Hôm nay có thời gian rảnh đọc báo, mình thật là bức xúc không biết nói làm sao. Đọc báo thấy người ta nói về nạn chặt phá rừng, nhìn những cánh rừng cháy đen thui, trụi lũi mà mình không thể náo cầm được nước mắt. Tại sao một số người có thể tàn nhẫn thiếu ý thức đến thế. Mình nghĩ những kẻ phá rừng nên bị tử hình hết, mình thấy tội họ còn nặng hơn những kẻ giết người. Họ cũng giết người vậy, họ trực tiếp giết chết thiên nhiên cũng như gián tiếp giết chết thế hệ sau này của đất nước. Mình đọc báo còn thấy người ta đem rừng vô làm kinh doanh du lịch, trời ơi chịu sao được hả trời. Ở nơi nào có con người thì nơi đó ô nhiễm dơ dáy kinh khủng, tại sao nhà nước lại cho chuyện đó xảy ra. Đáng lẽ những nơi đó nên bảo tồn, Việt Nam mình còn được bao nhiêu nơi được gọi là nguyên sinh , sơ khai đâu, tại sao ko biết gìn giữ. Mình còn bức xúc hơn nữa là vấn đề thiếu ý thức của nhiều người, tại sao người ta có thể vứt rác bữa bãi lung tung như thế. Nếu những người chạc tuổi cha mẹ mình vứt lung tung thì mình còn có thể không nói gì, vì thời của họ chưa có được điều kiện giáo dục về ý thức sống nhiều. Nhưng nghĩ sao những người thuộc lớp trẻ bây giờ họ có thể vừa đi vừa uống nước rồi cầm bịch nước vứt cái bạch xuống chân đi tiếp trong khi họ có giáo dục đàng hoàng. Mình thật chịu không nổi
nghe pa nói tui củng tiết cho những cánh rừng của việt nam lắm.....tiết cho những người dân sống gần đó vi rừng cháy họ sẻ thất nghiệp. vì không còn rừng đế đi săn thú để bán (củng tọi cho mấy ông nhậu thiếu món thịt rừng) rưng cháy thi mấy anh lâm tặc không con gỗ để đốn chắc đỏi nghề thành đạo tặc quá.... trọng khi đó người thiệt nhất vẩn là nhà nước không thu đc thuế " thế khai thác chế biến gỗ....những sản phẩn làm từ gỗ.....thuế kinh danh quán nhậu...... nhiêug thế từ rừng lắm.....hjhj chỉ biết thương tiết phê bình người khác mà xem lại minh coi đã làm được gì chưa.đoi khi họ củng có cái khó của họ mà mỏi người mỏi hoàn cảnh khác nhau !
hoàn cảnh, sao phải đổ lổi cho hoàn cảnh. thiếu gì cách để sống, quan trọng là phải cố gắng mà vươn lên chứ. săn bắt thú, phá rừng là vì họ tham tiền, sao đổ hoàn cảnh. còn nhà nước thu thuế khai thác gỗ là họ thu thuế khai thác trên những khu rừng do con người trông theo dạng công nghiệp, chứ thu gì trên những cánh rừng nguyên sinh.rừng có sẵn từ xa xưa. mình cũng không nói là nhà nước hoàn toàn đúng nhất là khi họ đem rừng kinh doanh du lịch còn mình, sao bạn biết là mình chỉ biết phê bình người khác mà ko chịu làm, xin lỗi bạn ít ra mình tự biết bảo vệ những gì xung quanh mình chứ không như ai đó nói chuyện khó nghe không biết có làm gì chưa
Nếu mà cứ đổ lỗi cho hoàn cảnh thì không lẻ mấy tên cướp cũng là tại không có tiền nên cướp, giết người là tại uất ức 1 cái gì đó quá nên giết ... vậy luật pháp đặt ra để làm gì ? Xã hội này rộng lớn lắm, nhiều việc để làm lắm, cứ đổ lỗi cho hoàn cảnh chẳn lẻ mọi người đều đi phá rừng bắt động vật hết sao? Bạn Chuột nên nghĩ lại
Ôi các bác khéo lo. Đất nước chúng ta rừng nhiều lắm, rừng vàng biển bạc mà. Rừng nhiều đến nỗi chúng ta phải cho trung quốc thuê gần 400 ngàn ha rừng trong 50 năm đó. MỘt bác lãnh đạo có nói là chúng ta không khai thác hết tiềm năng nên phải để nước khác đầu tư khai thác. các bác trung quốc giỏi lắm, nhờ các bác ấy làm hộ chúng ta. Nước sông hồng và đồng bằng sông cửu long cạn là do bác trung quốc chặn nước làm thủy điện trên dầu nguồn sông mê kông. Cứ yên tâm nhé, tài nguyên chúng ta còn nhiều lắm. Biôxit tây nguyên nữa, đến mấy tỉ tấn đó, chúng ta khai thác không nổi đâu, để bác TQ qua làm giúp. Anh em láng giềng cà mà. Mà lâu nay khai thác dầu khí dân mình cũng có duọc gì đâu. Thôi kệ đi mà.