Trước giờ em đi bảo hành NOKIA care hơi bị nhiều ( số em nó đen, mua toàn đt bị lỗi mới chết), nhìn chung NOKIA Care làm việc với cơ sở vật chất thuộc hàng khủng so với Việt Nam, nhưng thái độ phục vụ thì ôi thôi....Từ NOKIA CARE đối diện bệnh viện Mắt đến NOKIA care Phan Đăng Lưu, thằng nào cũng hách dịch như nhau. Chiều hum qua đi lại NOKIA care 97 Điện Biên Phủ (cách Hàng Xanh khoảng 1km), mới mở trước tết. Wow! Phong cách tiếp khách rất niềm nở, dịch vụ chu đáo, ngay cả cái tem của em nó hơi bong nhưng em nhận máy bảo :" thôi du di cũng được", tiếp tân rất niềm nở, thân thiện, chất lượng máy sau khi BH khỏi phải bàn, good.. Em chấm điểm là 9/10 tương đương với chăm sóc khách hàng của SAMSUNG lun.bác nào có trục trặc về NOKIA nếu tiện cứ thử 1 lần ghé vào NOKIA care này để cảm nhận sự khác biệt và cảm nhận được giá trị của 1 thương hiệu hàng đầu thế giới ko phải chỉ khẳng định bằng chất lượng sản phẩm mà còn khẳng định bằng cung cách chăm sóc khách hàng
care nào mới mở cũng vậy à ,bro thử vào head mới mở của Honda và head cũ xem thái độ của họ khác nhau thế nào,có lẽ vì mới mở nên quản lý hơi kỹ,về càng về sau càng thấy rõ "bộ mặt thật" của nhau bro ơi.
hic, đt mình hết hạn BH giờ lại bị camera mới đau, ko biết có đc BH nữa ko. Mình có cảm nhận như mua phải hàng TQ vậy, hết BH thì bắt đầu bệnh
tùy chỗ thôi, mình thấy nokia care 268 điện biên phủ ( gần ngã tư ĐBP + CMT8 ) mở lâu rồi mà phục vụ vẫn được. hôm bữa đem cái nokia 6300 của mình vô viễn thông A bảo hành vì hư cái bàn phím. tụi nó nói anh cứ để ĐT lại, khoảng 1-2 tháng nữa tụi em gọi ( mịa...làm gì lâu dzị ???) mình tức quá kêu : thôi khỏi, để đem đi chỗ khác. lúc mình tới chỗ nokia care này thì mấy em nhìn cũng xinh, mình trình bày lại cho nó nghe lúc bảo hành bên VT A , nó hỏi mình : anh cho em biết thằng nhân viên VT A đó tên gì, xong nó lấy ĐT bàn chửi thằng kia 1 trận , rồi quay qua nói với mình : anh ngồi chờ 15 phút lấy máy lun. nói chung là mình thấy chỗ này phục vụ tốt, vì mình đã sửa điện thoại ở đây 5 lần rồi, từ cái dt của mình, rồi của đứa em , cho tới cái của ông già. nói chung lần nào tới cũng được phục vụ nhiệt tình chứ ko có ấm ớ như bên chỗ phan đăng lưu
tai cac bac chua biet do thui.nokia care bao hanh thay toan la do dom ko ak.tai cac bac chua co bi hu day nguon...cai gi ma nang thi thay ak.
268 ĐBP nha,bro vào thấy em nào tóc ngắn ngắn,nhuộm vàng,hơi xoăn kiểu HQ,mặt xương(trong đó chỉ duy nhất có 1 em xì-tai này),talk với em đó 1 lần đi,chạy 1000 cây số 1phút luôn,đưa máy không đưa thẻ nhớ và cáp,không thèm vào phòng kỹ thuật hỏi mà lên mạng search thông tin xem có cáp và thẻ nhớ không,cải một hồi quản lý ra,chính quản lý vào phòng kỹ thuật lấy linh kiện ra đưa cho khách,nàng kia vẫn tiếp tục search thông tin xem e71 có cáp không mới ghê
bửa mới lọt vô sô xà bông cái nokia hên lấy ra liền...còn BH 12 tháng lun ngại lên têền xăng+trà đá..rùi giam máy này nọ khá lâu nên đem qua kế bên nhà cg sữa DT cho nó bung ra vệ sinh mất 50k ^^..chủ topic làm bài này dc thù lao nhiu vax ..hi hi