Tìm kiếm bài viết theo id

Khi thai nhi trở về và lên tiếng! Một câu chuyện mới xảy ra

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hoanguyen416, 15/4/10.

ID Topic : 1777533
Ngày đăng:
15/4/10 lúc 08:57
  1. tdungx Thành Viên Cấp 4

    Mình xin góp thêm một chút, không phải hài nhi nào cũng được đi về nơi tốt hơn đâu mà thật ra là rất hiếm (do phụ thuộc vào duyên phước). Có điều mình thấy nếu cầu nguyện và làm phước hồi hướng cho hài nhi đó, để hài nhi đó được một người tốt bụng trong vô hình dìu dắt, dạy dỗ thì sẽ rất là tốt. Tốt cho cả người đã mất và cả người "chưa" mất (còn sống ý) ^_^
     
  2. TuấnSG Thành Viên Cấp 4

    Câu chuyện rất cảm động . Có lẽ Chị N và anh H sống rất hiền lương nhưng vì một phút cạn nghĩ nên mới bỏ đứa bé , và có lẽ đứa bé thông cảm cho hoàn cảnh của cha mẹ nó lúc đó nên mặc dầu chết oan mà nó chỉ " giận " và tha thứ chứ không về quấy phá cha mẹ nó .
     
  3. kfc_kfc [MIỄN TRẢ GIÁ]

    đã đọc rồi..nói chung là phả có trách nhiệm..dám tạo ra thì phải dám nuôi
     
  4. hellen_nguyen68 Thành Viên Kim Cương

    chia sẻ và chúc mừng chị ấy đã qua khỏi sợ hãi

    Cầu chúc anh chị hảnh phúc
     
  5. big.zero Thành Viên Bạch Kim

    hiz, câu chuyện có ý nghĩa
     
  6. phiho11 Thành Viên Cấp 6

    chuyện phá thai thì thật sự mà nói là rất tàn nhẫn,giết đi 1 sinh linh bé bỏng,nhưng ngày nay thì chuyện đó có vẻ như là"chuyện thường ngày".
     
  7. hoanguyen416 Thành Viên Cấp 3

    MỘt xã hội mà cái ác xảy ra hàng ngày thì tất cả mọi người chúng ta đều phải nỗ lực cao hơn. Hy vọng con người sống có phẩm giá hơn.
     
  8. luanduc88 Thành Viên Cấp 6

    Chẳng ai muốn phá thai nhưng 1 khi điều kiện chưa có, thì có thai và nuôi dưỡng em bé trong hoàn cảnh thiếu thốn thì cũng tội cho bé.... Nói chung sự đời còn nhiều điều đáng để suy ngẫm
     
  9. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    chuyện cảm động quá, thực trạng phá thai tại VN thật đáng báo động ----> ý thức QHTD an toàn chúng ta quá kém >.<
     
  10. hoanguyen416 Thành Viên Cấp 3

    BẠn nói sai rồi. Đứa bé có tội gì mà giết nó. Người ta tạo ra nó, nhưng người ta không có quyền giết nó.

    Làm gì có chuyện chẳng ai muốn phá thai, có người phá thai đến 21 lần, ý thức ở đâu?

    Mạng sống con người là quí nhất. Nếu người thân của bạn bị bệnh nan y gì đó, hay liệt cả người, hay sống đời thực vật, bạn tự xét lương tâm xem có dám giết chết người đó không? rõ ràng họ sống khổ hơn chết.

    Người có tâm tốt không bao giờ giết người khác vì lý do muốn tốt cho họ...
     
  11. tuannguyenmobile Thành Viên Cấp 1

    Câu chuyện quá hay và kết thúc có hậu !! Thanks ...
     
  12. kutri1601 Thành Viên Cấp 5

    thích đọc mấy thể loại thế này !!
     
  13. Baby_Mr.Kim Thành Viên Cấp 6

    Thật sự mình rất cảm động khi đọc được bài viết này... Không thể nói đc 1 lời nào....
     
  14. phương_nguyễn Thành Viên Vàng

    những người làm cha mẹ, ông bà bớt hà khắc. Hãy dùng lòng bao dung để những người lầm lỡ biết quay về. Đừng để sự sợ hãi mà vô tình làm cho bao nhiêu đứa trẻ ko dc ra đời...
     
  15. ::pipo:: Thành Viên Cấp 5

    2 cha mẹ đó có mang tội giết người không?
     
  16. hoanguyen416 Thành Viên Cấp 3


    Đúng là tội giết người đó bạn, nhưng điều tệ hại hơn gấp bội đó là giết chính con mình.

    Hổ dữ không ăn thịt con nữa mà...
     
  17. Vandetta Thành Viên Cấp 5

    xem xong hếtngủ luôn
     
  18. TeddyLovely Thành Viên Cấp 2

    Mình cũng đồng ý như bạn, 1 đứa trẻ được sinh ra phải được sự chăm sóc, dạy dỗ và yêu thương của cha mẹ, sinh nó ra mà ko chăm lo cho nó thì nó sẽ còn rất khổ ko những lúc bé mà còn là cả cuộc đời nó sau này. Vì mình đã từng chứng kiến bạn của mình đã có bầu khi học lớp 12, bạn ấy đã để lại quyết định sinh em bé, nhưng cuối cùng thì 2 bạn đấy ko ở với nhau nữa, hậu quả là em bé thiếu tình thương của mẹ và của cha, rồi nó sẽ ra sao? Có là 1 con người có ích ko? Có được hạnh phúc ko?
    Và còn rất nhiều đứa bé bị sinh ra trong hoàn cảnh như thế, người phải gánh chịu điều đau khổ đấy là những đứa bé sinh trong những hoàn cảnh như vậy, chẳng thà bỏ nó đi để nó đc đầu thai kiếp khác con hơn là sinh nó ra để nó phải khổ 1 đời...
     
  19. hoanguyen416 Thành Viên Cấp 3

    Hành động xấu KHÔNG BAO GIỜ ĐEM LẠI KẾT QUẢ TỐT.

    Không bao giờ có chuyện vì lý do nhân đạo mà phải đi giết một con người, mà người đó hoàn toàn không có khả năng phản kháng và tự bảo vệ.

    Chúng ta luôn cố gắng giải thích cho tất cả mọi sai lầm, luôn luôn tại, bởi bị, việc đầu tiên là tìm cách biện minh cho mình...Thế thì tốt hơn hết hãy cố gắng làm tốt những điều chúng ta có thể tự quyết để khỏi ân hận
     
  20. thegame0509 Thành Viên Cấp 3

    Kết thúc có hậu