Một tháng cưa cẩm,nàng nhận lời,không trải qua nhiều chuyện nhưng cũng có nhiều kỉ niệm bên nhau. Nhưng mà mấy hôm nay tôi đã thấy được vấn đề,cô ấy không như tôi nghĩ,nhưng mà hình như bắt đầu từ lúc quen nhau đã biết cô bé này có vấn đề tại sao vẫn muốn tiếp tục :too_sad:. Có lẽ cô bé này đang bắt cá hai tay,nếu suy nghĩ tất cả lại sẽ thấy vấn đề rõ ràng,còn nếu muốn biết rõ sự thật mình nghĩ chỉ cần bỏ ra một ngày đi theo cô ấy là sẽ biết ngay được tất cả thôi. Hãy cho mình biết nên giải quyết thế nào: Thứ nhất nói thẳng tất cả với cô ấy và chia tay,đường ai nấy đi Thứ 2 tiếp tục mối tình này nhưng giả bộ coi như không có gì cả ( nói thật chuyện này mình không chịu được nếu không thì cần gì giờ này mình ngồi đây gõ bàn phím chứ) Hix chưa bao giờ muốn làm tổn thương một người con gái nào,chẳng lẽ bây giờ mình phải sống giả dối,sở khanh với con gái seo ta,cứ tốt cứ sống thật nhưng cuối cùng... Mong mấy bác cho e vài lời khuyên,bây giờ e rối qua không biết làm seo gỡ rối trong long đây,nếu mấy bác kêu e hỏi cô ấy để rỡ hết những khúc mắc trong lòng thì e đã biết trước câu trả lời rồi,trả lời nhưng khong thuyết phục được e,chỉ làm lòng tin của e vào cô ấy thêm giảm sút,thế là nút thắt nó càng thêm thắt chặt hơn thôi. Chẳng lẽ giờ muốn tiếp tục mối tình này thì phải im lặng seo :too_sad::too_sad:
bạn nói không rõ . nhưng mình hiểu thế này : Ở người đó có gì đó mà bạn không thể chấp nhận , khiến bạn hết tình cảm . Có 2 giải pháp : 1 là tập chấp nhận vấn đề , bình thường hoá nó được thì bạn sẽ lại có tình cảm . Ở đây mình nói là nếu vấn đề đó không giải quyết được nhé. nếu giải quyết được thì cả 2 lựa lời bảo ban giải quyết cùng nhau . 2 là thấy sock wá không chấp nhận được thì " thà 1 lần đau" đi bạn. sau này nhìn lại bạn sẽ thấy không ân hận vì quyết định đó hoặc sẽ hối tiếc dã man vì " ngày xưa có nhiêu đó mà không chấp nhận được..."
nếu thấy mệt mỏi quá thì chấm dứt đi bạn , để càng lâu thì cái níu giữ cũng chỉ là cái nghĩa chứ tình đã ko còn .... tận hưởng cuộc sống và tìm 1 niềm vui mới đi