trời, 84 àh, lúc trước nhìn hình mình tưởng bạn 88-89 gì đó chứ Ngọc Diệp nghe hay hay đó chứ
sao bik mình sinh 84 dzạ, trong diễn đàn mình chỉ để hiện ngày tháng sinh thui, mí lị trong cmt có đề cập đến tuổi mình đâu chài :beat_brick:
sn 84 mà nhí nhảnh, hồn nhiên + baby face, mặc áo dài trắng chắc ai cũng tưởng học sinh phổ thông. Bà Trum có gặp ngoài đời 1 lần rồi, câu đầu tiên cũng hỏi bà ta sn bao nhiêu
để nguyên hình 2 cái bình sữa đấy bro :burn_joss_stick: thiện tai thiện tai nick mình hồi giờ ai cũng kêu đặt tiếng A sai bét hết ai đoán được là gì ko hè :byebye:
hơ ps:...sò rí, em quên, em quên :byebye:...xí hổ wá chài ui seo bik ss trum nhìn trẻ dzợ pé Kem , pé gặp ss lần nèo chưa te:feel_good:...tự dưng thèm Kem wó mợi :still_dreaming: chém mi h hihi, trum còn thua xa nhỏ bạn trum, nó tuổi Dần ý (1986), nhà nó cũng gần trường CMT8 (trường cấp 2 - trường nó với trum học lun ák :smile, dzị mà nó đi ngang qua trường đó là y như rằng mí nhóc trong đó kiu nó là "pé" hay "nhóc" hok àh thì bớt ùi đó mờ , chỉ tại bản tính trum vui vẻ thế chứ :misdoubt: muh bro là ai dzị te Để bữa nào mua cái avar to to tý, trum mặc áo dài ý
ý, bữa ss chỉ vô box hình ảnh coi hình ss mặc áo dài chi mà ss cmt cũng xì tin dâu quá mờ
Cách điệu một chút của từ Sea, đó là một cách nghĩ! P/s nick của cậu làm tớ nhớ đến một người, Lighting dagger, tiếc là người đó... mất rồi! :too_sad::too_sad::too_sad:
Mình rất thích đồng hồ các loại , hiện đang đeo seiko,hợp túi tiền mà lại chính xác về thời gian hehe