Tìm kiếm bài viết theo id

Khi thai nhi trở về và lên tiếng! Một câu chuyện mới xảy ra

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hoanguyen416, 15/4/10.

ID Topic : 1777533
Ngày đăng:
15/4/10 lúc 08:57
  1. hoanguyen416 Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    1/9/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    852
    Tôi xin kể câu chuyện có thật mà tôi mới vừa được biết đến.

    Chị N và anh H là hai bạn sinh viên mới ra trường, họ yêu nhau và đã QHTD với nhau, và chị N có thai. Sợ xấu hổ và tai tiếng vì chưa cưới mà đã có thai, hai anh chị bàn nhau đi phá thai. Sau đó một thời gian họ mới đám cưới và sau này có được 3 người con.

    Kể từ ngày chị N phá thai, cứ đúng đến ngày kỉ niệm tròn năm phá thai thì đêm đó con Chị - đứa bé đã bị giết trở về với Chị. Nó chỉ đứng nhìn Chị rồi lại ra đi, không nói một lời nào với Chị, gương mặt đứa trẻ đầy u uất đau buồn.

    Sự việc này kéo dài đã 17 năm ròng, cứ chính xác là ngày Chị phá thai thì đứa bé trở về, và vẫn lặng thinh đứng nhìn mẹ không nói gì.

    Hôm nay là sắp tròn 17 năm Chị phá thai, Chị thấy hồi hộp và lo âu lắm, cái cảm giác đè nặng này theo Chị đã 17 năm rồi. Hai vợ chồng Chị vào nhà dòng Chúa Cứu Thế ở đường Kỳ Đồng để xin các Cha hướng dẫn.

    Các Cha hướng dẫn Chị hãy đặt tên cho đứa con bị giết, các Cha sẽ cầu nguyện cho linh hồn của cháu. Các Cha nói với Chị rằng, ngay trong đêm hôm nay, các ngài sẽ cầu nguyện để đứa con về với Chị, không cần chờ đến đúng ngày như mọi năm nữa.

    Và khi gặp được con thì Chị cầu nguyện với Chúa rằng:" LẠy Chúa, xin cho con nói chuyện được với con của con." Và khi gặp con thì hãy nói với nó rằng:" Cha mẹ xin lỗi con, lúc trước cha mẹ hèn nhát nên đã giết chết con, con hãy tha thứ cho cha mẹ, xin con hãy phù hộ cho cha mẹ được mạnh khỏe để chăm lo cho gia đình và các em của con...". Sau đó thì hai vợ chồng Chị trở về nhà.


    Sáng sớm ngày hôm sau, hai vợ chồng đến gặp các Cha rất sớm. Chị N đã khóc rất hạnh phúc và kể lại với các Cha rằng:" Thưa Cha, đêm hôm qua con của con đã về thật, con đã làm như Cha hướng dẫn. Và lần đầu tiên sau 17 năm, con của con đã mỉm cười với con, con của con nó nói nó đã chờ đợi giây phút này gần 17 năm rồi, nó nói hôm nay nó vui lắm, rồi nó chào con ra đi. Trước khi đi nó nói rằng con chỉ về lần này nữa thôi, con sẽ không bao giờ về nữa đâu. Con hỏi lại nó là nó sẽ đi đâu, nó nói nó không thể nói được nơi nó sẽ đi, chỉ biết rằng nơi đó rất sung sướng hạnh phúc, nếu cha mẹ và các em sống tốt lành thì sau này cả gia đình sẽ sum họp tại nơi đó với nó.

    Một thỉnh cầu của nó trước khi đi là:" từ nay nếu ai hỏi cha mẹ sinh được mấy người con, thì xin cha mẹ nói 4 nhé, vì nếu nói 3 thì cha mẹ vứt con đi hả" (họ có thêm 3 người con sau khi kết hôn).

    Đêm hôm qua con đã được ngủ một giấc ngủ bình yên nhất trong suốt 17 năm qua.
     
  2. meohuyen mèo ngoan,mèo xjnh-'.'-

    thật lòng mà nói thì Mèo nghĩ người lớn có làm gì thì con nít cũng ko có tội
    cảnh những người phụ nữ đi phá thai, những em bé chưa tượng hình
    có cả những đứa bé đã lớn, chưa 1 lần nhìn thấy ánh sáng thì bị bỏ đi
    Mèo nghĩ những em bé đó cũng biết đau, cũng có linh hồn
    thấy tội nghiệp quá
     
  3. manhtung_soccer Thành Viên Cấp 4

    có thiệt ko vậy ??
     
  4. dom Tửu Lượng Vô Biên

    bị ám ảnh chết hjzhzj
     
  5. hoanguyen416 Thành Viên Cấp 3

    Bạn muốn biết có thật không thì hãy đến dòng Chúa Cứu Thế ở số 38 Kỳ Đồng , Quận 3.

    Có nhiều câu chuyện kinh khủng hơn hiều lần, nhưng chuyện này kết thúc có hậu nên mình kể các bạn nghe.

    Riêng đêm hôm qua thì nhà Dòng đã tiếp nhận khoảng 500 thai nhi bị giết ở các bệnh viện trong TP Hồ Chí Minh này. Đó chỉ là con số rất nhỏ do các bạn xin về được đấy.

    Trước tết có lễ XÁM HỐi ở Chùa nào dưới Bình Dương (không nhớ lắm), có người tự thú đã phá thai....21 lần.

    Không hiểu nổi sao lại đang tâm giết con mình như thế...Có nhiều người phá thai xong vĩnh viễn vô sinh luôn.
     
  6. Jehuty Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Thiệt đó bạn,hồi trước mình cũng được 1 người bạn tâm sự chuyện tương tự như vậy giữa nó với gf của nó,mặc dù là đã đặt tên đứa bé và đưa hài cốt vào nhà thờ để cầu nguyện nhưng nhiều đêm gf nó vẫn cảm nhận được tiếng khóc nỉ non của đứa bé đó.
    P/S:Đây là 1 bài học cho các bạn trẻ,dám chơi dám chịu,đã chơi thì phải biết phòng ngừa hậu quả,chứ để hậu quả xảy ra đi giải quyết thì có tội lắm
     
  7. mylove19004 Thành Viên Cấp 1

    giống phim kinh dị quá Khi thai nhi trở về và lên tiếng! Một câu chuyện mới xảy ra dù sao trên thế giới còn những chuyện tâm linh mà khoa học chưa thể giải thích được
     
  8. if_you_r_not_a_dream Thành Viên Cấp 5

    trời, thật ko? hay chỉ là 1 câu chuyện dùng để răng đe?
     
  9. 01222.23.11.87 Thành Viên Vàng

    dù thế nào đi nữa cũng không nên phá bỏ T_T , tội nó lắm các bác à , đứa bé có tội tình gì đâu >_<
     
  10. ushineko Thành Viên Cấp 5

    đọc thấy ray rứt ,,, gây ra vạn sự thua thiệt đều từ mấy con đực tụi tui mà ra !
     
  11. neverloveagain Thành Viên Cấp 2

    hãy sống một cách lành mạnh để những chuyện này ko còn là nỗi đau trong tâm khảm mỗi ng
     
  12. dohoa64tb Thành Viên Cấp 4

    tội quá, người lớn lầm lỗi, để trẻ con chịu khổ, nhiều người mong 1 đứa con mà kg đc, con người quá nhiều tội lỗi.
    phá thai còn gây tổn hại sức khỏe người mẹ, hãy ý thức cho tốt để k gây những chuyện đau lòng.
    Tôi tin câu chuyện đó.
     
  13. vodnguyen Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chuyện đứa bé trở về chắc chắn có xảy ra và cha mẹ đứa bé sẽ mang theo mình hình ảnh đó đến cuối đời, không bao giờ quên được.
     
  14. hungpham23 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ko bít nói sao nhưng mình tin diều đó
     
  15. rockydant Thành Viên Cấp 5

    hãy QHTD an toàn. hãy dùng bcs Khi thai nhi trở về và lên tiếng! Một câu chuyện mới xảy ra
     
  16. goofy123g Thành Viên Cấp 3

    thưa con tin. amen. ^^.
     
  17. zoo_shop1990 Thành Viên Vàng

    hĩx ghê wá,a nào mà có ý định tới Z mí chị đưa bài nì cho đọc chắc hết dám lun
     
  18. ThiNoY2K Thành Viên Cấp 6

    Sướng khổ gì cũng một chỗ.
    Nhg chuyện vầy nhìu ko kể xiết, bản thân mình giữ đừng vướng vào thôi.
     
  19. ketui0922 Thành Viên Kim Cương

    Nghe cũng cảm thấy xúc động quá, cầu cho linh hồn của đứa bé sớm siêu thoát.
     
  20. SAMBUCHE Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hix
    =.=mốt ko dám phá thai wa
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 427 (Thành viên: 1, Khách: 422, Robots: 4)