Gia đình mình có 2 người đàn ông ,chú và anh ,không hiểu sao cả gia đình dòng họ ko ai có máu cờ bạc ,đề mà họ lại có , Họ đánh đề ko thấy tiền đâu chỉ thấy mang tiền đi đưa ngta xài ,1 lần gần chục triệu nhưng gia đình gánh chịu ko thì chủ đề hâm đến nhà đòi hoặc chém giết họ ... Mình chỉ biết công an ờ khu đó chằng làm gì bà ta mặc dù biết bà ta là chủ đề làm hại biết bao người .mình biết sdt mà chưa biết chính xác nhà cửa . A/e 5s giúp mình phải làm sao đây . Tình trạng này kéo dài thì còn nhiều người nữa bị bà ta lừa gạt và hâm dọa ,Mình rất chán ông anh /chú nhưng giờ nếu họ đòi sống/chết thì gia đình cũng phải giúp .bà và mẹ lại khổ kiiếm tiền từng đồng mà những người này lại ....:cry_002::cry_002: 0908.011.823- chủ đề dỳ hoa xóm hẻm 241 phạm ngũ lão q1 ( ko biết chính xác đ/c giúp dùm làm sao với các bạn ơi ,gia đình mình khổ quá :cry_002::cry_002:
m nghĩ cơ bản là ở chú và ông anh của bro thôi, đã máu me cờ bạc đề đóm rồi thì ko có chủ đề này thì cũng mò đến chủ đề khác thôi
Bà kim đâu ép ông anh và chú của bạn chơi,dẹp đứa này thì mọc lên đứa khác à,tốt nhất là từ 2 người đó đi,ra phường viết giấy
giả mua đề và báo công an đi bạn,pháp luật nghiêm cấp hình thức cờ bạc này mà,báo 113 ấy nếu công an khu vực ăn tiền của nó rồi.còn ko thì cứ công an khu vực mà xử
Đừng giúp họ, bro ơi. Thèng nào cờ bạc cứ để cho nó chết, mình giúp nó lần này thì lần sau nó cug làm nữa ah. Anh ruột thì còn có thể giúp chứ "chú" thì mackeno đee. Cách đây 10 năm, mình cug có ông anh họ (con của bác bên ngoại) dính vô cờ bạc bị mắc nợ gần 1 tĩ bạc, nó cầu cứu pa má mình we' trời, nhưng pa má mình nhất quyết giữ nguyên quang điểm "tiền mình cực khổ kiếm ra, tại sao fai đi giúp hạng trời đánh đó chứ, cho nó mượn 1 tỉ chắc chắn là nó ko có khả năng chi trả òi" . Nhẫn tâm 1 chút mới có thể sống trong XH này Bro ah, ủy mị mềm lòng như đàn bà sẽ khó làm nên việc lớn (giống Lưu Bị đóa).
không có cầu thì sẽ không có cung đâu, cứ đề họ chết đi sống lại vài lần thì mới mong ỏ được, chứ bắt bà này, thì bà khác cũng lên làm, chẳng lẽ bạn dẹp hết được sao
Đừng có xúi dại. Có một vụ người thường giả đi đánh đề lấy bằng chứng báo CA, cuối cùng cũng bị mang ra tỏa xử luôn đấy, lúc trước báo CA có đưa tin. Theo tình thì anh đúng như theo lí thì là sai nhé, phạm pháp đấy.
Mình ko có máu đánh đề, có máu oánh bài àh [ Đánh đề là hên xui,ra sao thì chịu, thua thì tức lắm Đánh bài tự thân đánh,thua là do mình,ko tức ]
Dính cờ bạc khó dứt lắm,trừ khi đi tù mới sáng mắt thôi.Có ông cậu họ,học giỏi nhưng mà đi lừa tiền để đi oánh bạc,đi tù xong về chẳng ai thèm nhận làm.:-s
Bắt bà đó chắc 2 ng kia ko bik kiếm chỗ khác đánh đâu ha.Sài Gòn ko dưới mấy trăm chỗ đánh đề đâu bạn,vấn đề là ở 2 người chú của bạn thôi .Với lại nếu chú bạn đánh đề trúng ng ta cũng đưa tiền cho chú bạn mà,vấn đề là...........Bởi vậy nên nếu nói chú của bạn mê cờ bạc mà xui thì đúng chứ nói ng ta dụ dỗ chú bạn thì cũng ko phải .....Dì mình cũng chuyên đánh đề nè thắng 1 lần là mua xe hơi luôn vài tháng sau đem chiếc đó đi bán lỗ nửa giá ....
nhung neu cong an xu ly nghiem minh thi bat dc dua nao do dua nay , con de va co bac do mau' cua con nguoi ,2 nguoi nay ngu that , lay tien di dua nguoi ta xai dum sao ko dua tui xai dum phai hay ko ,dang thieu tien mua sam ne , co thang anh chuyen danh de ,lua gat nguoi nay nguoi no ,gio no day dau ko biet no tron di dau hahaaa