Tìm kiếm bài viết theo id

Những bài thơ tình của 5s ( tự viết ko copy nha )

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi cuongnguyenduy289, 27/6/09.

ID Topic : 1019645
Ngày đăng:
27/6/09 lúc 22:03
  1. nguyenduy1603 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Những bài thơ tình của 5s ( tự viết ko copy nha )Những bài thơ tình của 5s ( tự viết ko copy nha ) - 1Những bài thơ tình của 5s ( tự viết ko copy nha ) - 2
     
  2. hoamais Thành Viên Bạch Kim

    hehehe!
    Đêm nay quyết không ngủ
    Vì ở trên nóc tủ
    Có một quả đu đủ
    Nên là không thể ngủ.Những bài thơ tình của 5s ( tự viết ko copy nha )
     
  3. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Nữa đêm lạnh bụng chơi nguyên trái đu đủ coi chừng sáng hôm sau Tào Tháo viếng nhà Những bài thơ tình của 5s ( tự viết ko copy nha ) - 1
     
  4. hoamais Thành Viên Bạch Kim

    vậy Bác sĩ góp bài thơ đi.hehe!
     
  5. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Em đừng có xúi dại anh làm chuyện không nên chứ Những bài thơ tình của 5s ( tự viết ko copy nha )
     
  6. tructu Thành Viên Mới

    Chú fastman lam tho rat hay! Mu`i man wa y.
     
  7. nguyenhau07 Thành Viên Vàng

    Một mình trong quán cafe...
    Một em phục vụ dễ mê.....
    Này hỡi cô bé xinh ơi...
    Em có muốn con này không ?Những bài thơ tình của 5s ( tự viết ko copy nha )
     
  8. quoc_trung488 Thành Viên Cấp 5

    đọc từ đầu tới cuối rất chi làNhững bài thơ tình của 5s ( tự viết ko copy nha )Những bài thơ tình của 5s ( tự viết ko copy nha ) - 1
     
  9. hoamais Thành Viên Bạch Kim

    thơ hay ghêNhững bài thơ tình của 5s ( tự viết ko copy nha ) - 1
     
  10. nguyenhau07 Thành Viên Vàng

    Này cô bé gì kia ơi !
    Tối trời rồi em thấy không ?
    Vẫn câu hỏi đó...lần nữa...
    Em có muốn con dê này không ? Những bài thơ tình của 5s ( tự viết ko copy nha )
     
  11. nguyenduy1603 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Say

    Lâu nay mới thấy bác đến nhà
    Đem vài con tép từ quê xa
    Từng ly chút một nhậu không khoái
    Chơi cả một chai nó mới ra
     
  12. hienghost Thành Viên Bạch Kim

    2 câu thơ lượm lặt, nhờ đó mà mình quen, nắm được tay bà xã
    "Chợt thèm nắm được bàn tay
    Để không còn thấy tháng ngày bâng khuâng"
     
  13. hoamais Thành Viên Bạch Kim

    len lén OX chạy vào gõ một vài câu

    CON DÊ

    Người xinh cái dáng cũng xinh
    Người giòn cái tỉnh tình tinh cũng giòn
    Ai ơi mắt mất hay còn?
    Cớ sao lại thả dê con trong này.
    Ta đi làm bận cả ngày
    Mà thơ nhẹ tựa mây bay trên trời
    Ngươi ăn không lại ngồi rồi
    Trong thơ ẩn chứa những lời khó nghe
    Thân dê thì chịu phận dê
    Muốn ăn tái, lẩu, phải ghè chết đi.hihi!
     
  14. nguyenduy1603 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Anh fastman đáp pro ghê :smile:
    Sis này thâm thuý ghê...
    5s toàn nhân tài vui quá Những bài thơ tình của 5s ( tự viết ko copy nha )
     
  15. nguyenduy1603 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Tập tạ

    Sáng sớm ta đi luyện cơ bắp
    Hít xà mấy cái để lấy hơi
    Đẩy ngực, đẩy vai rồi tập bụng
    Dáng chuẩn eo thon gái theo hoài Những bài thơ tình của 5s ( tự viết ko copy nha )
     
  16. Z|K Yagate toki wa futari w0

    Bài thơ ko đề no.1

    Iu e ...
    Nỗi đau ...
    Nỗi nhớ e tràn qua khung cửa tâm hồn
    Kỉ niệm xưa vẽ nên bức tranh vô thực
    Trái tim a từng đêm vẫn lặng im

    Nghĩ về e ...
    Tan biến tựa như bong bóng xà phòng
    Ở gần nhau vậy ...
    Tưởng chừng hai nơi cách biệt
    Đôi khi bâng quơ bắt gặp một bóng hình
    Cứ ngỡ như ngày xưa quay lại
    A nhớ ...

    Và ...
    Từng ngày qua , a vẫn sẽ sống
    Nhưng tim a sao vẫn khẽ gọi tên e
    Bài thơ này ...a viết vậy
    Vẫn thể ko đủ để nói lên...
    Dù chỉ là một mảnh nhỏ iu thương

    By Zik​


    Những bài thơ tình của 5s ( tự viết ko copy nha )
     
  17. cuongnguyenduy289 Thành Viên Bạch Kim

    Hết thương .. cho em

    Tình thương anh rất bao la
    Anh đem chia hết cho bao nhiêu người
    Thương cha sống ở trên trời
    Cha cô đơn quá có người bạn chăng?!
    Thương mẹ tần tảo quanh năm
    Bao nhiêu ơn nghĩa báo chi cho vừa
    Thương ông anh cả không chừa
    Thói luôn ương bướng hay buông tay chèo
    Thương ông anh hai vốn nghèo
    Quanh năm bán sức cuộc đời chơi vơi
    Thương con nhỏ út ham chơi
    Giỏi giang không có lấy gì nuôi thân
    Tình thương anh chia bao phần
    Còn đâu thương nữa đặng mà thương em
    Xin đừng trách anh nhỏ nhen
    Xin thương yêu chút .. cũng chẳng cho em ....
     
  18. hoamais Thành Viên Bạch Kim

    Đã đến giờ rùi, phải nấu cơm
    Không thì sẽ bị la om xòm
    Chút nữa nấu xong vào tám tiếp
    Hẹn gặp lại nhé, ơi bà con!
     
  19. hoamais Thành Viên Bạch Kim

    Hôm nay ít khách đến làm thơNhững bài thơ tình của 5s ( tự viết ko copy nha )
    Chỉ có mình ta, tự nãy giờ
    "BÁNH MỲ","TRÀ KẸO" đi tìm vợNhững bài thơ tình của 5s ( tự viết ko copy nha ) - 1
    Còn lại ở nhà cái "QUẢ MƠ". hơhơhơ.
     
  20. hoamais Thành Viên Bạch Kim

    Có thích gì đâu cái cổ gông
    Vui chơi cho thoả chí tang bồng
    Có lúc sau này lại hối hận
    Biết thế thân này cứ ở không

    p/s. hehehe! làm thơ sai rùi, lấy chồng mới là đeo gông vào cổ chứ nhỉ. Thôi kệ, để luôn!Những bài thơ tình của 5s ( tự viết ko copy nha )