Tìm kiếm bài viết theo id

Khi thai nhi trở về và lên tiếng! Một câu chuyện mới xảy ra

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hoanguyen416, 15/4/10.

ID Topic : 1777533
Ngày đăng:
15/4/10 lúc 08:57
  1. iron Thành Viên Cấp 4

    Ko dám bán bổ, nhưng ý nghĩa câu chuyện cũng có ích đấy.
     
  2. RacingF1 Thành Viên Cấp 2

    Tôi không tin nhưng tôi cũng k chối bỏ điều này. Đơn giản vì có thể khoa học của nhân loại chưa đủ trình độ để minh chứng sự ràng buộc giữa dương thế và âm phủ.

    Nói chung bỏ đi 1 đứa con dù là 1 thai nhi thì cũng thật là đau đớn. Nhưng cũng phải thông cảm cho 2 người đó. Nếu đứa trẻ sinh ra thì liệu 3 đứa em của nó có trên đời và có hạnh phúc không, khi mà 2 người chưa cưới đã có con, dị nghị của người đời, số phận nghiệt ngã nghiệt ngã
     
  3. huaeqminha Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tội nghiệp thiệt.
     
  4. MinhKhanhGroup Thành Viên Cấp 4

    không biết câu chuyện có thật hay không, nhưng đọc qua thì mình cảm thấy "hơi bị" xúc động, hix !
     
  5. tào lao bí đao
     
  6. honda_yamaha Thành Viên Cấp 2

    Do bạn của bạn làm việc này không phải với tình yêu thương mà làm cho xong để nó không hiện về. Phải với tình thương thì mới cứu rỗi được linh hồn.
     
  7. NV_LX_2008 Thành Viên Cấp 6

    chà nghe cũng rùng mình phê thiệt
     
  8. hoangtuanmobile Thành Viên Cấp 3

    cái đó là có thật Khi thai nhi trở về và lên tiếng! Một câu chuyện mới xảy ra cứ cói mấy cái topic như thế lại cảm thấy bùn
     
  9. Lightning Razor Thành Viên Cấp 2

    chuyện có thật hay ko thì hên xui ấy , ko nhất thiết là phải có thật hay ko có thật Khi thai nhi trở về và lên tiếng! Một câu chuyện mới xảy ra
     
  10. huynh9l Thành Viên Cấp 4

    Trước đây Linh đi tu (nhưng đua đòi theo chân con gái nên hổng tu nữa, hihi), theo đại chủng viện Thánh Giuse nên cũng có đi với mấy cha đến Từ Dũ. Mí bạn biết làm gì ko? Mua lại những thai nhi bị bỏ để về chôn cất hay hỏa táng đó. Theo như mấy cha và chính một số y tá nói. Có một số người cũng mua về (có người bán hẳn hòi luôn, phi đạo đức quá) rùi... chặt, băm nhỏ làm thức ăn gia súc đó. Đây là chuyện có thật chứ hổng phải chém gió đâu à nghe.
    Còn chuyện QHTD. Thú thật mí bro. Linh cũng là con trai và cũng từng đi tu ra nên chuyện này Linh có quan điểm hơi khác. Con trai thì ham muốn cứ lộ ra ngoài nên hay bị chửi là "dê" hihi. Còn con gái thì dù sao cũng giữ gìn một chút chứ thật sự họ cũng muốn, ko biết mấy sis có đồng ý ko và quan trọng là khi thật sự cô ấy yêu một người nào thật lòng mới chấp nhận chuyện nà. Đây là nhu cầu sinh lý bình thường mà.
    Thật sự người nào chắc chắn sẽ là vợ Linh, mà hai đứa thật sự cũng muốn thì mới quan hệ thôi. Tốt nhất là dùng bao, ko thì phải chịu trách nhiệm.
     
  11. BVT07 Thành Viên Cấp 2

    cám ơn bạn, câu chuyện này rất hay và có ý nghĩa. Mỗi con người dù có tồn tại hay chưa thì vẫn có một ẩn số riêng..
     
  12. IHTW Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Sau này phim kinh dị có cảm hứng để làm motif mới. Hảy sử dụng BCS khi QHTD Khi thai nhi trở về và lên tiếng! Một câu chuyện mới xảy ra
     
  13. duy_ca_ca Thành Viên Kim Cương

    sống thì phải có trách nhiệm với những gì mình đã làm , haiz
     
  14. nova Thành Viên Bạch Kim

    Chị mình cũg từg như thế...Cái j trên đời này cũng có cả.ko có j là thiếu thực.M ko tin bởi M chưa thấy mà thôi !!
     
  15. kzam Thành Viên Cấp 6

    Nhóc tì đó nên có 1 bàn thờ trong nhà.
    Ko nói đâu xa,nhà mình cũng có nhưng nhóc nhà mình bị chết yểu.
     
  16. Mr Bảo Thành viên thân thiện

    đúng rồi đó, trẻ con chết rất linh thiên. vì trc khi chết nó chưa kịp ra đời nên nó chưa có oan nghiệp j nên tâm hồn nó rất ngây thơ như con nít vậy, nếu biết cúng đúng cách nó sẽ luôn theo phù hộ mình
     
  17. lx135 Thành Viên Cấp 2

    Mình tin chuyện này có thật, 1 linh hồn muốn đầu thai lên trần gian báo ơn mình, mà mình nỡ giết nó, nó sẽ sinh ra oán hận, theo đuổi mình hoài. Nên suy nghĩ hậu quả .
     
  18. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Mình củng công nhận là có , trẻ nhỏ hài nhi thì phá lắm ,,, nhiều người đi phá thì về bị đứa con nó phá lại , phải cúng kiếng mua bộ bài tứ sắc , đồ chơi cho nó thì mới đỡ . Có lần chị mình bị hư thai tại BV Từ Dũ , chính mình phải vào lấy thai nhi tại phòng đông lạnh . Thai nhi đó mình đưa đi thiêu và quàng tại chùa . Nơi lấy thai nhi thì quan sát thấy vứt bỏ rất nhiều bào thai , cục máu , có thai đã phát triển thành hình hài mà các bà mẹ phá thai đã vứt bỏ . Toàn bộ các thai nhi ấy sẽ được hoả táng tập thể tại Thủ Đức . Tàn nhẩn quá , ai hành nghề phá thai củng bị ám ảnh dữ lắm vì khi phá chẳng khác nào tước đoạt giết chết đi một con người ... Làm người thì nên có trách nhiệm một chút ...
     
  19. kecodon1990 Thành Viên Cấp 4

    chỉ biết cái nhà thờ là có thật vì mình hay đi nhà thờ này Khi thai nhi trở về và lên tiếng! Một câu chuyện mới xảy ra
    còn câu chuyện thì tuỳ mỗi người Khi thai nhi trở về và lên tiếng! Một câu chuyện mới xảy ra - 1
     
  20. missing_you Thành Viên Cấp 4

    Thấy ghê quóa ,tối nay chắc ngủ hok đc roài huhuhuuh...