Ngày thứ nhất không có em. Em biết không anh cảm thấy hôm nay là ngày buồn nhất đối với anh bx à. Buồn …….. Ngày thứ hai không co em Khóc. Lòng ấm ức nhưng không thể khóc, vì lời hứa không được khóc. Nước mắt cứ chảy ngược vào trong. Bây giờ là 1g sáng hôm nay em đã không gọi cho anh, anh cứ nghĩ sẽ nhận được một tin nhắn thoại như hôm qua, hay it nhất cũng được mội tin nhắn. Anh chờ đợi chỉ một tin nhắn nhưng không no đã không tới. Chờ đợi. Nhưng anh vẫn mãi yêu em Ngày thứ ba không có em Trưa nay vợ có nhắn tin với anh, khi nhận được tin nhắn của vợ anh rất vui. Nhưng sau đó anh lại thấy hụt hẩng vợ a, tai sao em lại bảo anh quên em chứ vợ tại sao. Anh yêu em anh yêu em vợ a. không biết tối nay em có nhắn tin cho anh hay không, anh vẫn sẻ chờ đợi tin nhắn của em bx a như mọi ngày anh vẫn chờ. Anh iu em Ngày thừ tư không em Tối qua em không có gọi điện cho anh vợ à, nhưng anh vẩn đợi, hôm nay trời chợt nắng anh quay lại nơi đầu tiên anh và em gặp nhau vợ a. hôm nay cũng chính chỗ đó nhưng lại chỉ có mình anh buồn thật buồn. Anh đi rồi cứ đi anh chờ ở em dù chi là một tin nhắn thôi. Dao nay hình như càng ngày anh càng bớt đòi hỏi hã vợ hay vì lí do gì, lúc trước thì anh gặp em hai ngày một lần rồi dần dần em bớt xuồng tời bây giờ thi anh chi mong được một tin nhắn của em. Hôm nay em cũng không gọi. anh yêu em vợ a Ngày thứ năm không em Hôm nay bx gọi cho anh tới 2 lần lận anh rất vui vì mỗi lần được nghe tiếng em, kho 6ng biết giờ này em đang làm gì và ở nơi đâu nhưng dù em ở đâu đi nữa thì anh cũng mong cho em sức khỏe bx a, anh yêu em Ngay thu 10 không có em Anh không tin đôi ta ,đã xa rời nhau như chưa cách xa Hôm nay không bên em ,anh nghe lòng anh như sao nhói đau Khắp nơi chỉ thấy bòng em mà thôi Thấy gương mặt em nụ cười sáng trong Anh nhớ em thật nhiều,hơi ấm em gần anh Em nge chăng tim anh, vẫn luôn hoài mong ta như trước kia Bên nhau tay trong tay, ấm êm tình yêu trao anh tháng ngày Đế mình bên nhau rồi em nói yêu anh Cho dù mai đây dù sẽ có ra sao Thì anh vẫn luôn luôn yêu em, mãi mãi luôn thương em Tinh yêu anh trao cho em dẫu muôn đời sau vẫn thế Mãi mãi yêu em bx của anh Ngày thứ 11 không có em Hôm nay em đã làm anh rất buồn chỉ vì những lời nói mà thôi Tại sao? Đó là câu hỏi mà anh đã tự hói mình suốt cã ngày hôm nay? Vì sao em không thử một lần tự nghĩ cho bản thân mình đi, đừng nghĩ tới anh nữa đó là những gì anh muốn .Và anh muốn rằng em sẽ ở mãi bên anh vợ a, nhưng vì sao em cứ mãi bảo anh phãi kiếm một người khác vây, tại sao? Anh biết em vẫn còn yêu anh mà vợ nhưng tại sao? Tại sao em lại bảo anh là em không xứng với tình yêu của anh trong khi em vẫn luôn nghi cho anh vì anh. Nôi chuyện em không muốn anh khó xử với gia đình mà em đòi chia tay với anh thi đã rất đủ rồi vợ a. Anh không biết khi viết những dòng này em có đọc được hay không nhưng anh biết rằng đó la những suy nghĩ thật nhất của anh về em bx a, mãi chỉ yêu mình em Ngày thứ 12 không có em Mấy hôm nay mẹ bệnh anh lo lắm bx à, nhưng hum nay thì đở nhìu rồi hịc đỡ khổ hiii Hôm nay ox nói chiện lại với bx bình thường rồi, anh nhớ em nhìu lắm bx à hịc nhớ thật nhìu bx à, anh mong rằng khi em về đây em sẽ nói là em muốn gặp anh nhưng mong muốn chỉ là mong muốn thôi bx à, anh yêu em mãi mãi yêu em bx a Ngày thu 13 không có em Buồn vui lẫn lộn Ngày thứ 14 khô ng có em Ngày mai là ngày 8/3 rồi bx à. Ước gì em có ở đây dể anh có thể ở bên em, anh yêu em và anh nhớ em bx à. Than thở rồi cứ than thở bik nói cùng ai đây. Mãi yêu em bx à Ngày thứ 15 không có em Suy tư ……………. Ngày thứ 16 không em Hôm nay anh buồn lam bx à, bao nhiêu công sức anh bỏ ra lai tan tành, ước gì giờ có em ở đây bx à. Anh rất nhó em Ngày thứ 17 không em Sao mọi chuyện cứ đổ dồn lên vậy nè, hết em bõ đi rồi chuyện bài thi, rối chuyện chị hai bị tai nạn. Em đâu rồi vợ ơi em đâu rồi anh nhớ em quá, sao tối nay em không gọi cho anh, anh nhớ em nhớ quá Ngày thứ 18 không em Nhớ em vô cùng, học học học, mệt mõi quá vợ ơi. Anh yêu em chúc vợ ngủ ngon Ngày thứ 19 không em Một ngày dài như vắng hình dung cũa người tôi yêu ôi sao thấy quá quạnh hiu. Chạnh lòng bồi hồi tự mình đếm mây rồi sao với trăng đêm ngày ôi sao dài quá Một bài hát hay phải không vợ anh thấy sao đúng ghê vậy đó hiii anh yêu em, anh nhớ em quá vợ ơi. Ngủ ngon vợ của anh Ngày thứ 20 không em Hôm wa anh ko viết nhật ký cho em vợ a, anh xl nhưng vì hôm wa làm mệt quá. Sao mấy bửa nay em lại không gọi cho anh vậy vợ anh thi lại không duoc nt hay gọi cho em, anh phải làm sao giờ anh nhớ em tới phát điên lên mất Ngày thứ 23 không em May bửa nay anh nhứt dầu với chuyện của con trà wa vợi ơi, nếu anh nói anh cần em ngay lúc này em có tin không vợ, nhưng anh cần em ko vì chuyện ji ca chỉ đon giản là anh cần em vợ à anh nhớ em lắm Thứ sáu ngày 19 tháng 3 năm 2010 hiiiii nghe jong viết nhật ki wa ha px hiii thui viết lại chứ viết kiều này sến quá ngày thứ 24 không em, anh mong tới ngày đó quá vợ ơi hii2 đố vợ bik ngày gì đó >”< anh đoán chắc là bx mà đọc cái này thế nào bx cũng hỏi anh ngày gì à hiii bx ơi anh nhớ e Ngày thứ 25 không em Kể từ lúc anh viết cài này đã gần 1 tháng rồi phải không em, bây giờ la 11g vợ ơi hôm nay em không gọi cho anh, anh ngồi đây và cứ suy nghĩ không biết phải làm sao để em có thể cảm nhận được tình yêu của anh nhu lúc xưa, nhưng vợ ơi anh thật sự không biết không biết phải làm sao nữa, anh cãm thấy bế tắt quá vợ a, anh chỉ biết rằng anh yêu em và yêu em và yêu em và mãi mãi mãi mãi yêu em vợ của annh, hii vừa viết dứt thì vợ gọi vui thiết anh nhớ em wa Ngày thứ 26 không em Anh có viết ngàn câu thơ cũng vẫn là nổi nhớ Khao khát - đam mê - cháy bỏng - ngọt ngào Và tình anh, vẫn dịu dàng hương gió Đợi chờ em trong chiều lá xôn xao ! Anh yeu em VỢ ƠI ANH IU EM VI SAO VI SAO EM LAI RA DI ANH KAN EM VI SAO EM LAI BO ANH MA DI VAY BX ANH LAM SAI KAI JI VAY BX OI EM DAU ROI ANH MUN DUOC O BEN EM WA Ngày thứ 28 không em Hôm wa a say quá say nhìu quá, trong cơn say nhưng sao vẫn nhớ em quá bx ơi, hôm wa em đã bảo anh phiền đó em có nhớ không px say nhưng nghe lại tỉnh hẳn ra bx a, anh yêu em……… Ngày thứ 30 không em Hôm wa anh hơi say nên không viết nhật ký cho em được px à, hôm nay bx gọi điện cho anh, anh kam thấy vui hết sức bx à. Nghe đươc giọng nói của em, anh kam thấy vui lắm, kam thấy hạng phúc lắm bx à. Được nghe những lới chân tình của bx nghe thật là… anh củng không biết nói sao nua anh chi biết la cảm thấy hạng phúc lắm em à. Anh yêu em bx a Ngày thứ 31 không em Trưa nay anh vừa đọc được những vần thơ rất hay bx a Nếu biết chắc rằng mình không thể... Hãy quay đầu... để chỉ một người đau... Nếu biết trước mình không thể có nhau... Xin dừng bước... cho khóe mi đừng ướt... Nhung anh se không làm như vậy đâu bx à anh sẽ mãi mãi giữ em trong vòng tay anh có thể em cho rằng anh it ki nhưng bx à anh yêu em mãi mãi yêu em Ngày thứ 32 không em Zuiiiii zuiiiii zuiiiiii bx ơi hôm nay anh thi được lắmm Ngày thứ 33 không em Hôm nay đả là gần cuối tháng rồi mong bx về lắm lám anh iu em bx a Ngày thứ 34 không em Ngày thứ 34 rồi đó bx à em vẫn chưa về Ngày thứ 35 không em Hiiiii hum nay bx bik là ngày ji2 không hehe chắc là không bik đâu hen hiii hum nay là ngày thứ 35 rui mà 35 là con dê đó hic nhưng hem có bx ở đây nên không dê bx được hiii bx ơi chúc em ngủ ngon anh mai mai yêu em Ngày thứ 36 không em Hôm nay bx không gọi điện cho anh được chắc là hôm nay chị không vô thăm bx, không biết bx giờ ở bên đó sao rồi ? Ngày thứ 37 không em Hôm nay em cũng không gọi cho anh, vợ ở trong đó an uống ra sao vậy, an đủ no không, mặc đủ ấm không, ước gì giờ anh được ở bên em, anh yêu em, anh nhớ em quá vợ a Ngày thứ 38 không em Hôm nay em đã nt cho anh rồi, dù không nói chyện với em được lâu nhưng đối với anh đó là hạnh phúc lắm em biết không, được nghe tiếng em giọng nói đó, anh yêu em, anh nhớ em rất nhiều nhớ lắm bx à nhớ lám Ngày thứ 41 không em Xin lỗi em nha vợ mấy hôm nay anh bận ôn thi nên không thể viết cho nhật ký cho em, hôm nay anh gọi cho em nhưng sao nghe giọng em buồn quá vợ ơi, em có chuyện gì vậy sao em khộng chia sẽ cùng anh, anh không còn được tin tưởng nữa hã vợ, anh nhớ em thật nhiều, nhớ em thật nhiều vợ a Ngày thứ 42 không em Hôm nay em sao rồi sao em không gọi điện cho anh vậy vợ, em đã khỏe hẳn chưa vọ ơi, hôm nay trời xanh lắm, trời trong lắm, trời mát lắm nhưng ước gì được có em đi cùng anh cùng dạo với anh như ngày xưa anh thật sự nhớ cái ngày ấy vợ à thật sự nhớ lắm về cùng anh đi vợ ơi Ngày thú 50 không em 8 ngày rồi đã 8 ngày anh ko viết nhật ký, và cũng đã 8 ngày rồi anh ko nhận được liên lạc từ em Không biết bây giờ em ra sao và nhu thế nào, em có nhớ anh không anh hoi em nhìu lắm đó chứ nhưng lúc nào em cũng trã lời rằng em không yêu anh Nhớ lại nhũng điều đó anh cãm thấy zui zui hiiii hii dù em nói gì dù em làm gì dù em như thế nào thi một lòng vẫn iu
mạnh mẽ: minh không hiểu được mạnh mẽ là phải ra sao, ko lẽ nên vứt bõ người đó đi à làm không được vẫn còn yêu lắm
Người ngoài cuộc thì nói thế nào mà ko đc,đụng chuyện mới biết thôi.Chia sẻ,chắc tâm trạng của bạn cũng y chang mình bây giờ.Đêm nào cũng mất ngủ,ngày thì mệt mỏi,căng thẳng do suy nghĩ.Không biết còn chịu được đến khi nào,stress,suy nhược nặng nề
thank ban da chia se nhug minh ko toi noi suy nhuoc vi minh van bik o mot noi nao do nguoi ay van nghi toi minh, va minh bik nguoi do van an toan doi voi minh vay la wa du roi click_click_7761
chỉ có bỏ đi xa lun thì 1.2 này mới khóc, chứ còn gần bên mà ko gặp 1.2 ngày cũng bt ah. KHóc đi cho quen, rồi từ từ quên. hahahaa
ban oi minh voi ban gai minh da ko gap nhau gân 2 thang roi ka hai xa nhau hon 1000km vay ban hoi co bun ko
sợ nhất: những đứa ko nói mà làm sợ nhì: những đứa nói muốn rồi làm sợ ba: nói wá chài luôn, chưa thấy làm gì 1000km nếu tính từ SG thì gf bác ở khoảng Huế. cày tiền lượn ra đó chơi vài hôm đi
hic thank may bac da thog cam cug hoan canh cua em, neu em biet nguoi do o dau thit hat su em se bay ra ngoai lien do nhug dang nay thi khong duoc hic khong biet o dau ca