Em bó tay khả năng văn chương của bác... :shame: Dùng từ lung tung cả lên, đọc chẳng hiểu... :beat_brick:
Chủ top không ở VN chắc luôn Chủ top là người dỡ văn chắc luôn:after_boom: cách hành văn kể chuyện của chủ top thật kinh dị h: ở bển lâu quá nên quên mất ngữ pháp, từ ngữ Việt Nam hả h: phải rất khó khăn lắm mới đọc và hiểu được chủ top ý muốn nói gì, kể chuyện gì đọc rất mệt và rất oải:burn_joss_stick: :burn_joss_stick: :burn_joss_stick:
Cám ơn các bạn đã ghé thăm topic và cho biết ý kiến nha. Nếu vậy tôi sẽ cố gắng viết dễ hiểu hơn nữa... "next time".
chẳng biết bác này ở đâu,nói chuyện 1 câu thì quăng vô vài chữ tiếng anh,đi ăn quên mang bóp mà còn đòi tip,ở việt nam thì làm gì có chuyện tip,xoắn ko chịu dc
Đọc qua 2 lần mới hiểu hết. Cảm giác đọc lần 2 giống như lúc đọc Twilight vậy. Cách hành văn khá giống chắc do viet youth đọc nhiều tiểu thuyết nhỉ :confuse:
Cám ơn bạn đã chịu khó đọc đến hai lần. Tôi thì kém bạn, chưa đọc qua Twilight... mà lâu lắm rồi không đọc tiểu thuyết. Hồi xửa hồi xưa thì có đọc Kim Dung, Quỳnh Dao... ps: Cám ơn những bạn khác đã ghé topic này, nhất là đã replied góp ý nhe. Sory tôi quên bôkmarked thành ra không trả lời cho từng bạn được. Yes. tôi đang ở OC. Bữa đó còn định mượn tiền chủ quán để đưa tip [cho tiếp viên] đấy. Oải bà cố hông?