Tìm kiếm bài viết theo id

Chết chỉ vì sự vô trách nhiệm của bác sĩ .

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi mr_vic, 22/4/10.

ID Topic : 1800085
Ngày đăng:
22/4/10 lúc 00:08
  1. mr_vic Thành Viên Cấp 6

    Tham gia ngày:
    18/7/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    3,805
    Mình có ông chú dưới Củ Chi , ổng rất hiền không hút thuốc , không uống rượu mà chỉ mới 30t , ko bệnh tật gì cả . Bình thường thì ổng ăn sáng ở nhà , tuần trước mẹ ổng thấy ổng thức khuya làm việc , nên sáng ra nói đi ăn hủ tiếu ở ngoài . Ổng đi ăn hủ tiếu + uống trà đá xong , chiều về bụng đau dữ đội , ói mửa , đi tiêu chảy đến kiệt sức . Nên liền nhập viện ở bệnh viện củ chi , vô nhập viện thì bác sĩ bảo do ăn chất béo nhiều quá nên bị úng tụy ( bệnh này thấy nặng là phải mổ ngay , mà ỗng là nặng lắm rồi ) , vậy mà bác sĩ ko cho mổ mà cứ bắt nằm đó , rồi bắt đi xét nghiệm mỗi lần đi xét nghiệm phải đi từ tầng 1 xuống dưới lầu , ổng thì kiệt sức , mẹ ổng thì già , vậy mà bệnh viện ko cho ổng đc cái xe để mẹ ổng đẩy đi , 2 mẹ con phải dìu nhau mà đi . Nằm đc 5 ngày , mẹ ổng thấy tình trạng càng ngày càng xấu , mà bệnh viện thì chẳng màng tới . Mẹ ổng mới xin cho chuyển viện lên chợ rẩy , nhưng ông Giám đốc không cho , bảo để lại bệnh viện lo . Mẹ ổng thì mấy tháng trước cũng bị bệnh ngay cổ họng không nói được , cũng nằm ở bệnh viện củ chi nó cũng ko lo gì , thấy tình trạnh xấu nên ổng chuyễn bả lên chợ rẩy , lên tới nơi bác sĩ nói đưa trễ thì bả die rồi . Bây giờ tới lượt ổng , nên mẹ ổng nhất quyết chuyển đi cho bằng đc , lúc chuyển đi dọc đường thì ổng ngừng thở , phải thở = oxi , lên tới nơi thì bác sĩ bó tay , bảo ko cứu đc . Xét nghiệm thì cũng nói là bị úng tuỷ nhưng để lâu quá nên làm cho các bộ phận trong cơ thể bị hoại tử hết rồi , nếu đem đến trước 2 ngày thì mong ra cứu kịp . Vậy là ổng chết chỉ sự vô trách nhiệm của những người mang cái mác bác sĩ . Dù gì Củ Chi cũng là một huyện lớn , bệnh viện củ chi cũng là bệnh viện lớn nhất huyện đó , vậy mà họ thờ ơ với bệnh nhân như vậy .

    Ngày xưa mình bị sốt cao , 12h đêm phải đi cấp cứu ở bệnh viện Hoàn mỹ w3 , tới nơi y tá cho mình 1 chai nước biển rồi cho về sau đó bắt mình 2 ngày tới lấy máu 1 lần để xét nghiệm coi bệnh gì . xét nghiệm gần 1 tuần lấy máu mấy lần mà họ không biết mình bị gì mới ghê chứ . Cuối cùng mình hết sốt , nhưng sau đó thì mắt bên phải bị mờ không thấy đc . Ngày đi xét nghiệm cuối cùng , mình nói bsĩ là mắt bị mờ không thấy rõ , ổng lật đật gọi đt cho 1 bà nào đó kiêu bả xuống chuẩn đoán, bà đó lại khám mình , rồi coi giấy xét ngiệm xong kết luận đưa ra sau 1 tuần đó là mình bị sốt xuất huyết , tình trạng xấu quá ( do mắt mờ ) họ không cứu đc nên họ kiêu gia đình mình chuyển wa chợ rẩy . Qua đó bsĩ bắt nằm viện , vì khi bị mờ mắt mà ko chửa kịp sẽ gây mù nặng có thể die . Hên là bây giờ mình còn sống , chỉ bị mờ mắt phải thôi.

    Thật là chán với những bác sĩ bây giờ , cái câu " lương y như từ mẫu " đối với họ bây giờ chắc chẳng còn ý nghĩa gì nữa .
     
  2. l3t4nph4t Dép Nam Hàng Xanh

    Trường hợp đầu thì trước có 1 mem post bài cũng tương tự mà do bị ngộ độc thực phẩm
    Bác sĩ siêu âm ... cuối cùng phán sai bệnh mới ghê
    Chuyển mấy lần mới xong xuôi

    Trường hợp sốt thì cứ vào BV Nhiệt đới là chắc cú
    Em bị sốt xuất huyết nó hành 1 lần rồi may mà vẫn chạy tốt
    Nhờ đó mà cũng có thêm miếng kinh nghiệm về bệnh này
     
  3. hjeukendway Thành Viên Cấp 3

    Chết chỉ vì sự vô trách nhiệm của bác sĩ . Đáng buồn ! Cứ bệnh là đem vào chợ rẫy cho chắc bro ơi ! Cậu mình đua xe, tai nạn, đem lên chợ rẫy hên sống đc có điều cái đầu bị móp 1 bên tại phãi lấy xương ra cấy hay sao đó ! Bây h` khùng khùng tí nhưng vẫn sống đc Chết chỉ vì sự vô trách nhiệm của bác sĩ . - 1
     
  4. l3t4nph4t Dép Nam Hàng Xanh

    Không phải lấy xương mà là lấy mảnh hộp sọ đi nuôi rồi ráp lại sau
    Lúc đầu bị móp nhìn ghê lắm nhưng khi ráp lại thì bình thường
    (còn lằn sẹo dài thôi)
     
  5. Lỡ Bước Thành Viên Kim Cương

    Ạck hộp sọ lấy ra cấy đc luôn hã bro.
    Ghê quá.
     
  6. nguyenhau07 Thành Viên Vàng

    Bài này nên post cho bên web đại học y dược....cảnh báo từ những thế hệ đang học tập mong muốn làm bác sĩ......................chứ bây giờ thì.....Chết chỉ vì sự vô trách nhiệm của bác sĩ .
     
  7. l3t4nph4t Dép Nam Hàng Xanh

    Thì khi bị tai nạn xương sọ sẽ ko còn nguyên , bể , mất 1 góc ...
    Đem nuôi cấy vài tháng ở BV trung tâm gì đó Q10 quên mất tiêu tên rồi
    Sau đó sẽ được đem để ghép lại cho bệnh nhân
     
  8. lucifer11 Thành Viên Cấp 5

    bệnh viện, bác sỹ giờ chỉ có tiền thôi à
    anh rể mình cũng vậy, hồi bị sốt xuất huyết rất nặng rồi, vào nằm bệnh viện theo dạng bảo hiểm y tế, bác sỹ tới khám nói không sao hết rồi bỏ nằm đó, không cho người ta thuốc men gì hết, anh mình lúc đó chưa cưới chị mình, ổng ở tỉnh lên đây ở 1 mình nên chẳng có ai lo hết.
    tới lúc mẹ mình với chị mình vào thì thấy nặng quá chuyển qua bên chữa tư nhân thì tiêm thuốc truyền nước biển vào khỏe liền.
    không hiểu nổi mấy cha bác sĩ đó có phải người không nữa
     
  9. l3t4nph4t Dép Nam Hàng Xanh

    Sốt xuất huyết dễ dẫn đến tử vong lắm
    Nguyên nhân chủ yếu là do chúng ta mù thông tin về nó
    Mặc dù đã có rất nhiều cảnh báo
    Ngoài ra sốt xuất huyết thường giống tình trạng sốt bình thường
    Nên chúng ta có tâm lý ỷ lại , cảm xoàng mà mau khỏi thôi
    Ngoài ra rất nhiều bác sĩ chẩn đoán sai về SXH >> càng dễ chết bệnh nhân

    Một số triệu chứng : sốt cao 39-40 độ đi kèm viêm họng theo từng cơn , phát ban đỏ , chảy máu răng , đặc biệt là lạt miệng rất khó ăn uống ...
    Cách chữa trị : chườm mát , bù nước điện giải , tích cực ăn uống để lấy lại sức ...

    p/s khuyến mãi thêm cái hình chữ bác sĩ bên box Đọc báo
    Mắt em 10/10 mà nhìn cái hình chỉ thấy được nguyên bầy lăng quăng
    Chết chỉ vì sự vô trách nhiệm của bác sĩ .
     
  10. sunlight_211 Thành Viên Bạch Kim

    ^ Nhìn cái chữ đó cứ ngỡ đang đọc chữ hình nêm của người Sumer cách đây 5000 năm =))
     
  11. FFSeriesvn Thành Viên Vàng

    nhìn cũng ức thật, cả cái đơn thuốc thấy dc tái khám vào thứ 2 là quan trọng, mấy cái còn lại bó tay.
     
  12. Alexander Lau Thành Viên Cấp 2

    hix, chữ bác sĩ đúng là xấu kinh Chết chỉ vì sự vô trách nhiệm của bác sĩ .
     
  13. pnt1925 Thành Viên Cấp 5

    thời buổi giờ học hành như kít, có tiền chưa chắc bs chữa cho đc, ko chừng toàn bằng cấp giả, chẩn bệnh kỉu đó thì ai dám đảm bảo khả năng chữa bệnh vì tiền của bs chứ, tốt nhất ráng sống lành mạnh khoẻ khoắn được lúc nào hay lúc đó thôi ah
     
  14. muabánonline Thành Viên Cấp 3

    nghiệt cái là dân Y thì ai cũng bík, học hành cực kỳ cực khổ và mệt mỏi vật vã, haizzz!
     
  15. duy_ca_ca Thành Viên Kim Cương

    dù sao có người quen là Bác Sĩ vẫn hơn
    nhà mình có ai nhập viện nặng là Cậu mình chạy dzô coi bệnh án rùi khám chuẩn đoán coi bệnh viện đó khám đúng chưa, thấy mà bệnh viện đó khámm tầm bậy là kêu chuyển viện liền.
     
  16. quoc_trung488 Thành Viên Cấp 5

    lương ( tiền lương ) y như từ mẫu. Hĩu như dzị mới đúng hihi
    đọc topic xong thấy bức xúc dễ sợ, nhắm chữa ko đc thì để bv khác chữa, ôm khư khư bệnh nhân tới cuối cùng mới chịu nhả ra thì còn cứu vớt đc j` nữa
     
  17. quangthao14 Thành Viên Bạch Kim

    giờ vô bệnh viện là phải móc tiền ra thôi, ko có tiền thì chỉ có nằm chờ chết
     
  18. lovein One Heart One Love

    nhìn cái hinh hao hao giống tiếng nhật nhỉ :go: nhận dạng được số 2 dòng cuối cùng :sure:
     
  19. kubanh <strong><font color="#0000FF">►► True Blue ◄◄</font></strong>

    Lương y như ... dì ghẻ ^^
     
  20. Săn Bắt Gà Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ôi,ước mơ thời thơ ấu của tui "BÁC SĨ",h cũng làm BÁC SĨ nhưng mà là BÁC SĨ MÁY TÍNH
     

Tình hình diễn đàn

  1. Thanhthientd
Tổng: 481 (Thành viên: 1, Khách: 468, Robots: 12)