Tìm kiếm bài viết theo id

Mỗi ngày một tin nhắn...

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi »--»_ßµ¶v¶_«--«, 28/11/09.

ID Topic : 1403119
Ngày đăng:
28/11/09 lúc 15:12
  1. SMoon227 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    gửi a ! Nhờ a e đã vui trở lại ^_^ e hy vọng niềm vui đó sẽ trọn vẹn và mãi mãi[/COLOR]
     
  2. meohuyen mèo ngoan,mèo xjnh-'.'-

    trốn và tránh
     
  3. pupply Thành Viên Vàng

    Chả có gì để gởi ... Gởi cho ai đó sắp quen: Ngũ ngon nha em, nhớ mơ về anh nha.
     
  4. BE_HEO87 Thành Viên Bạch Kim

    kúm ơn anh! và a cũng thế!
     
  5. BE_HEO87 Thành Viên Bạch Kim

    sẽ ko còn tin nhắn nào nữa hết!
     
  6. meohuyen mèo ngoan,mèo xjnh-'.'-

    xin lỗi nhé anh
    đừng giận con nít hen
     
  7. NgocChau.Duong Thành Viên Bạch Kim

    to tình yêu : cảm ơn anh rất nhiều, em rất thích món wàh đó, thật là tuyệt Mỗi ngày một tin nhắn... iu anh.. kiss u...chụt chụt....
     
  8. Who? Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    thật kỳ lạ phải không. Bây giờ em đang nhớ..cả 3 người.
    Đầu tiên là anh, những ngày anh đi c.tác thật vất vả. Em ở nhà mà lo lắng nghĩ nghợi đủ thứ, nào là anh đi c.tác ở đó ăn uống thế nào,ăn gì, ngon không, ăn được ít hay nhiều, ở đó có buồn không, có bị mấy đại lý rủ rê này nọ không...hoaiz..em lại trông anh mau mau về đặng còn chở em đi ăn bánh tráng trộn và kem mà lâu lắm rồi anh chưa chở đi.
    Cười cười 1 chút, em lại nghĩ đến Boo. Em lại định xách xe đến căn hẻm dừng ngay căn nhà đấy...nhưng lại kềm lòng được, phải cứng rắn lên phải ko anh. Cứ đà này thì hẳn 1 ngày nào đó em sẽ hó điên lên mất.
    rồi, em nhớ đến người đấy...bố boo. Thật sự...em cũng không biết và hiểu tại sao? Tơ vươn người xưa, thì ko đúng. NHưng lại chẳng biết dùng từ để diễn tả...em đang sống trong căn nhà mà mọi ngóch ngách điều đã từng có người ấy tồn tại. Hình ảnh, vật dụng, khung cảnh....em ko trốn tránh, nhưng càng đối diện với nó càng đau. Chỉ nhớ 1 chút thôi ấy vậy mà nước mắt vẫn cứ lăn dài...đôi khi em có ý nghĩ thật điên cuồng, em có nên tha thứ cho ông ấy ko??? hẳn như vậy anh sẽ hỏi em rằng nếu em quay lại với ông ấy thì anh thế nào...em cũng chẳng biết nói thế nào và tại sao mình lại suy nghĩ thế.
    1 bên hạnh phúc, 1 bên đau khổ...thế tại cớ vì sao em ko chọn được hạnh phúc!!!
     
  9. Tiểu Linh Nhi Thành Viên Kim Cương

    "Chỉ còn gần em một giây phút thôi

    Một giây nữa thôi là xa nhau rồi


    Nguời theo cánh chim về vui với đời


    Để lại thuơng nhớ cho kiếp đơn côi


    Núi đồi lồng lộng chiều mưa nhớ ai


    Biển xanh vẫn xanh nguời đi sao đành


    Để trong giấc mơ hồn anh thẩn thờ


    Em ơi bao giờ mới đuợc gần nhau


    Biết chỉ một đêm, tha thiết chỉ một đêm


    Rồi xa nhau nghìn trùng


    Lệ này cho em hay lệ này cho anh,


    Khi mộng uớc không thành


    Ngày buồn còn bao lâu


    Hay muôn đời nuối tiếc đêm cuối cùng bên nhau


    Chắc em sẽ buồn vì thuyền anh không rời bến


    Chắc em sẽ buồn vì mình chẳng có ngày mai


    Nếu ngày nào tình ta đã phai


    Ngày vui của em cùng ai trên đời


    Là hôm tiễn anh về nơi cuối trời


    Em ơi bao giờ nhớ thương này nguôi.
    "


    Phút cuối
     
  10. ThiNoY2K Thành Viên Cấp 6

    To me: Có bị khùng hem con kia?
     
  11. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    To everyone: Liệu có nên nói ra không ta!? Mỗi ngày một tin nhắn...
     
  12. William P Thành Viên Bạch Kim

    lại tương tư rồi..
    lòng người tham thiệt.. nên rất mong được gặp lại em nữa.
     
  13. meohuyen mèo ngoan,mèo xjnh-'.'-

    to someone: như lúc này lại hay
     
  14. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    To Tr: càng ngày càng đê tiện quá em ơi! sống như vậy thà chết sướng hơn cưng àh >.<
     
  15. coolnt0317 Thành Viên Cấp 5

    Mỗi ngày một tin nhắn...udency: Hồng Hà ơi ! bạn có biết không, những lúc bạn cười trông vô cùng đáng yêu lắm !Suốt đời này tớ sẽ nhớ mãi khuông mặt, nụ cưới, mái tóc của ấy .... amen !:too_sad: hu hu
     
  16. fellow Chuyên Buffalo

    1 người ra đi 2 người lại tới và cuối cùng là mất tất cả Mỗi ngày một tin nhắn...
     
  17. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    ngủ ngon nhé. lâu ko có tin tức cảm thấy lo, ko biết có buồn vì công việc ko? công việc rồi cũng okie thôi, chưa gặp thời thôi.
     
  18. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI

    Giọt lệ ngày xưa khóc cho... duyên đôi mình...
    Nước mắt là nỗi đau...
    Và giờ này... em khóc thêm lần nữa thôi...
    Khóc cho lần yêu cuối để nước mắt em tan vào mưa...
    Nhớ...
    Dẫu biết bàn tay anh sẽ ấm áp bên bàn tay khác...
    Lối đi nào cho em... em đi tìm 1 cơn mơ...
    Lối đi nào cho anh... anh đi tìm hạnh phúc riêng...


    Bờ cát vẫn chờ con sóng dẫu biết sóng bây giờ xa lắm...
    Dòng chữ năm nào trên cát nay tan vào tận hư vô...
    Thôi nhé anh từ đây em chôn vào sâu trái tim...
    Bóng hình anh...
     
  19. sheva19 Thành Viên Cấp 5

    tự nhiên thấy nhớ lắm,mà k dám pm nick yahoo của a >.<.......hem bik sao để a hỉu,hichic[/COLOR]
     
  20. meohuyen mèo ngoan,mèo xjnh-'.'-

    to anh Kim: ma núp lùm nào chok ghẹo anh vậy
     

Tình hình diễn đàn

  1. HONEYZ,
  2. MCT,
  3. Vinaphone TPHCM,
  4. xetaimoi,
  5. thienbao222389,
  6. minhkhangziz,
  7. NGUYENAN KHOAHOC
Tổng: 343 (Thành viên: 12, Khách: 315, Robots: 16)