Tìm kiếm bài viết theo id

Nếu còn mẹ, hãy thương mẹ thật nhiều!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi dohoa64tb, 14/4/10.

ID Topic : 1775560
Ngày đăng:
14/4/10 lúc 15:23
  1. bebobebi Thành Viên Vàng

    coi mà khóc Nếu còn mẹ, hãy thương mẹ thật nhiều!( . cảm động lắm
     
  2. FFSeriesvn Thành Viên Vàng

    giống hoàn cảnh mẹ mình quá, xin chia sẽ...
    Và mong mẹ của bạn hãy yên nghĩ...
     
  3. kẹo bông gòn Thành Viên Cấp 1

    mẹ là tình iu, là cuộc sống
     
  4. Lightning Razor Thành Viên Cấp 2

    ba mẹ mình nuôi mình đến ngày hôm nay mà ko bít yêu thương ba mẹ thì chết đi cho rồi , sống làm gì nữa
     
  5. vtuanvnn Thành Viên Cấp 2

    Công cha như núi thái sơn,nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra ...
    Bài viết của chủ topic hay lắm, đọc xong thấy càng yêu Mẹ mình hơn nữa, Mẹ ơi con yêu mẹ lắm
     
  6. p4bus800 Thành Viên Kim Cương

    đọc để cùng suy ngẩm
    thanks
     
  7. antonionguyen2 Thành Viên Cấp 5

    bài hay, đáng được mọi người tán dương.
     
  8. Tiến-CA Thành Viên Cấp 4

    Mình cũng là người từng trải qua nổi đau như bạn.Có lúc nằm mơ thấy Mẹ mà nước mắt tự dưng chảy.Thức dậy mới biết mình đang mơ nhưng nước mắt rơi lại là thật.
     
  9. dunglam Thành Viên Cấp 4

    một bài viết hay, đầy cảm xúc, cám ơn bro
     
  10. dohoa64tb Thành Viên Cấp 4

    5 năm nay, mình thường xuyên nằm mơ thấy mẹ, thấy mẹ vẫn bệnh tật như xưa, chắc mẹ còn vấn vương nợ trần, con em út mình lúc mẹ mất nó vẫn còn nhỏ. hay tại mình kg biết làm gì, kg biết cầu kinh cho mẹ về miền cực lạc.
     
  11. dohoa64tb Thành Viên Cấp 4

    Đây là tâm sự của mình, nhiều lúc buồn lắm pro ạ, sinh ly tử biệt. con người không sao tránh khỏi. Nhà mình giờ trống trải, hình ảnh mẹ lúc nào cũng tràn ngập trong nhà. vừa nhớ vừa ray rức.
     
  12. davines86 Thành Viên Cấp 3

    um....hãy làm tốt hơn khi có thể...moah moah mama
     
  13. keta1124 Thành Viên Cấp 4

    Ai comment cũng nói mình thương cha mẹ...
    Vậy các bro đã làm gì và đang làm gì để chứng tỏ các bro yêu thương cha mẹ thật nhiều ?
    Hay là yêu thương trong suy nghĩ ?
    Bro nào cho ý kiến đi ...
     
  14. your_rules1708 Support box Mobile Thành viên BQT

    mình cũng như chủ topic, mẹ mình bị bệnh và đã mất, lúc mẹ còn sống, cả nhà bỏ hết công việc để lo cho mẹ mà vẫn k được, cả nhà như suy sụp, mình quan niệm đừng vì nỗi buồn mà như vậy, hãy coi nỗi buồn đó là 1 động lực thúc đẩy mình đi lên, mình càng hư thì mẹ sẽ càng buồn ( đừng nên làm cho mẹ buồn nữa )

    Nhớ mùa Vu Lan vừa rồi, mình tự hào là người còn mẹ nhưng sau đó thì ngược lại, buồn lắm
     
  15. hoainam_x8_88 Thành Viên Cấp 3

    Mỗi nhà mỗi cảnh.
     
  16. dohoa64tb Thành Viên Cấp 4

    nếu mẹ mình lười 1 chút, ích kỷ 1 chút,hung dữ 1 chút có lẽ sống trường thọ hơn. xung quanh toàn người ác, kể cả chồng con.
    chuyện qua rồi có thay đổi đc đâu. chán quá.
     
  17. dohoa64tb Thành Viên Cấp 4

    Đúng, mình cũng nói thương mẹ nè, nhưng thương mẹ mà để mẹ chết dần chết mòn, buồn đau, khổ cực đè nén...sức khỏe cạn dần.
    stress thật đó. kg có mẹ ruột thứ 2 đâu, sắp có mẹ ghẻ thôi.
     
  18. your_rules1708 Support box Mobile Thành viên BQT

    Có vẻ chuyện nhà của bạn có chút gì đó nên mình k thể hiểu hết ý của bạn
    Nói chung, mình với bạn là những ng đã mất mẹ vì thế phải sống cho thật tốt, mình vẫn tin rằng mẹ còn quanh quẩn đâu đó trong nhà để nhìn gia đình mình sống như thế nào
     
  19. dohoa64tb Thành Viên Cấp 4

    buồn quá bạn ơi, đâu phải mẹ mình bệnh nan y, mà bệnh mẹ có thể chữa được, có khả năng cứu, có khả năng giúp mẹ đỡ vất vả, giúp đỡ tủi thân, có thể vui vẻ hạnh phúc mà ai cũng vô tình....mẹ mình mất đi, gđ mình hoàn toàn thay đổi, bạn k thể hiểu hết đâu, mấy người cô mình già rồi, k chồng con,giờ nghĩ lại thương mẹ mình lắm vì mẹ mình kg bao giờ xúi tụi mình ghét bên nội, mà luôn ngược lại, mình hồi đó ghét về nhà nội lắm vì lúc nào cũng nghe chửi. giờ ai cũng thay đổi. mấy cô giờ chỉ nương tựa và thương tụi mình nhất.
     
  20. kaminari1989 Thành Viên Cấp 3

    ôm bạn một cái, mạnh mẽ lên nhé!
     

Tình hình diễn đàn

  1. vuleanh1234
Tổng: 279 (Thành viên: 3, Khách: 272, Robots: 4)