Mình đang tổ chức cho lớp đi Vườn Xoài, Đồng Nai và muốn đi tiền trạm trước. Bác nào biết đường đi từ TpHCM xuống Vườn xoài bằng xe máy không chỉ mình với Tks!
Chạy đến ngã 3 Vũng Tàu rẽ phải đi tầm 3km thấy cái bảng Khu Du Lịch Vười Soài to chà bá bên trái rẽ vào đi 1 km nữa là đến nơi
đường thì các bạn ấy chỉ rồi đó, còn mình chỉ bạn cách né CSGT nè. từ Thủ Đức về tới ngã 3 Vũng tàu thì Ok, từ ngã 3 đi về Bh nhớ chú ý Hugo, chạy chầm chậm chừng 40Km/h là tối đa, dạo này bắn tốc độ nhìu lắm, thấy có xe tải dừng bên đường cần chú ý, mấy ảnh hay núp bên hông bắn lắm đó nha. tới ngả 3 Ty ( AmaTa) chú ý CA bên tay fải , hay đứng hốt xe không fa6n biệt time đâu. từ ngả 3ty chạy về thì ok, chú ý ko chạy quá tốc độ, đường từ khúc này trở đi đặc biệt đông, qua đường ấu, tống xe dễ bị đánh hội đồng vì dân ở khu vực này toàn là Bắc 54, khá là đoàn kết . chạy chừng 7km thì chú ý nha, Ngả 3 Trị An CSGT bắt rất gắt, ko lấn tuyến nhá, đừng thấy đường đông ảnh ko bắt mà coi thường đối thủ, chết chắc. Về đồng nai nhớ mang 2 cái sừng trâu trên xe, mang gương kiểu bị bắt rất gắt. CSGT DN bắt là giam xe đó. chỉ có anh ở Ngã 3 Trị an là năn nỉ dc, ko có bàng thì than với ảnh là SV nghèo, cầm bằng lái rùi nghen. dễ xin dc cái tội ko mang bảo hiễm dân sự, Fạt có 125k , giữ cavet xe 5 ngày thôi. mà muốn lấy fai3 lên tới fo2ng CSGT tình lấy. kinh nghiệm của mình 1 tuần 6 ngày đi Thủ Đức đó . share để bạn chạy cẩn thận. nếu bạn chạy tới gần ngả 3 trị an , cảm thấy ko né dc CSGT , call mình nhé, mình dẫn đi đường tắt núp CA.
Đừng bao giờ đi Vườn Xoài, nếu ko mún chuộc bực mình vào thân. Tui cũng chửi nhau 1 lần rùi, có vài topic về Vườn Xoài tại 5s đó, bạn search đi, tui search Gôgle lại vài cái cho coi nè: http://blog.yume.vn/xem-blog/xung-quanh-vu-dan-lt-bi-danh-o-vuon-xoai.bibuzz90.35C2ED39.html http://vietbao.vn/The-gioi-giai-tri...-khu-du-lich-Vuon-Xoai-Dong-Nai/55216167/412/ http://www.toquoc.gov.vn/Print/Article/Dong-Nai-Hon-Chien-Tai-Khu-Du-Lich-Vuon-Xoai/pdf
Bữa mình đi cưỡi đà điểu và trượt cỏ, vui lém quay clip lại luôn nè ^^ trong này không có gì chơi, nên mang theo đồ ăn thức uống và tấm bạc để ngồi, không là bùn lém có con cá to bằng con người luôn
ngã tư hàng xanh chạy thẳng miết tới ngã 3 vũng tàu rồi quẹo phải chạy tiếp mấy km nữa nó nằm bên phía tay phải.
http://www.vuonxoai.vn/vn/index.php >>> bản đồ hướng dẫn lên nè. Đã đi 1 lần trước Tết rồi, vào đó không có gì chơi cả, ngày thường vắng như chùa bà tanh, chỉ có trò cưỡi đà điểu (thúi kinh khủng) và trò trượt cỏ là mới thôi, còn lại là ko có gì mới cả. Khu cá sấu, gấu, đà điểu thì thúi kinh khủng. Mới vào cổng thì có 1 cái mùi nồng nặc kinh dị, với cái nóng hiện giờ khuyên bạn không nên đi. P/S: Nếu đi thì chạy lên thêm 1 khúc qua thác giang điền cho mát mẻ bạn à. Ngồi ăn, ngồi hóng thác :baffle: