Tìm kiếm bài viết theo id

Anh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé !

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nguoibatkhuat, 16/10/09.

ID Topic : 1293482
Ngày đăng:
16/10/09 lúc 21:03
  1. Lỡ Bước Thành Viên Kim Cương

    Tùy theo suy nghĩ của mỗi người thôi.
     
  2. nguoibatkhuat Thành Viên Cấp 3

    Chào các bạn,

    Có bạn sợ đi lính rồi bị thui chột kiến thức, phí thời gian....
    Theo mình thì suy nghĩ trên ko chính xác vì nếu ta cứ nhìn 1 nước phát triển như Hàn Quốc thì sẽ rõ. Tất cả thanh niên đều phải đi nghĩa vụ người công dân yêu nước. Đó là nghĩa vụ và trách nhiệm các bạn ạ.

    Ở Hàn Quốc, họ cho thanh niên được lựa chọn thời gian nhập ngữ từ 18 cho đến trước khi hết tuổi nghĩa vụ. Chính trong môi trường quân ngũ được rèn luyện thử thách sức khoẻ, kiên nhẫn, cần cù, sự tỉ mỉ, óc nhạy bén, sáng tạo, sự thông minh, lém lỉnh thì ko có gì gọi là phí cả bạn à. Ở Hàn Quốc, khi đi xin việc, người ta sẽ hỏi là đã đi nghĩa vụ chưa. Nếu chưa thì sẽ ko ai tuyển dụng vì ai cũng phải đi mà sao người này lại ko đi ? Hèn nhát hay chuyện gì chăng ? Phải có lý do chính đáng. Mình có thấy những bức hình chụp Cảnh sát cơ động, lính nghĩa vụ Hàn Quốc đeo kính cận dày cộp vẫn tập luyện như thường. Hàn Quốc bắt tất cả thanh niên đi lính thế mà nước người ta kỷ luật, phát triển kinh thế ??? Sao các bạn ko đặt câu hỏi đó nhỉ ?

    Thực sự nếu bạn là người có ý chí, quyết tâm, đầu óc giỏi thì 18 tháng chẳng là gì cả. Mình học ĐH Luật 4,5 năm rồi đi làm 8 tháng mới gia nhập quân đội. Chính những người có đầu óc, ý chí, thông minh thì khi vào lính sẽ sướng hơn vì sẽ là người làm những công việc đầu óc nhiều hơn chân tay. Họ học trong đó nhiều điều thú vị hơn. Người lính khi xuất ngũ, về lại cuộc sống thường ngày sẽ khó gục ngã bởi khó khăn gì, rất lỳ lợm để vươn lên. Mình và bạn bè mình đều ổn định cả và có nhiều bạn đi lính sau khi tốt nghiệp lớp 12 thì bây giờ đang học lên ĐH chính quy, ĐH tại chức và vừa đi làm. Đó là điều chứng minh cho ý chí và lòng quyết tâm của người lính.

    Có người nói sao mình ko đi ra nước ngoài nhìn thấy nước người ta phát triển thế nào so với Việt Nam. Mình xin thưa rằng: mình cũng đã ra nước ngoài. Họ làm việc trâu bò kinh khủng, học kinh khủng. Ko có sự lười nhác nào mà đạt thành công được như vậy. Sao nhiều bạn ko siêng năng, cần cù, quyết tâm hơn để nước mình nhanh tiến lên mà chỉ hô hào suông bằng nước bọt thôi ???
    Mình cũng đang quyết tâm hết mình để sớm qua Pháp học thạc sĩ Luật. Bạn bè mình bên đó đang học thạc sĩ, tiến sĩ rất nhiều. Họ luôn nhớ quê hương và làm nhiều cách cho chính mình và quê hương. Các bạn hãy làm và sống như chúng tôi đi. Đời sẽ đẹp và ý nghĩa nhiều hơn đó !
    Sống ở Tây ko sướng như nhiều người nghỉ đâu ! 1 ngày quay cuồng học từ 9h sáng đến 15h chiều, rồi đi làm thêm đến 9h30 tối, quay về nhà bằng xe bus, metro, đi bộ vài km, ăn uống, tắm rửa, xem bài vở và chỉ ngủ khi đồng hồ gõ 1h sáng. Cái vòng quay đó suốt cả tuần và cả năm. Ngày nghỉ hè, nghĩ lễ,... thì đi làm thêm 5m 6 ngày/tuần. Cuộc sống đắt đỏ kinh hồn khi so đồng Euro với tiền Việt. Nhưng tất cả các bạn du học sinh bạn bè mình đều cố gắng học tốt để về lại Việt Nam. Ai cũng than cuộc sống buồn, cô đơn lắm lắm...

    Mình cũng mong qua topic này, có nhiều bạn cùng chung ước mơ, hoài bão, ý chí vươn lên để sống nhiều cho chính chúng ta, mọi người và đất nước. Muốn lên cao, làm việc lớn thì hãy sống rộng mở hơn...
    Mong có buổi cafe cùng các bạn để chúng ta hiểu nhau và chia sẻ nhau nhiều hơn...

    "Sống phải có danh gì với núi sông"
     
  3. mitsuho Thành Viên Kim Cương

    kiểm soát quân sự thì chẳng có gì mệt nhọc, chỉ bằng 1/10 của bộ binh tây ninh. hồi xưa mình chả dám ở 1 chổ với bộ bình, chuyển qua nấu cơm cho chắc ăn.
    nấu cơm tuy không mệt nhưng nguy hiểm, so sẩy là lọt thẳng vào nước sôi hay chảo dầu, cho mình đi dép trên sàn, dưới chân là chảo lớn dầu sôi, nước sôi ùng ục. có kì mình bất cẩn, dù rất cẩn thận, lỡ chân đạp vào 1 vũng dầu ăn trên sàn, té vào chảo dầu, đưa bàn chân vào, cũng may rút chân ra kịp, chỉ bị phỏng sơ, còn chiếc dép thì mềm xèo luôn, kể từ đó cẩn thận hơn nữa.
     
  4. Uriel Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Học dốt ko dám đi lính , học cao thì NÊN đi lính ??? học cho 4-5 năm ĐH,chuẩn bị thực tập rồi kiếm việc làm..tự nhiên đi lính..2 năm sau trỡ lại thời thế đã thay đổi rồi..ông có khùng không..hay là đạo đức giả vậy ?
    Tôi có 1 người anh , quê ngoài Thái Bình , lúc đầu cũng bị nhiễm cái bệnh SĨ như ông đấy , đang học lớp 12 , chưa gì đã định hướng là thi TN là đi nghĩa vụ . May mà tôi và gia đình ở trong Nam đã ra tận ngoài đó khuyên ngăn anh ấy , Cuối cùng anh tôi cũng thi đậu vào ĐH GTVT và hiện giờ đang làm cho công ty Kiểm định của Pháp , lương tháng 1300 đô . Nói cho ổng hiểu nếu lúc đó ảnh đi lính 2 năm thì bây giờ như thế nào nhỉ ?? Đừng có SĨ DIỆN !!!
    học dốt ??? ông trình gì nói người khác dốt ?? tôi học đại học ngân hàng ..đừng có đem cái ngành IT của ông ra mà to mồm.. còn nói thật cái ngành IT của ông ... khối người than trời rồi..đừng có mà mạnh mồm .. học 5 năm xong ra đi lính ? hay là thất nghiệp chán nản nên đâm đầu vào lính ?
    Ah mà ông nói "Đi lính đó là nghĩa vụ" , vậy là tôi cũng hiểu rồi , lúc đó ông còn trong độ tuổi đi NVQS , bị bắt đi ?? Đừng có mạnh mồm ở ngoài mà trong lòng thì khác . Phải chăng lúc đó đang tìm mọi cách để khỏi đi nghĩa vụ , xong cuối cùng vẫn bị đi , đi rồi về huyênh hoang lên mấy cái ý tưởng đạo đức giả của mình để che giấu đi sự thật là mình " bị-bắt-đi-nghĩa-vụ" ?
     
  5. bitis Thành Viên Cấp 2

    bác check pm nhé
     
  6. yeutrammaimai Thành Viên Cấp 1

    Uả sao bài hát này bị cấm vậy anh, em thấy nó cũng hay lắm mà, với lại nội dung của nó đâu có liên quan gì tới vấn đề chính trị đâu.
     
  7. yiguan_yang Thành Viên Cấp 2



    Nội dung thì ko nhưng người sáng tác ra nó & đối tượng của nó "hơi" nhạy cảm 1 chút : Nhật Trường (Trần Thiện Thanh) - 1 nhạc sĩ nổi tiếng trước 1975 ở miền Nam Việt Nam, sáng tác bài hát này để ca ngợi người lính VNCH (kẻ đối nghịch bên kia chiến tuyến). Ông này đã vượt biên qua Mỹ năm 1990 và mất tại xứ người năm 1998. Vì tất cả những lý do đó, nó bị cấm tại VN mình.Anh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé !

    Tuy nhiên, mình vẫn thấy có ngoại lệ, như bài : Hoa Biển, nội dung của nó cũng là ca ngợi người lính thủy quân VNCH, nhưng mới đây nó vẫn được ca sĩ Ngô Kiến Huy biểu diễn đóa ---> đã được sự chấp thuận của nhà nước.

    Túm lại là có thể những bài hát của Nhật Trường có thể bị cấm tuyệt đối trước đây giờ đang được Bộ Văn Hóa VN mình xem xét lại và cho phép biểu diễn, nếu như nội dung của nó phù hợp và ko mang ý nghĩa "nói xấu & chống phá" nhà nước VN.
     
  8. yiguan_yang Thành Viên Cấp 2

    Hehe, e "ko đủ sức khỏe" nên bị loại trong kỳ khám sức khoe NVQS roài, thật sung sướng => giờ đây ăn ngon ngủ yên chăm lo học hành, ko lo jee nữa. Anh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé !
     
  9. piggieshop Thành Viên Cấp 1

    bản chất của việc đi NVQS là tốt là đứng đắn điển hình như Hàn Quốc, ý nghĩa của nó cũng tốt chỉ có hiện tượng là có nhiều ý kiến trái chiều thôi. Nói 1 hồi chợt nhớ đến lời bài hát " Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng gian khổ giành phần ai ? "
     
  10. yiguan_yang Thành Viên Cấp 2

    Chả bik NVQS tốt xấu thía nào, nhưng 1 thằng bạn tui sau khi xấu ngũ thì tiêm nhiễm tùm lum thói hư tật xấu từ doanh trại: hút thuốc như tàu máy xe, ghiền đi bia ôm + massage thổi kèn + xxx với gái điếm (trước khi nhập ngũ thì nó ngoan hiền lém, ko bik ăn chơi là jee). Giờ đi làm bảo vệ có bao nhiu tiền lương là ném vào mí thứ đó hết, học hành thì dở dang. Haizzzz Anh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé !

    Túm lại là níu bác nào có con trai, nếu sau này nó fai đi NVQS, ráng chạy chọt cho nó dc ở nhà, ko thì vô đó hư người hết (con nít mà, dễ bị cám dỗ lém)
     
  11. nguoicungkho189 Thành Viên Kim Cương


    Congrad Anh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé ! - 2
     
  12. nguoibatkhuat Thành Viên Cấp 3

    Sao có nhiều người nhát thế nhỉ ?

    Mùa hè thì khi đi du học ko có ai kiểm tra làm bao nhiêu giờ cả.

    Đánh giá 1 con người qua thành công thì ko thể đo bằng 1 thời gian ngắn được, nên chỉ nghĩ rằng đo bằng tiền, địa vị xã hội tức thời là hơi thiển cận. Chính những người cứ ỳ ra nên xã hội Việt Nam cứ chậm mãi, sao ko thay đổi tư duy. Hàn Quốc họ làm được thì mình phải làm được. Thế hệ trước chưa thay đổi thì chính chúng ta phải thay đổi cho mọi thứ tốt hơn. Sao cứ nghĩ nó xấu rồi tránh xa, ko dám đấu tranh, ko dám dấn thân vào. Vậy thế hệ kế cận và con cháu chúng ta có thay đổi ko ? Miệng thì nói muốn công bằng, dân chủ mà sao chính chúng ta lại ko chung tay thay đổi để mọi chuyện tốt hơn, công bằng hơn.
    Các bạn ko thấy rằng trí thức, thanh niên trẻ là lực lượng có tiếng nói mạnh mẽ trong xã hội sao ? Vậy sao các bạn ko chung tay làm mà toàn bàn ra để sướng tấm thân mình.
    Lẽ nào sống chỉ để ấm tấm thân và an lành là xong sao ?
    Vậy sao bao nhiêu thế hệ cha anh và những người thanh niên hiện nay vẫn dấn thân đó sao ?

    Các bạn hãy search bài "Một đời người một rừng cây" rồi nghe câu hát "Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai ???" sẽ thấy mình sống có ích kỷ lắm ko ?

    Đi Kiểm soát quân sự mà nhẹ nhàng à ? Xin thưa, đừng tưởng bở, vào đi rồi bạn sẽ thấy rất phê đó. Công việc nhiều như điên. Ko có nghỉ ngơi đâu. Chỉ có đỡ khoản tăng gia sản xuất thôi, còn lại là rất mệt. Đóng quân ngay trung tâm nên nhức đầu nhiều chuyện lắm. Cắm trại liên miên, bảo vệ đưa đón đoàn liên tục, đi tiêu binh suốt, tập đội ngũ, gác trọng điểm,.... ko đơn giản đâu.
     
  13. moleycure Thành Viên Cấp 3

    TCĐT-BTM QK7, có ae nào đi trong qk7 ko thi lên tiếng nhaq
     
  14. salesdothanhly Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ha ha, tôi đọc những dòng bác viết mà không khỏi chết cười! bác biết học IT thì 18 tháng bỏ nó có nghĩa là mình thua người ta rất nhiều bậc huống chi cái ngành ngân hàng của nhà bác! Tôi chả nói bác dốt, chắc bác cũng rất thông minh nhưng ở đâu cũng có người tài mà bác ợ!? Bác có dám bỏ ra 18 tháng đi như tôi không mà bác to mồm nhỉ? Huống chi lại phán người ta dốt? Tôi đi chẳng vì lý do gì, vì mỗi năm tụi phường đội đều kiểm tra đều đặn, đi cho tụi nó khỏi gọi! Thế tôi hỏi bác một câu bây giờ bác đã có công việc làm ổn định chưa ợ? Hay vì thông minh quá nên phải ngồi nhờ rung đùi ăn bám bố mẹ nhỉ? Tôi rất thông cảm và không chấp vì tôi cũng từng 1 thời như bác! Bác thì ở trên mây còn tôi chỉ dám đối diện thực tế, dám đối đầu với nó và vượt qua khó khăn để được như ngày hôm nay! Còn bác thì sao ợ!? Bác sợ này sợ nọ, không dám đối mặt với khó khăn, tôi nghĩ bác nên qua Thái Lan là vừa đi bác ợ ? Ôi chết cười với bác...
     
  15. datmuadvd Thành Viên Kim Cương

    e đi năm 2003... sư 302, Trung đoàn 88....bộ binh nên cực khổ trăm bề, nhưng học được nhiều cái các bác ah... đúng : Quân Đội là trường học lớn...

    2 năm đi lính giống như 1 giấc ngủ trưa....nhưng ngủ trưa dậy thấy vẫn còn 2 năm....
     
  16. datmuadvd Thành Viên Kim Cương

    các bác ơi...e nghĩ topic này chỉ là tản mạn về chuyện những anh em đã qua thời đi lính....bác bác đừng tranh cãi gay gắt làm mất lòng nhau.. nếu đã là lính thì phải đoàn kết các bác ah....những chuyện vui buồn trong đời lính thì chỉ những người lính mới cảm nhận dc sâu sắc nhất thôi ah.....
     
  17. hochoila9 Thành Viên Cấp 2

    - chú này là Đỗ Phan Nam Tiến thì phải... hồi xưa có số trong d31 KSQS lắm nè
     
  18. cauthubongda Chelsea Vô Địch

    ... dù cho đời lính chinh chiến qua nhiều gian khổ, vẫn hẹn ngày trở về rọn vẹn bao ước mơ ... <--- trích từ "nhánh lan rừng"
     
  19. Le Le Thành Viên Kim Cương

    chưa đi lính nên chưa bít , ngồi nghe............
     
  20. Osama Bin Bin Thành Viên Cấp 5

    Nói hay lắm bạn, đạo đức giả vừa thôi ông chủ topic! mới đâu tưởng ông ko có học nên nói vậy, ai ngờ ông hoc cũng cao nhỉ, vậy mà chẳng biết cái con khỉ gì hết! ông nói quân sự vn mình ko thua kém nước nào hết hả? vậy sao Hoàng Xa bị chiếm rồi kìa sao ko mang quân ra mà lấy lại, hay ông đợi nó tự nguyện trả lại cho mình( tôi từng nghe một người có chức vụ nói là đánh ko lại đành phải nhờ kinh tế ngoại giao thôi mà cái này thì chắc đến tết Công gô quá) ông ba xạo vừa thôi nhé, nói thì phải suy nghĩ lại, kẻo người ta nói lại thì cái miêng lại câm như hến!
    Ông có khùng ko khi so sánh vn với Hàn Quốc vậy? có biết nước người ta vẫn còn đang trong giai đoạn chiến tranh với CHDCND Triều Tiên ko vậy?đừng so sánh vn với ai hết! nc ta đứng đầu thế giới về tệ nạn tham nhũng đó, so sánh khập khiễng quá
    ông nói người học dốt mới ko đi Lính hả? ôn mở mắt ra mà coi dùm trình độ đại học trong quân đội dc bao nhiêu % nha, mà cái đó cũng toàn mấy ông trong quân đội đào tạo ko! trường quân y mấy ông 10 đứa dô học thì có 9 đứa lo lót rồi, đến đô ra trường ko ai dám nhận làm việc kìa
    topic nói kỉ niệm đời lính thì nói kỉ niệm thôi, bày đặt ăn nói ba xạo để người ta chửi cho, nghe ông nói tui tưởng ông bị khùng hay trên cung trăng mới xuống chứAnh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé !