Nhân dịp có topic gì đó về "nhà quê lên tỉnh", chưa kịp hỏi chủ topic thế nào là "nếp sống đô thị" thì topic bị closed, chủ topic trốn mất rồi, vậy theo ae thì thế nào được coi là "nếp sống đô thị"? liệu ở SG có thể tìm ra được người nào mang đầy đủ "nếp sống đô thị" ko? (chắc có bác chủ topic kia) Mình thì trước giờ mới nghe "nếp sống văn minh" thôi chứ chưa nghe đến cái bác chủ topic nói.
Anh mong cho mày khiều nhẹ anh 1 cái để anh có cớ đập mày 1 trận cho đã tay hên cho mày là chưa gặp anh đó nha cu, anh dân tỉnh chính gốc nè.
đô thị hay quê gì mà có ý thức cũng đều tốt cả mỗi người có ý thức 1 chút thì xh này càng văn minh hơn ... đầu tiên dễ thấy nhất là đừng vượt đèn đỏ , đừng vứt rác ngoài đường ...
chắc ko ai hoàn hảo 100% đâu. Thế nào chả có lúc có những hành động thiếu văn minh như xả rác, vi phạm luật giao thông, chửi thề, nói tục.... Con người mà... Thiết nghĩ mọi người tự giác xây dựng nên những tiêu chí sống văn minh phù hợp với hoàn cảnh của mình mà làm thôi
tiachopcomputer chắc có vấn đề , toàn tạo những topic gây flame đã vậy nãy còn tạo topic với tiêu đề về chính trị quỡn vừa vừa thôi , đúng là ko có ý thức những topic bạn tạo + những cmt của bạn đã làm mờ hết chữ uy như title trên avt rồi còn chữ tín thì chắc khó mà theo được chữ uy như thế
để em kể mọi người nghe 1 chuyện có thật ở khu "đô thị" cao cấp. Cách đây 1 tháng, đi ăn với tụi bạn ở kichikichi (lẩu băng chuyền tự chọn) bên quận 7, khu RiverSide, mà khu này thì khỏi nói rồi, toàn cao cấp thứ dữ ko. Do CN nên quán rất là đông, phải đứng chờ, trong lúc đứng chờ thì thấy 1 bạn nữ có 1 hành động rất đẹp đó là "lấy tay" bóc đồ ăn trên băng chuyền, mà ko những vậy, bạn ấy còn bóc 1/2 còn 1/2 để nguyên đó. Rồi xong, lúc đang ăn, cũng có 1 anh (nhìn cũng trung niên) chơi lại cái tuyệt chiêu bóc đồ ăn của bạn gái hồi nãy, cũng bóc 1/2 bỏ lại 1/2 :| cho nên mới nói ở đâu cũng vậy thôi, ý thức là chính, nếu ko tin thì tầm CN tới Kichikichi quận 7 ăn thử sẽ thấy nhiều cái vui =))