Tìm kiếm bài viết theo id

Hồi ức về trái cây xưa :D

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi savatage, 17/12/09.

ID Topic : 1454420
Ngày đăng:
17/12/09 lúc 14:11
  1. mytran108 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ực ực..coi xong mà ướt hết quần..í nhầm..ướt hết mồm..chua wa' =))
     
  2. walangman Thành Viên Cấp 2

    còn trái cò ke nữa , còn xanh thì bỏ vô ống thụt bắn chơi chín rùi thì ăn đã lắm , vừa ngọt vừa chua chua
     
  3. emo_kid Thành Viên Cấp 5

    Từ bé đến nhớn mới thấy mấy trái này.Hồi ức về trái cây xưa :DEm chỉ biết chanh dây,me,mít thôi,còn lại mù tịtHồi ức về trái cây xưa :D - 1
     
  4. pé_K@nny Thành Viên Cấp 2

    SInh ra ở TP mà biết mịa gì hả ku =)). Ai chê mình nhà quê hay gì chứ mình lại tự hào về cái gốc "nhà quê" của mìnhHồi ức về trái cây xưa :D - 2
     
  5. tommy999 Thành Viên Kim Cương

    nhìn thèm quá nhớ lúc nhỏ ghê
     
  6. quocbao6155 Thành Viên Mới

    Hay quá bạn ơi. Có những hình ảnh tuổi thơ đi qua mà không thể nào tìm lại được. Không biết sau này con cái của mình có còn biết hoặc thấy những hình ảnh này hay không. Cám ơn bạn đã cho chúng ta cùng sống lại tuổi thơ hồn nhiên, không trò chơi điện tử, không học tăng tiết....
     
  7. lyoomin Thành Viên Cấp 2

    tuy mình sinh ra ở thành phố nhưng may mắn là nhà nội mình mọc nhiều mấy wả dại lắm. mình chỉ chưa ăn trái duối với trái ô môi thôi Hồi ức về trái cây xưa :D
     
  8. keosua Thành Viên Cấp 2

    Nhiều trái chưa được ăn wá, trái thù đù nhìn jống trái hồng hen, có ăn wa trái bình bát rồi, nhiều hột nhưng thơm gê.
    Còn lekima thì hồi đó sau nhà có 1 cây của nhà hàng xóm, cành mọc chĩa wa luôn cái jiếng trời nhà mình, tới mùa trái chín nó rụng tùm lum zô nhà nhưng trong nhà o cho ăn vì nói trái đó o ăn được ??? cũng chẳng hỉu nữa, nhưng đúng là lekima thơm thật
     
  9. xiilliilliix Thành Viên Cấp 3

    Em khoai cai trái thủ đủ gì đó, hồi xưa về dưới we6 là tranh thủ đi kiếm trái đó hái ăn, giờ kiếm được em chết liền....
     
  10. loirucuagio0_0 Thành Viên Mới

    Trái này giống trái hồng quá ha Hồi ức về trái cây xưa :D
    Hồi ức về trái cây xưa :D - 1
    _NHÌN BÌNH BÁT MÀ THẤY THÈM ,NHỚ HỒI MÌNH CÒN BÉ HAY VỀ QUÊ NGOẠI Ở THẠNH LỘC ,QUẬN 12 HAY ĐƯỢC MẸ RA BỜ SÔNG HÁI TRÁI BÌNH BÁT CHÍN VÀO DẰM VỚI ĐƯỜNG BỎ ĐÁ LẠNH VÀO ĂN RẤT NGON LẠI THƠN ^^
    Hồi ức về trái cây xưa :D - 2

    TRÁI trăm này cũng ăn thử rồi lúc về miền Tây với gia đình ,nhưng còn bé quá ko nhớ mùi nó ra sao ,mình chỉ nhớ nhất là nó chua lè ^^!
    Hồi ức về trái cây xưa :D - 3
    CÁCH ĐÂY GẦN CHỤC NĂM LÚC ĐÓ MỚI 12 TUỔI ĐẦU VỀ QUÊ NGOẠI KHI ẤY CÒN DÀY ĐẶC CÂY CỐI .ĐC MẤY NGƯỜI BÀ CON HÁI CHO ĂN CHÙM BAO NÀY .THẤY CŨNG NGON THƠM THƠM CHUA CHUA NGỌT NGỌT .SAU NÀY LỚN LÊN MUỐN ĂN TÌM HOÀI MÀ KHÔNG GẶP LẠI CÂY CHÙM BAO NÀY NỮA Hồi ức về trái cây xưa :D - 4
    Hồi ức về trái cây xưa :D - 5
    NÓI ĐẾN TRÁI TRỨNG CÁ THÌ NHỚ CÁI THỜI HỌC TRÒ ĐI HỌC VỀ THẤY LŨ CON TRAI VẪN THƯỜNG ĐU CÂY TRỨNG CÁ HÁI ĂN .CỨ BỊ CHỦ NHÀ PHÁT HIỆN DÍ CẢ ĐÁM CHẠY MẤT DÉP ^^
    Hồi ức về trái cây xưa :D - 6
     
  11. camau69 Thành Viên Cấp 5

    bạn làm mình nhớ tuổi thơ của mình quá.
     
  12. savatage Thành Viên Cấp 3

    Hồi ức về trái cây xưa :D
    Lêkima mà ăn ko đc thì bó tay, em nó cùng họ với cây sa bô chê mà Hồi ức về trái cây xưa :D - 1 ăn được tuốc
     
  13. ANDRE Thành Viên Cấp 5

    có bác nào ăn trái keo chưa, giống như trái điệp nhưng nó cuộn tròn lại khoảng 2-3 vòng, khi chín có màu hồng tím...ăn ngọt thanh dịu hơi chát chát tí...tìm hình mà ko thấy...
     
  14. phiho11 Thành Viên Cấp 6

    có nhiều trái mới nghe tên lần đầu
     
  15. trái nào cũng ăn hết rồi
    nhưng chỉ khi đi nghĩa vụ mới biết cây bàng ăn được, dù lúc học 3 hay ĐH thì bàng rụng đầy sân
    trái dứng ko biết ăn được ko??
     
  16. _HALEY_ Thành Viên Cấp 4

    _Nhớ hồi ở Gò Vấp ,đoạn cầu hang hình như có cây này .Tới mùa nó mọc quá chừng .Nhớ bà cô có khi hái trái này ăn ,nhớ mùi kỳ kỳ mình ko ăn bao giờ ,bà cô ăn bả bảo bùi bùi Hồi ức về trái cây xưa :D - 2
     
  17. quocbao5031 Thành Viên Cấp 4

    Đã được ăn trái này, khá ngon, nó còn có tên là trái trứng gà
     
  18. Baby_Mr.Kim Thành Viên Cấp 6

    Hic hic nhìu trái lạ quá, đọc xong chảy nước miếng tùm lum, nhớ hùi nhỏ ghê. Thèm nhất chùm ruột. Còn thiếu cà na, hồng quân... Àh quên nữa cái trái bạn nói trứng cá nhìn hình giống cây sung vậy...
     
  19. Khoa Hamster Thành Viên Cấp 2

    trái sung chứ sao trứng cá ta?
     
  20. Bảo Bối Thành Viên Cấp 3

    Hồi ức về trái cây xưa :D

    Hì, trái này vừa chua vừa chát, mình cũg tên này nên tính tình cũg y chang, thêm nữa là iu màu tím cực kỳ nhé, chắc nó vận vào người cũng nên
     

Tình hình diễn đàn

  1. HONEYZ
Tổng: 905 (Thành viên: 4, Khách: 853, Robots: 48)