Tìm kiếm bài viết theo id

Chuyện kể lúc nữa đêm

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi jacknguyen111, 20/4/10.

ID Topic : 1794956
Ngày đăng:
20/4/10 lúc 14:37
  1. jacknguyen111 Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    17/12/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    2,620
    Chiều thứ 7 ngày 17 / 04 / 2010 lúc 16h10 bổng trời chợt đỗ mưa và chính cơn mưa ấy đã làm tôi buồn và cảm thấy cô đơn ...

    Nhớ khi đó tôi còn là 1 đứa học lớp 10 chẳng biết gì hết , đua đòi theo bạn bè ăn chơi ... nào là đánh nhau , hút thuốc , nhậu nhẹt haizzzzzzz lúc đó thật là bựa .

    Ăn chơi , quậy phá như thế nhưng về học hành thì tôi là số 1 nhé , về vấn đề Văn Hoá tại trường tôi là 1 học sinh xuất sắc nhất năm lớp 10 ...

    Cũng chính vì vấn đề học vấn như thế mà có 1 em lớp 9 đã để ý đến tôi . Quả thật lúc đó tôi chẳng có gì gọi là hứng thú với cô gái này , vì lúc đó tôi chỉ nghĩ trong đầu " Vào trường tập trung học , ra khỏi trường tập trung chuyên môn ăn chơi , không gái giết gì cả " . Thế nhưng cô gái ấy phải nói là " dai như đĩa ý " . Mà bạn biết con " đĩa " chứ ... chắc bạn biết . Hết ngày này sang ngày khác cứ viết thư cho tôi , rồi kêu con nhỏ bạn cùng lớp tôi nói giúp hắn vài tiếng trước mặc tôi . Ôi thì giờ ra chơi , giờ ăn cơm trưa " mụ " ấy cũng bám sát quanh tôi , bắt chuyện haizzzzzzz thật là chán ngáy .

    Nhưng mà chuyện gì đến thì nó sẽ đến thôi , cô ấy đó " dai như đĩa " đã làm tôi siêu lòng . Tôi quen em hết 1 năm , thế nhưng trong suốt 1 năm đó tôi chẳng biết nói gì làm gì cho em ý vui cả , toàn là em ý làm cho tôi vui không thôi . Thành thật tôi rất là ngại ... Thế rồi cùng 1 ngôi trường đó , nhà trường tách ra 2 nơi , làm tôi và em ấy phải xa cách . Nguyên năm 11 tôi không được gặp em và tôi rất là nhớ . Dần dần tôi quên đi em và tiếp tục vào việc học và ăn chơi

    Trong năm 11 đó tôi cũng có quen 1 em tên là Quỳnh ( em nỳ chảnh lắm nghen , xấu mà chảnh ) ... Tôi và em này quen nhau cũng chẳng có gì gọi là .... Đám bạn thách thức tôi là nếu tôi kua em này dính là khao tôi ăn sáng + trưa + cafe mỗi ngày + thứ 7 đi nhậu trong vòng 1 tháng . Thế là tôi okies với tụi nó liền , kèo thơm quá mà . Lúc đó tôi cũng là 1 thằng ăn chơi du đảng có tiếng ở trong và ngoài trường và em Q cũng nghe danh tôi ( không phải khoe khoan đâu nha mấy quỷ sứ ) . Hằng ngày tôi viết thư cho nàng , nàng hồi âm cho tôi rất là nhanh , trong vòng 2 ngày tôi đã " dính " nàng , thật là xuất sắc . Và đám bạn chung kèo cho tôi , tôi và nàng cũng thường ngày nói chuyện ba xàm ba láp với nhau ... Nguyên 1 năm 11 giờ ra chơi nào tôi và em cũng ra căn tin ún nước , ngồi kể với nhau những gì sống ở ngoài đời , gia đình và chuyện học hành . Riết năm 11 đó tôi chỉ biết làm vậy và làm vậy chẳng biết làm gì , ngày va len ti nồ hả " ứ tặng quà cho em " , nàng ấy tặng quà cho tôi à . Tôi cứ tưởng tôi và nàng sẽ quen nhau đến năm 12 và sau này luôn chứ , ai ngờ gia đình tôi bắt tôi lại chuyển trường . Tôi phải xa nàng từ đây .

    Sang năm học mới đó là năm tử thần của tôi và cũng là năm tôi phải chọn giữa 2 con đường " học vấn và tình cảm " . Trong năm này tôi quyết định không quen 1 ai cả , không rượu chè , không ăn chơi , chỉ tập trung vào chuyện học cho kỳ thì tốt nghiệp năm này .....
    .... Năm học 12 ấy cả gia đình tôi " Bố mẹ , các em gái đều chuyển lên SG " và thế là tôi phải ở chung với họ . Sau khi lên ở được vài tháng , khoản tháng 7 tháng 8 gì đấy không nhớ rõ nữa , rồi mami tôi mở 1 tiệm in tờ nẹt ... Và hàng ngày có rất nhiều cô gái xinh xắn , nhỏ nhắn , dễ thương nhưng cũng có những cô đê tiện , bỉ ổi vào đây chơi nữa ...

    Thường thì tôi sáng đi học , chiều mới về , sáng thì không thấy cô nào vào chơi cả vì tôi phải lếch đi học vào lúc 6h mừh ( Siêng bà cố luôn ) . Về chiều 17h30 - 18h tôi về tới nhà thì tôi bắt gặp các cô gái ấy đến nhà chờ tôi và xin chữ ký của tôi ( Nói xạo đó , các cô ấy đến nhà chơi in tờ nẹt ý ) . Trong số các cô gái tới chơi thì tôi có gặp được 1 em , cực kỳ là dễ thương , dễ mến , dễ gần và cũng dễ xa . Ngày nào tôi cũng thấy cô ấy vào nhà tôi chơi Net , tôi cũng để ý đến cô ấy và mấy thằng cha nội dê xòm cùng xóm thì cùng để ý đến em ý ( Thật ra là mấy thằng bạn cùng xóm ý mà ) .

    Tôi biết mấy thằng bạn của tôi để ý đến em nên tôi đã tranh thủ , dỡ mọi thủ đoạn ra để chiếm lấy trái tim của cô ấy . Sáng đi học , chiều về đến nhà , lật đật giọt lên lầu mở bài tập và học bài nhanh lẹ gọn ( Tôi học bài và làm bài tập hơi bị nhanh đó nghen ) , rồi sau đó tôi chạy xuống dưới lầu ks máy chủ với mami : " Mẹ lên nghĩ đi để con coi máy cho " , thế là mẹ tôi okies liền đó mà . Tôi ngồi máy chủ nhằm chủ yếu là tôi chụp cái màn hình để xem nick yahoo của cô gái ấy là gì ấy mà . Sau khi tôi biết được yahoo của cô ấy , ngày nào tôi cũng nói chuyện với cô ấy , nói chuyện khoản 2 tháng ý .... Nói qua nói lại 2 đứa thấy hợp nhau , thế là quen nhau ( Mấy đứa bạn trong xóm không có vé với tôi bởi vì tôi quá đẳng cấp hahaha ) . Tuy quen nhau nhưng tôi vẫn lo chuyện học hơn , lúc đó là khoản tháng 10 .

    Sáng đi học , chiều về mở yahoo lên nói chuyện với em , đôi lúc cũng hẹn ra quán nước nào đó ngồi 8 với nhau ... cũng có lúc ra quán nước 2 đứa chỉ nhìn nhau và cười thế thôi .
    Tiếp xúc với nhau mấy tháng trời vậy mà tôi lại hờ hững với em , không nhìn mặt em , không nói chuyện với em ( Lúc đó là trong thời gian thi học kỳ 1 á ) ... Tôi biết tôi làm như vậy thì em rất đau và buồn lắm , nhưng chấp nhận thôi vì năm đó là năm cuối cấp mà , tuy là thi học kỳ 1 thôi nhưng tôi phải cố gắng thi cho thật tốt chứ . Sau khi thi xong tôi có nói với em , xin lỗi em và em ý cũng đã tha thứ cho tôi ....

    Tưởng đâu sẽ không có chuyện gì nữa chứ , không ngờ mami tôi biết được tôi đang quen cô ấy , mami tôi không hài lòng chuyện này vì mami tôi muốn tôi học và thi xong tốt nghiệp thì làm gì làm . Thế là mami tống cổ tôi vào nội trú ở ... Trong suốt học kỳ 2 và mùa tốt nghiệp tôi có gặp em , nhưng mà tôi lại còn phủ phàng hơn nữa là không nói , không nhìn , xem như là chưa quen biết em ... ít ra tôi giải thích cho em biết và nói cho em hiểu nhưng tôi lại không làm vậy . Haizzzzz con gái mà , cũng chung thủy lắm nhưng ... họ cũng chung thủy ở mức độ nào đó thôi vã lại đây cũng tuổi trẻ mà ... thế là tôi và em không còn gặp mặt nhau nữa ( Lúc đó em ý không qua nhà tôi chơi Net nữa ) .

    Và đó là cuộc tình thời học sinh của tôi lúc bấy giờ ... Tình học sinh thật là lãng xẹt khi mà tôi nhớ lại chuyện này .

    P/S : Em này thì cùng xóm tôi , sát nhà tôi , tên là Tâm , tới bây giờ tôi và em ấy cũng gặp mặt nhau và lâu lâu cũng đi chơi với nhau ( kèm theo vài đứa con gái và con trai )

    ___________________________________


    Và tình học sinh ấy cũng là lần cuối cùng luôn đó , cho đến tận bây giờ cũng già rồi , tóc đã 2 màu rồi mà chưa có người êu :too_sad: . Sau đời chớ trêu thế , lúc không cần thì nó tự đến , lúc cần thì nó lại đến .... Ôi cái cuộc đời này Chuyện kể lúc nữa đêm ..............

    P/S : Các pro cho ý kiến ạ Chuyện kể lúc nữa đêm - 1
     
  2. tuyetvinhcuu Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ko biết nói gì luôn
     
  3. marsupikachu Thành Viên Cấp 3

    ây da, làm mình cứ tưởng là chuyện ma
     
  4. phuthienne Thành Viên Cấp 3

    Từ sừ sẽ có thôi, lo gì, her her
     
  5. vohongquang Thành Viên Bạch Kim

    Tưởng chuyện kinh dị thẬT Chuyện kể lúc nữa đêm