Tìm kiếm bài viết theo id

Giá như em còn trong trắng!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Hiệp BlackBerry7290, 25/10/09.

ID Topic : 1316121
Ngày đăng:
25/10/09 lúc 21:11
  1. vansukhoidaunan Thành Viên Cấp 3

    Đàn ông bảo thủ cũng hay đấy chứ, nhưng như người này là hơi quá rồi, sau này xẽ hối hận thôi
     
  2. musicsg Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hi minh nghi tim dau ra gai con trinh, minh ko biet co lay duoc gai con trinh ko. chi can lay gai con nha giau co gia tai ket xu coi nhu bu dap cho minh thoi ho^^!hihi
     
  3. musicsg Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Co gai nay to thai do nhu vay ko phai la de giu cho hanh phuc duoc tron ven, ma cai nay goi la dao duc gia do, tha song thang thang, tha mich long, nhung duoc cai la khong lam ton thuong nhay neu muon di den hon nhan^^!hihi
     
  4. anh_lanh_chanh Thành Viên Cấp 4

    chuẩn hok thèm chỉnh
     
  5. nguyễn tấn phát Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bài viết hay, nhưng cả 2 đều có sai. Bạn trai thì ích kỉ, bạn gái thì lừa dối. Kg quan trọng vấn đề còn hay mất, nhưng cái quan trọng là tình yêu, niềm tin vào nhau, nói dối là kg đúng. Nói chung thì phải coi tình cảm của 2 người có đủ lớn để vượt qua đc khó khăn này hay không thôi.
     
  6. dethuongfaichanh Thành Viên Cấp 3

    đàn ông ai chả ích kỉ. ng ta chỉ mún ng con gái họ đang wen là của riêng họ.chỉ một mình họ đc sở hữu.nhưng cuộc sống bây giờ hiếm con gái còn nguyên lắm vì khi wen nhau thằng nào cũng đòi của con gái cả chả thằng nào mún giữ gìn hết nên ... mà con trai ko còn bắt con gái còn thì có phải là ích kỉ wa hok zi ta.cái đó là cái gì mà ng ta lại wan trọng thế nhỉ.nó chỉ chứng tỏ ng con gái đó chưa wan hệ thôi chứ nó đâu có nói lên đc là ng con gái đó chưa bao giờ đc đàn ông đụng vào người, sờ mó đụng cham lung tung chứ.
     
  7. tdungx Thành Viên Cấp 4

    Tình huống này thường gặp và sẽ thường xuyên hơn nếu như chúng ta sống buông thả và dễ dãi về tình dục.

    Bản chất tình yêu là ích kỷ, anh chàng kia có nói hay thể thiện gấp trăm lần, ngàn lần hơn nữa rằng anh ta yêu cô ta như thế nào thì nếu xét sâu vào bản chất thì đó cũng là vì cô ta có nhiều điểm đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi về tinh thần, tình cảm của chính anh chàng kia thôi...

    Chính vì điều này mà khi biết được sự thật thì phản ứng của anh ta cũng rất là bình thường, thậm chí là rất tầm thường! Giá trị con người đến từ rất nhiều mặt cả về thân xác lẫn tinh thần, lúc chưa sinh hoạt tính dục thì anh ta nâng niu trân trọng cô ta như trứng, như hoa. Đến khi đụng chuyện, thì anh ta phủ nhận mọi giá trị của cô gái tội nghiệp kia...Nghĩ mà cũng tội cho anh chàng kia, trong một phút giây ngắn ngủi anh ta đã phủ nhận đi giá trị một con người chỉ bằng cách xét trên sự trong trắng của xác thân, thật quá cạn cợt và nông nỗi!

    Qua câu chuyện nói lên một góc nhìn bình thường về con người nhưng cũng khá tầm thường về đạo đức này, mình nghĩ chúng ta cũng thêm được cái nhìn sáng suốt hơn về thực chất, bản chất của tình yêu mà nhân loại nói chung đang ngày đêm ca ngợi, ca hát tối ngày về nó...Nếu chúng ta yêu người khác hoặc người khác yêu ta hoặc cả hai mà chỉ hoàn toàn là vì vẻ bên ngoài của thân xác, địa vị xã hội, tài sản vật chất mà quên đi nhân tố cực kỳ quan trọng là đạo đức thì đó là một loại tình cảm cạn cợt, nông nổi, khuyến khuyết và rất dễ đổ vỡ, có chăng là vấn đề thời gian mà thôi...

    Thân gửi đến mọi người đôi điều suy nghĩ...
     
  8. congtri Thành Viên Cấp 2

    Đứa nào nói thằng con trai ích kỷ là mấy đứa xạo sự!
    Tất cả lỗi lầm là của đứa con gái. Thằng con trai nào trong tình huống này mà không cư xử như vậy? Có chăng là những thằng sở khanh hoặc không bình thường!
     
  9. hieuduc2607 Thành Viên Cấp 1

    Mình chỉ cần đọc vài dòng thì cũng cảm thấy khinh thường người con trai trong câu chuyện!!! đúng là trinh tiết rất quan trọng nhưng khi đã yêu thì làm sao biết sao ngày sau !! khi quen các bạn nam lúc nào cũng muốn mình là người đầu tiên nhưng quen rồi chia tay rồi lại có người không còn trinh tiết??!!

    Mình là con trai nhưng mình thấu hiểu chuyện này !!! vì mình biết ngay cả 1/2 của mình đã không còn... mình biết nhưng mình không quan tâm ! vì mình nghĩ rằng lúc trước khi 2 đứa không quen nhau thì her có thể ân ái với người khác nhưng lúc đó thì chính mình cũng đang có một người bạn gái khác !!vậy là quá công bằng !!

    Mình nhiều lần tự hỏi trinh tiết là gì? chẳng là gì cả !! mình tự hào vì chính bản thân mình đã vượt qua !!! sống hãy cho mình sống thật thoải mái và tạo sự công bằng ! bạn có thì người khác cũng phải có !!

    Mình không khen mình giỏi nhưng mình tự hào chính bản thân mình !! mình nói đây để các bạn nam nào đã từng rơi vào vị trí như vậy hãy suy nghĩ thoáng đừng quá đặt nặng vấn đề để làm khổ chính mình, và người khác !! có thể mình bất bình thường cũng đúng !! như bạn trên cm Giá như em còn trong trắng!

    Còn các bạn nữ cũng đừng nên vội nhận xét con trai là loại cặn bã !!! vì không phải ai là con trai cũng như vậy vì ngay cả con gai không phải ai cũng chung tình !!! ai cũng vậy thôi ! các bạn nói con trai là cặn bã thì suy từ cách nhìn con người thì các bạn cũng đâu hơn chúng tôi , cũng là con người và cũng có rất nhiều vụ nữ ngoại tình và chính mình cũng đã từng nếm trãi điều đó !!! chúc các bạn sẽ mau có người hiểu các bạn !

    Vài dòng góp ý cùng anh em Giá như em còn trong trắng! - 1 !!
     
  10. gà_tre 5s Thành Viên Cấp 4

    Điểm mấu chốt của vấn đề là em gái làm anh trai cụt hứng đang trong lúc cao trào, thế thôi. Giá như em còn trong trắng!
     
  11. VNSIMCOM Uy Tín Chất Lượng

    3 năm tìm hiểu, sao ko thẳng thắn nói cho nhau biết? để rồi....
     
  12. Future2 Thành Viên Cấp 4

    hehe đọc tới khúc em nó đón tại sân bay mà tui tưởng đang đọc truyện 'sợi xích'......hehehe...lần sau có mần thịt em nào thì cứ từ từ chứ tại sao phải xé toạc cả váy con người ta vậy bro??????từ từ thôi bro ơi....xé váy con người ta thì lát nữa em nó mặc gì về hả trời....heheheh......còn cái vụ virgin thì tui hok dám có ý kiến,tui quen sao cũng được,cưới thì miễn bàn hahahahhhahahah....
     
  13. Future2 Thành Viên Cấp 4

    xé váy chứ hem phải xé áo nha bro....kìm nén 3 năm là xé váy con người ta àh????vừa phải thôi chứ,người chứ có phải thú đâu mà nhào vô xé váy em nó???chỉ riêng hành vi này thôi đủ nói lên bản tính của anh đó:nông nổi,nóng tính,gia trưởng và quan trọng là bạo lực td...bước 1:xé váy,bước 2:không hình dung nổi.Giá như em còn trong trắng! - 2h:
     
  14. Ruồi Vô ngã, vô ưu.

    Ha ha ha các bác ở ngoài nên nói sao chẳng được, đến lúc là người trong cuộc thì mới rõ chân tướng thực hư. Cá nhân tui cũng chưa biết mình phản ứng như thế nào nữa ... Nhiều khi nóng lên bạt tai cho ẻm mấy cái. Nhiều khi nhìn thương quá nên tha thứ luôn. Nhiều khi im lặng ... ăn cho nốt bánh đang dở ... rồi rút. Ha ha ha ...
     
  15. namnguyenvt Thành Viên Cấp 1

    Bro nói thì hay lắm giống tiểu thuyết vị tha lắm , thế nếu thằng đàn ông nào chưa yêu lần nào mà cưới phải em đã nát bét thì sao ? Giá như em còn trong trắng! - 2
     
  16. namnguyenvt Thành Viên Cấp 1

    Đúng đàn ông luôn ích kỷ , " bốc hốt " tùm lum nhưng lại mong vợ mình phải còn nguyên .Giá như em còn trong trắng! . Thế mới là đàn ông
     
  17. Mercedes9999 Thành Viên Chưa Kích Hoạt


    nói thế chứ nếu sau này lấy vợ về, mà 1 hôm đẹp trời thấy thằng khác có hình xyz với vợ mình trước lúc cưới, Giá như em còn trong trắng! thì bác có lên xông máu ko ?? các bác nói thì tha thứ dữ lắm mà sau này lấy vợ về rồi mà như vậy xem có đực mat ra ko??:sure:
    :go::go::go:
     
  18. tulacquang Thành Viên Cấp 4

    thời này mà còn để ý tới ah!!!! NẾu yêu thì nên chấp nhận hết chứ
     
  19. vanan Thành Viên Cấp 5

    thật không hiểu nổi đàn ông, sao phải tự dày vò mình vì cái lối nghĩ ích kỷ đó chứ. Anh có còn trong trắng không mà có quyền nhục mạ bạn gái của mình? Nếu trong trường hợp bạn gái anh vẫn còn trong trắng, thì cũng chỉ là trong trắng dc tới đây. Và nếu hai người vì một lí do nào đó chia tay nhau sau này, thì cô gái ấy cũng phải cam chịu sự khinh thường của một người đàn ông nào đó nếu như giống tính anh này. Xét cho cùng, đàn ông là cái gì mà đòi hỏi chiếm hữu cả quá khứ của bạn gái? Ai cũng có quyền được yêu và sống hết mình vì tình yêu, cho dù ngày mai có chia tay đi nữa...
     
  20. nguyendinhbao90 Thành Viên Bạch Kim

    nếu là mình , sẽ đau khổ nhưng sẽ chấp nhận , và lặng im ko nhắc đến chiện trong trắng của cô gái nữa , rồi thời gian sẽ xóa nhòa thôi , tôi cần trái tim chứ ko phải thể xác
     

Tình hình diễn đàn

  1. passio,
  2. chinhchu2258,
  3. hoi nguyen,
  4. a&t pro,
  5. thumua_sach_cu
Tổng: 1,000 (Thành viên: 7, Khách: 968, Robots: 25)