Tìm kiếm bài viết theo id

Cơn bão xuất ngoại của những học sinh

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi kitaromin, 19/4/10.

ID Topic : 1790860
Ngày đăng:
19/4/10 lúc 12:48
  1. chinh_rider Thành Viên Cấp 6

  2. thinhai Thành Viên Cấp 5

    nhức đầu với anh em quá , muốn du học thì phải biết năng lực (học lực cáp 3 có đc hạng U hay ko ?),ngoại ngữ trao dồi thế nào rồi ? thì .....có đạt 80 điểm ngoại ngữ ko ?
    Nếu đạt đc những khoản trên rồi tín tiếp (tiền bạc ăn ở du học ko quan trọng ,nếu bạn ok những khoản trên thì nhà tài trợ xếp hàng đón bạn)
     
  3. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    Dư tiền ko biết làm gì chăng???
     
  4. Bernard Arnault Thành Viên Cấp 3

    du học nhìu wa, lại căng thẳng ngoại tệ
     
  5. DeNhatWC ♥♦♣♠♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♥♦♣♠

    Học sinh du học bây giờ đa số là phá tiền
     
  6. quycao Thành Viên Cấp 4

    cứ bơi ra biển lớn đi, ở trong vũng hoài làm sao lớn được
     
  7. caothang91 Thành Viên Cấp 4

    không có tiền nên không dám nghĩ
     
  8. lightmark1 Thành Viên Bạch Kim

    Môt số người bạn đang định cư ở nước ngoài cho biết, ngoài những sinh viên_học sinh thật lòng ham học thì tìm đủ mọi việc đi làm thêm để trang trải cuôc sống, còn những đứa con gia đình khá giả có tiền cho đi "du học" thì chỉ lo chơi bời chờ tiền trợ cấp hàng tháng cha mẹ gửi cho, những đứa con gái nhà giàu thi không lo học mà chỉ lo cặp hết thằng này tới thằng khác để hy vọng có tiền xài hoặc có cơ hội ở luôn bên nước ngoài. Nhìn những sinh viên ham học phải làm việc quần quật, không dám ăn xài gì mà thương cho họ, còn cái đám con ông cháu cha và bọn trưởng giả học làm sang quăng tiền đi "du học" cho có với người ta thì.....
     
  9. meohuyen mèo ngoan,mèo xjnh-'.'-

    mấy bác đả kích du học sinh làm Mèo sợ quá
    hay tại lúc còn đi học chỉ thấy bạn bè chăm chỉ cày cuốc kiếm sống
    bản thân Mèo cũng tự bơi nè, bầm dập luôn nhưng lại thấy vui vì học thêm được nhìu cái hay
    nhất là bản năng sinh tồn
     
  10. vitcondeptrai Thành Viên Cấp 5

    Vit Chọn Raffles là bến đáp...........
     
  11. SarahV Thành Viên Cấp 4

    thế ra là thích đóng mác du học sinh à? nông cạn thế thì tự lập nổi không?
     
  12. Sir.Karamello Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Có đk nên đi ở VN chỉ đỡ khổ hơn thời bao cấp thôi chứ cuộc sống còn chênh lệch lắm.

    *Ổn định dc cư trú hợp pháp ở 1 nước phát triển + tấm bằng Degree = Sống như vua.
     
  13. lightmark1 Thành Viên Bạch Kim

    Nếu như đi dễ và các nước phát triển sẵn sàng cho chúng ta cư trú hợp pháp tại nước họ thì dân Vn đã đi hết rồi, chỉ còn lại 3 triệu thằng ở lại thôi. (mà cũng chưa chắc gì bọn này nó ở lại, không chừng nó dông còn sớm hơn dân)
     
  14. nhimcon_bixu Thành Viên Cấp 2

    nếu đã chấp nhận đi du học thì nên ra nước ngoài luôn, "môi trường xã hội" là điều mà du học trong nước ko thể có được!
     
  15. hulo_iq Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    1 trong những mơ ước lớn trong đời của mình là đc đi du học tại các nước phát triển !!!
     
  16. phan.thao Thành Viên Cấp 4

    du học thì ai cũng du học, nhưng không phải ai sau khi học xong cũng ở lại (ko phải vì quyết chí về mà không xin được việc làm bên đó hết hạn visa phải đi về). đi thì nhiều về cũng nhiều mà Cơn bão xuất ngoại của những học sinh
     
  17. se7en Thành Viên Kim Cương

    mình thấy mắc cười , bạn mình ba nó làm ăn thì đổ nợ . Mà Vì sĩ diện với hàng sớm , họ hàng nên phải mượn tiền đi du học ... Cần fải vậy ko >.<
     
  18. trungkien1108 Thành Viên Cấp 4

    học 4 năm đại học ở vn rùi học cao học ở nước ngoài thì hợp lí hơn
     
  19. 1giaythoinhe Thành Viên Vàng

    có bạn trai giống âu dương chấn hoa thế Cơn bão xuất ngoại của những học sinh - 2
     
  20. nick5s1 Thành Viên Cấp 2

    mình biết 1 số người.rớt DH ở VN mới tìm cách du học ở nước ngoài.hiện tượng này rất phổ biến.
    p.s: ko biết bọn nó qua đó làm gì.chắc toàn ăn chơi đú đởn ko quá.
     

Tình hình diễn đàn

  1. compositekkp,
  2. hoale,
  3. chinhchu2258,
  4. tantrien,
  5. trucoanh2021,
  6. congty24h88,
  7. Ngocmai858
Tổng: 414 (Thành viên: 12, Khách: 385, Robots: 17)