Tìm kiếm bài viết theo id

Nếu còn mẹ, hãy thương mẹ thật nhiều!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi dohoa64tb, 14/4/10.

ID Topic : 1775560
Ngày đăng:
14/4/10 lúc 15:23
  1. trungkien1108 Thành Viên Cấp 4

    thx sis...đang suy ngẫm
     
  2. Lightning Razor Thành Viên Cấp 2

    hix mỗi người có 1 cách yêu thương khác nhau mà chứ đâu phải ai cũng giống ai
     
  3. 1002 dollars Chuyên VGA+MAIN phòng NET

    em thương mẹ nhiều lắm!!Nếu còn mẹ, hãy thương mẹ thật nhiều!
     
  4. hoangtuanmobile Thành Viên Cấp 3

    mẹ là người quan trọng nhất của tui ^^
     
  5. Lightning Razor Thành Viên Cấp 2

    ^ gia đình tui là quan trọng nhất đối với tui
     
  6. BVT07 Thành Viên Cấp 2

    thak bạn vì bài viết ý nghĩa
     
  7. lx135 Thành Viên Cấp 2

    Mình đã thấm thía nỗi nềm này 12 năm rồi . Các bạn hãy search thêm bài Gia Tài của Mẹ, Bóng Mây của Thầy Thích Thiện Thuận . Chúc các bạn an lạc & hạnh phúc .
     
  8. click29 Thành Viên Cấp 4

    buồn thật,fải suy nghĩ lại thôi tôi là một người con bất hiếu
     
  9. love_story3011 Thành Viên Cấp 4

    mình đã mất cha, nhưng còn may mắn là vẫn còn mẹ. Thật hp khi có mẹ ở bên cạnh. Nhiều lúc bị la dữ quá, muốn cãi lại luôn. Nhưng nghĩ lại, sau này muốn nghe mấy câu chửi đó cũng ko dc.... Buồn quá ae à
     
  10. to va dep Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mình không nói gì cả, nhưng mình hổ thẹn lắm, đến tuổi này rồi mà mình vẫn chưa bao giờ rót cho mẹ một ly nước chanh, hay nói " con yêu mẹ". Hổ thẹn lắm, mình không đủ dũng cảm để nói lên những lời đó dù mình rất yêu mẹ.
     
  11. dohoa64tb Thành Viên Cấp 4

    Cảm ơn bạn,
     
  12. meohuyen mèo ngoan,mèo xjnh-'.'-

    Mèo cũng thương mẹ Mèo nhất
    cám ơn anh đã share
     
  13. thientaidj Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mình chưa làm điều j cao cả cho ba mẹ mình cả
    nhưng chỉ 1 điều mình vẫn là hay làm tiết kiệm nhìu nhất mình có thể, cố gắng ko xa đòa vào các cuộc chơi, học thì cứ cố gắng,
    vậy thôi
     
  14. lx135 Thành Viên Cấp 2

    Gởi người bạn mới quen,
    Bạn thực hiện lòng hiếu thảo đối với Cha Mẹ ngay bây giờ cũng chưa muộn đâu bạn ah, mình tin chắc là như thế, bạn thử đi và âm thầm theo dõi Mẹ bạn phản ứng như thế nào, lúc đó bạn sẽ cảm thấy HP và sung sướng lắm đó. Sau này bạn có baby, bạn sẽ thấy tình thương của Cha Mẹ đối với con cái như thế nào. Chúc tất cả các bạn thành công và HP .
     
  15. kiwi2008 Thành Viên Cấp 3

    me too
     
  16. [P]urjnxjnh Thành Viên Cấp 1

    sao cha tôi thì ko đc như vậy nhỉ?Nếu còn mẹ, hãy thương mẹ thật nhiều!mẹ mất 7 năm rồi,khi đó tôi chưa tròn 14t...mom,i miss..
     
  17. giasoc.vn Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    có những lúc khi mất đi rồi mình mới thấy hối tiếc ... muộn màng
    vì vậy bây giờ hãy quý trọng những gì mình đang có
     
  18. l3t4nph4t Dép Nam Hàng Xanh

    "Đừng để ngày lễ Vu Lan phải cài bông hồng trắng trên ngực áo"
     
  19. Liễu Nhược Hàn Thành Viên Cấp 3

    Muốn về quê ...
     
  20. khanhvl Thành Viên Cấp 5

    mẹ mà ko iu thì iu ai nhỉ !
    thank vì bài viết rất hay
     

Tình hình diễn đàn

  1. wifeboss,
  2. anhtubdshn,
  3. hoangmain,
  4. 0866569968,
  5. Điện máy Hoàng Cầu
Tổng: 660 (Thành viên: 7, Khách: 618, Robots: 35)