Tìm kiếm bài viết theo id

Hai đêm cầu cơ !!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Dynet, 16/4/10.

ID Topic : 1780865
Ngày đăng:
16/4/10 lúc 05:07
  1. Dynet Thành Viên Bạch Kim

    Tham gia ngày:
    12/2/10
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    6,761
    -TOPIC được up lúc 4h sáng ngày hôm nay (vì ko ngủ được)
    -E viết lên kinh nghiệm hai đêm cầu cơ mà e đã từng tham gia ==> hướng mọi n đến với trò chơi tâm linh, mang đầy tính thể thao (đổ nhiều mồ hôi và làm tăng nhịp tim này)



    1.ĐỊA ĐIỂM :
    - Ko biết mấy bạn có biết quán trà sữa MilkWorld không ? quán này nằm ở gần Big C tô hiến thành (đã đóng cửa được vài tháng).
    Trò chơi được diễn ra ở nhà bếp của quán, nhà bếp này có một cánh cửa hậu dẫn ra một bãi đất trống, khoảng từ 8h tối là gió thổi lạnh tóc gáy..
    2.THÀNH PHẦN THAM DỰ:
    ==>gồm 4 bà bóng và e, chỉ có e là trai (vì e là n quen nên được cho chơi)
    -Mr Jerry Quân (Webmaster của Thegioithu3.vn)
    -Mss Chan Thanh Thanh (Admin của Thegioithu3.vn)
    -Kevin Lee (Webmaster của Heavengay.com)
    -Một bà bóng khác
    -Em (ko phải bóng nha)

    3.Dụng cụ hành nghề.
    -Gồm 1 bàn cơ, giấy tiền vàng bạc, ba chén nước, nhang đèn các cái
    Xong

    -Sau khi khách đã về gần hết, đồng hồ đã chỉ 11h, cả đám bắt đầu lôi mấy thứ giấy tiền vàng bạc, nước nôi, nhan khói xuông nhà bếp ngồi tán dóc, gió đã thổi lạnh hết cả nhà bếp, thật sự thì e cũng ko dám chơi, nhưng bị cái tò mò, nên thử đại cho biết.
    -Gần 12h: Bắt đầu đóng cửa quán sau khi anh giữ xe đã ra về, đèn lầu 1,2,3 đã được tắt hết, chỉ còn le lói ánh đèn cầy trong nhà bếp. Cửa nhà bếp vừa được đóng thì e đã cảm thấy 1 cảm giác khác hẳn bình thường (chắc có lẽ do yếu bóng vía). Cả đám ngồi hướng đối diện cửa nhà bếp, óc ác nổi lên từng cơn, chị Thanh Thanh bắt đầu đốt nhang khấn vái để cho vong người chết được vô nhà…
    Chị Jerry là người đầu tiên ngồi cơ…nội dung câu thần chú mang máng như sau :
    Hõi những linh hồn gập đầu trên nấm mộ
    Hãy quay về gác trọ đơn sơ
    Trần gian là căn gác trọ nhỏ
    Hãy xóa bỏ hết mọi hận thù

    Khúc sau thì e không nhớ nữa….câu cuối cùng là câu tiếng nho, nghe ko hiểu nhưng câu đó được lập đi lập lại nhìu lần.

    -Không biết bữa đó chị Jerry có đi ăn bậy ko mà không thấy biểu hiện gì hết..
    -Cũng tò mò nữa, e xung phong ngồi cơ lun, cảm giác khi ngồi vô thấy ko sợ bằng ngồi ngòai coi , câu thần chú được lập đi lập lại cỡ chục lần thì hỡi ôi, cái đồng tiền dưới tay bắt đầu xoay (đồng tiền này được chôn dưới gốc da trước quán mấy ngày trước, nghe nói chơi bằng ván hòm thì còn đã hơn), cái cảm giác xoay rõ rệt dưới tay mình, lúc đó e tin chắc là có cõi âm, có n chết lởn vởn xung quanh, nhưng tiếc thay ko phải ma nhập mà là thánh nhập, đồng tiền chạy lên chữ “thánh”
    Chú thích :
    Bàn cơ gồm 24 chữ cái (có a, ă, ơ…lun), có bốn chữ “Ma””Qủy””Thánh ””Thần” nằm ở bốn góc, ở dưới thì có chữ “Nam””Nữ””Cô””Cậu”, ở giữa thì là “Xuất” “Nhập” nằm trong hình trái tim.

    -Thế là e cũng ko thu được kết qủa gì, giấy tiền vàng bạc thì đã vơi đi phân nữa, đồng hồ thì đã 12h:20, lúc đó ông Kevin Lee (ông này thu nhập tháng 2x chai mà ổng cũng dám chơi cái trò này, chắc cũng tò mò giống e), ổng bắt đầu ngồi vào bàn cơ, e nghĩ hôm nay chắc ko gặp được cái vong nào.
    -Câu thần chú vẫn vang lên, càng lúc càng lớn, gío thì vẫn táp vào mặt, nước mắt thì chảy ròng ròng vì khói đã dày đặc trong nhà bếp, hic, ai mà phát hiện chắc cả đám lên phường hết…đồng tiền thì vẫn bất động, giấy tiền vàng bạc thì vẫn đốt liên tục. Bỗng ông Kevin bắt đầu nghiến răng keng kéc, nghe mà nổi da gà, đồng tiền chạy lọan xạ, rồi tự nhiên ổng khóc huhu như con nít, bình thường ổng cứng rắn lắm sao tự nhiên lại khóc, lúc đó chị Thanh Thanh mới hỏi :”Cô hay cậu, ma hay quỷ thì cho biết”->đồng tiền bắt đầu chạy từ từ vô chữ ma nắm ở góc trái bên dưới bàn cơ, sợ nhất là lúc này, bản thân e đã sợ cứng người, chỉ biết ngồi im lặng nghe chị Thanh hỏi cái vong vừa mới nhập
    -Sau một hồi chạy chữ thì mới biết được vong này là vong của một cậu tên “Vũ” 5 tuổi, cậu đang đói và thiếu quần áo. Vừa tối, lạnh mà còn nghe tiếng huhu của con nít (ko phải giọng ông Kevin mà là giọng của một đứa con nít)
    -Nói trắng ra mục tiêu của cầu cơ thì ai cũng biết: xin số đề, sau một hồi năn nỉ thì con số được cậu Vũ cho là “36”, cả đám hứa cúng cơm và quần áo cho cậu ngày hôm sau. N ta nói con nít thì xin số hay trúng lắm, nên hôm sau cả bọn tung tiền ra đánh con 36, thật sự thì ngày hôm đó sổ cái đầu 36 đài Cần Thơ,
    Đó là đêm thứ nhất…còn tiếp đêm thứ hai, đặc biệt đêm thứ hai thì vẫn gặp cậu Vũ.... để ngày mai e kể nốt, bây h e bùn ngủ nên type lộn tùm lum. Thanks các bác đã đọc !
     
  2. asus_3377 Thành Viên Bạch Kim

    thêm 1 bác ko ngủ được giống tui,chơi 1 lần,sợ luôn,hixx !
     
  3. mya_mai Thành Viên Cấp 4

    Đọc xong nổi da gà. Mình nghe trò cầu cơ này nhiều rồi. Nhưng vẫn nghĩ là ko có thật. Nay mới được mở rộng tầm mắt.
     
  4. prestigebeone Thành Viên Cấp 5

    giống bạn này, nhưng nay đã tin 99% là có thật.
     
  5. MoZart Thành Viên Cấp 6

    trò nài toàn nge kể lolz Hai đêm cầu cơ !!! Hai đêm cầu cơ !!! - 1 sự thật thì chỉ có thêm mắm dặm muối + tự tay move lolz Hai đêm cầu cơ !!! - 2
     
  6. Cá Basa Thành Viên Bạch Kim

    Bữa nào chơi thử mới dc, xin 1 lô số về oánh đề :smile:
     
  7. Con Đường Tơ Lụa Thành Viên Cấp 4

    Không bao giờ tin mấy cái này...
    Hên xui thôi

    -----------------------------
    Ông đó làm gì 1 tháng 2x chai vậy Hai đêm cầu cơ !!! Xin chỉ mình bí kíp đi, 1x chai thôi cũng vui oỳ :byebye:
     
  8. hungngit Thành Viên Cấp 3

    Từng tham gia với các bạn nữ ở nghĩa địa Hai đêm cầu cơ !!! hehe nhưng mà có mình, nó ko lên, nên mình bị đuổi, ra gốc cây đứng 1 mình Hai đêm cầu cơ !!! - 1 eo ơi gió lạnh sợ hơn
     
  9. chiều mưa xứ dừa Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Học quân sự hay có trò này lắm nà
     
  10. tdungx Thành Viên Cấp 4

    Hix, xin góp ý bạn một chút...

    Đồng tiền mà nguồn gốc không chân chính thì đồng tiền đó rồi cũng sẽ mang lại những kết quả không chân chính..

    Nên mình nhớ là có câu này: Của phi nghĩa có bao giờ giàu đâu...

    Thêm nữa, xét theo Nhân Quả, nếu một người âm nào đó đủ phước => có đủ lực tâm linh để có thể nhìn ra được con số đề tương lai. Và người này có cơ hội tiết lộ cho những bạn "hơi" ham tiền bằng cách ăn gian (muốn được rất nhiều (tiền trúng số đề) bằng cách bỏ ra rất ít (cúng vong)). Thì có vài trường hợp, mình xin kể ra:

    -Người âm này kém hiểu biết, vì đói quá làm liều, những người kia xin xỏ rồi cũng sẽ được giàu (tiền phi nghĩa từ từ chạy đi đâu thì mình bàn sau), riêng người âm này thì sẽ rất thê thảm, đó gần như là hành động liều mạng, đem cho tất cả những gì mình có, phước cạn thì khổ chồng lên khổ => trước đã đói nay càng thêm đói! Có điều đời có qua có lại, những người "hơi ham tiền" kia sau khi xài những đồng tiền đó xong thì mới bắt đầu dính vào cái nợ với người âm kia. Lúc đó người âm kia trở thành ông chủ của những người này. Mức độ phụ thuộc "con nợ" với "chủ nợ" tùy vào số tiền mà họ trúng nhiều hay ít. Người âm này đòi cái gì thì những người này phải lo cung phụng cho nó. Và cũng xin nói trước, theo mình tìm hiểu người âm rất nhiều người họ khao khát có được thân người như chúng ta. Và nếu "cục nợ" với họ lớn quá thì xin hãy...cẩn thận T_T

    -Người âm này có âm mưu thật sự, hiểu rằng, mình giúp nó trúng đề, thì mình thành chủ nợ của bọn họ thì...Thật vô cùng nguy hiểm! Có câu chuyện này, mình được nghe thầy mình kể lại. Hồi đó, dưới miền tây, có bà kia làm ăn buôn bán nhỏ. Một lần được nghe ai nói hay là xem bói gieo quẻ gì đó biết rằng trong khu vườn của mình có một cái vong khá là có uy lực. Nên từ đó bả siêng năng cúng kiếng và cầu xin khấn vái đủ điều. Thế là từ đó việc buôn bán của bà phất lên mau chóng mà nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Cho đến một ngày khi bả gần hấp hối, con cháu kéo về đông đủ, đến lúc bả tắt thở thì mọi thủ tục ma chay được làm. Sau khi khâm liệm xong thì đột nhiên bả tỉnh dậy! Mọi người sửng sốt mà cũng mừng rằng bả "chưa đến số". Bắt đầu từ đó thì tự nhiên bả đổi tánh, hung dữ, cộc cằn hơn chứ không như trước đây...Ban ngày thì ủ rủ chỉ thích ở trong nhà, rất hay ngủ ngày, đến khi trời trở về tối thì bả lại khỏe ra, lanh lợi, hay ăn đêm và ăn rất khỏe như một thanh niên. Có một điều lạ là bà này trước đây cũng bình thường, nhưng từ lần chết đi sống lại, bả có trực giác cực kỳ nhạy! Trong nhà mất mát, rơi vãi đồ đạc bả đều chỉ ra một cách chính xác. Có lần có bà cô họ hàng đi qua sông rơi mất sợi dây chuyền, kiếm bả hỏi, bả chỉ ra cái chỗ sợi dây chuyện bị trôi đi không trật 1 ly! Một lần có anh nọ trong nhà, gây chuyện với bả sao đó, bả khùng lên đòi đánh, anh thanh nhiên này hoảng quá bỏ nhà chạy ra ngoài, gặp một đoạn sông nhảy xuống bơi đi luôn...Thì không ngờ bà già gần chết (nghe người nhà nói trước đây bả không biết bơi) nhảy theo bơi theo sát hông mặc dù anh thanh niên này cũng là tay bơi có tiếng trong vùng. Kết quả ảnh bị nhận nước một phen, may mà người nhà lấy ghe ra can bà già hix...Kể từ dạo đó, cả họ hàng nội ngoại 2 bên ai cũng "rét" bà già luôn...cho đến ngày bả xuôi tay nhắm mà và không tỉnh lại lần...3 nữa ^^

    Vậy theo các bạn, bạn đoán bà già này bị gì thế ??? Xin nhường lại để các bạn suy luận thêm...

    Qua câu chuyện, mình xin khuyên bạn chủ topic đừng nên cúng vong với mục đích như vậy nữa, dù gặp vong là người thế nào cũng đều không nên...Có một chi tiết nhỏ, vong tên Vũ 5 tuổi xưng mình là Thánh, mà đói rách lạnh lẽo như người ăn mày thì chúng ta cũng hiểu ra đây là loại Thánh gì rồi phải ko ạ ? Vong tên Vũ này cũng hơi kém hiểu biết, vô tình gây thêm cái tội mạo danh thần thánh.

    Một vị Thánh đúng nghĩa có phước cực kỳ lớn, muốn gì được nấy, quần áo, nhà cửa, diện mạo, trang phục đối với họ là điều rất dễ dàng. Hễ khởi ý muốn là các thứ ấy hiện ra một cách tự tại, như ý. Họ đạt được điều này cũng bởi vì khi sống họ đã mang đến quần áo, nơi ăn chỗ ở đến cho những người khốn khó quá nhiều! Nên giờ họ đạt được điều đó một cách dễ dàng cũng rất là hợp lý và công bằng! Ngoài ra, họ có dung nhan vô cùng đẹp và tỏa hào quang chói sáng. Họ đạt được điều này là bởi tâm (tư tưởng) của họ khi sống họ luôn muốn mang đến điều tốt đẹp cho con người, cho thế giới, họ đều mong muốn tất cả con người mà ánh mắt họ chạm đến trở nên đẹp hơn, đạo đức hơn. Vì vậy mà họ đạt được 1 cách tự nhiên quả báo lớn lao về dung nhan và nội tâm vô cùng thánh thiện, đạo đức...
    Hy vọng mọi người tham khảo thêm để phân biệt vong vất vưởng ngoài đượng và các vị Thánh đúng nghĩa.

    À, mình lỡ đi quá xa chủ đề rồi nhỉ! Thôi phiền các bạn xem như là tham khảo thêm vậy nha.

    Thân!
     
  11. anh_lanh_chanh Thành Viên Cấp 4

    cái này có thiệt đả từng ngồi cơ năm lớp 8 hay 9 gì đó cả xóm chơi xin số đề hehhehe chỉ cần đặt tay nhẹ lên đồng tiền là nó tự chạy theo kỉu quay vòng vòng nhích tới từng chữ xóm mình hồi đó phía sau có nguyên khu mồ mả thuộc f1 q. gò vấp bi giờ thì đập nát hết lun òi
     
  12. Dynet Thành Viên Bạch Kim

    lúc mình ngồi là thánh, còn ông kevin thì là ma, thánh ko xin số đề được, mình chơi mục đích chỉ cho biết chứ ko vì số đề, lần đó trúng có mấy trăm thôi, nhưng được cái có cảm giác mạnh
     
  13. myson Thành Viên Cấp 2

    vay sao không kể tiếp đi pro ?
     
  14. ^^pe'mummum^^ Thành Viên Cấp 3

    em cũng từng chơi cầu cơ rùi, lúc đầu cũng thấy sợ sợ, nhưng chơi riết thấy làm như do lực sinh học của chính những ng chơi khiến đồng tiền chạy được. Không cần hát bài vè gọi hồn j hết, em hát bài đời tui cô đơn nó cũng chạy ầm ầm, nhanh nữa, kinh lắm. Nhưng mọi người thử nhắm mắt lại khi cầu cơ xem, người ngoài ngồi coi, sẽ thấy đồng tiền ko còn chạy đúng hướng nữa mà chạy loạn xạ, ko theo thứ tự nào hết. Do trí thức tiềm ẩn của những ng tham gia chơi đẩy đồng tiền đó đi đó.
     
  15. mya_mai Thành Viên Cấp 4

    Bạn txdung có vẻ am hiểu về tâm linh quá. Bạn có thể chia sẽ thêm những điều bạn biết về thế giới này ko ? Hai đêm cầu cơ !!!
     
  16. Harry_nhat Thành Viên Cấp 6

    nó mà biết số đề chắc mấy người cầu cơ giàu nhỉ...
     
  17. Baby_Mr.Kim Thành Viên Cấp 6

    Sax gần Cty mình nè...
     
  18. Baby_Mr.Kim Thành Viên Cấp 6

    Bữa nào cho mình tham gia với được không.
     
  19. Lỡ Bước Thành Viên Kim Cương

    nghe ghê quá đi :|
     
  20. W.U.E.R.I Thành Viên Cấp 1

    nghe hay hay nhỉ ( dù hơi sợ Hai đêm cầu cơ !!!)
     

Tình hình diễn đàn

  1. mrvinh89,
  2. priest123,
  3. Luu_Huyen
Tổng: 434 (Thành viên: 5, Khách: 418, Robots: 11)