi. Nó bắt đầu bỏ 1 chân xún , rồi từ từ bước lên nhà trên ( thăm dò ý tui đó mà , tui cũng kô có hay bik j` ) rồi nó chạy mất....lên nhà. Tui way wa ko thấy hết hồn , chạy lên kím . Hên nó chưa ra khỏi nhà , lần này đy chắc tụi điên lên wanh' wa'.
    Mặc dù nó lì , nhưng nó cũng rất hỉu chiện , tui nghĩ chắc nó mê chơi thôy . Vì nhà tôi rất phức tạp
    Ba mẹ đy làm suốt. A2 và em trai cũng ko có time rãnh chơi với nó. Tôi thì chạy long nhong ngoài đường đy làm cho ba. Chỉ có bé T ở nhà , nên có thể nó bùn . Nhưng nhà tôi vẫn cho nó đy chơi , miễn sao ý thức về đúng giờ. Nhưng càng ngày càng....
    Tối nay dẫn nó đy ăn chè 4k mà tôi hay ăn , rồi đy đâu đó nói chiện với nó xem sao.
    Cám ơn các bác nha , nếu kô đc thì sẽ áp dụng biện pháp mấy bác thử >.<
     
  14. if_you_r_not_a_dream Thành Viên Cấp 5

    còn nhỏ mà đã biết chà đồ nhôm rồi à?
     
  15. kanma Thành Viên Cấp 6

    làm luật giới nghiêm
    vừa đánh vừa xoa
    mà cũng do môi trường sống mà ra
     
  16. tiger_vn862000 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    em cũng đang khủng hoảng vụ này có 2 thằng em trai thằng sn91 thằng sn90 chẳng biết dạy làm sao
     
  17. SMoon227 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cho zô nội trú là..thất cách đó. em mình cũg đã từg hư hỏg động trời lun, cách tốt nhất là dùng cái "tâm" của ng chị, ng thân trog gđ trị nó. nói là trị chứ thật ra là quan tâm hơn. Đa số trẻ e hư là do ng lớn thíu sự quan tâm và do ảnh hưởg của bbè. Tjan đầu phải nhỏ nhẹ lắg nge em nó tâm sự, e k nói thì mình khơi ra để e nói, k đc nổi nóg mà phải đứg vào vị trí của e để nge ~ tâm sự, bức xúc của e. Mỗi thời mỗi khác, mình k thể ép nó giốg tính mình. Mỗi đứa trẻ mỗi tâm lí mỗi cách trị khác nhau nên phải hỉu rõ và từ từ uốn nắn. Từ từ em nó sẽ nhận ra lỗi lầm và tự sửa đổi. Chúc bạn thành công ^_^
     
  18. kzam Thành Viên Cấp 6

    May là mình ko có nhóc em như thế,ko là oánh tét đầu òi.Hư quá!
    Là chị gái là rầy cũng là quan tâm nhưng quá khắt khe,có vẻ như em nó cảm thấy tách biệt với gia đình nên nó muốn 1 cái gì đó cho nó khác thường.
    Chị gái nên quan tâm nó nhiều hơn,hỏi thăm,dẫn đi chơi,hoặc về quê 1-2 tháng gì đó cho nó cách ly bọn bạn nó ra.
     
  19. _Promise_ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Ưm , mình cũng nghĩ làm như thế đó
    Có , mình cũng hay dẫn nó đy chơi lắm. Nhưng không vào những chỗ teen , kô dẫn đy chơi chung với đám bạn cùng lứa mình. Chỉ 2 chị em đy thôy , để nó bik còn có người wan tâm nó. Mà có vẻ nó ham chơi wa'. Sau này mình sẽ bận hơn , kô bik có ai wan tâm nó ko nữa. Ba mình thì bận túi bụi lun rồi , còn mẹ mình thì có vẻ không thích nó . Chỉ lo cho ăn mặc đầy đủ , và ko wan tâm nhìu , vì 1 phần cũng ko dám la ( sợ ba nói này nọ ) , nên mẹ bỏ phế lun. Khổ wa''''''''' >"<.
     
  20. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Tưởng vợ hư thì khó dạy chứ trẻ con thì vọt vài roi là sợ rồi .Dạy con từ thuở còn thơ , dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về .
     

Tình hình diễn đàn

  1. honeyz...,
  2. balokity,
  3. Thanhthientd,
  4. vanquyensg2020,
  5. vanquyensg2024,
  6. vanquyensg2021,
  7. nguyenbadu
Tổng: 944 (Thành viên: 13, Khách: 921, Robots: 10)