Tìm kiếm bài viết theo id

Chuyện trông mặt mà bắt hình dong ở nước

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi bitis, 27/4/10.

ID Topic : 1818252
Ngày đăng:
27/4/10 lúc 22:01
  1. _Promise_ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Nghĩa là nó khinh mình , ko thèm giựt đồ mình áh
     
  2. khanha Thành Viên Cấp 3

    cần j lên tới đó, trên 5s cũng có nhiều người up giùm free mà, dễ ợt à Chuyện trông mặt mà bắt hình dong ở nước - 1
     
  3. *TyPhuKhongTien* Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Ai kiu xài hàng "hiệu" làm gìChuyện trông mặt mà bắt hình dong ở nước
     
  4. Chanel. Thành Viên Cấp 6

    mấy người ăn mặc sang trọng chưa chắc ngon hơn mấy người bình dân đâu nha
     
  5. quoc_trung488 Thành Viên Cấp 5

    makeno đi, lũ này chửi wài ko hết đâu
     
  6. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Thì cho hàng tụi nó ế luôn , mà chị bạn hiền quá vậy ...
     
  7. samsungjapan Kinh Doanh Điện Thoại

    Mà thiệt tình mấy ông ăn mặt xuềnh xoàng như xe ôm vô tiệm mình trả giá thấy ớn, có dán giá lên hàng luôn mà cũng trả 50% được. Mình bán hàng cũng phải xem mặt thôi bạn..Bạn ra làm kinh doanh bán hàng thì biết
     
  8. quygiang1983 Thành Viên Bạch Kim

    Thông cảm đi bạn đây là VN mà....
     
  9. hovanty Thành Viên Cấp 4

    tụi nhân viên bán hàng lương lậu ko có bao nhiêu, mà giỏi chảnh chẹ. Người ta khi nó mà nó ko biết.
     
  10. lovein One Heart One Love

    trả giá là thói quen của người Vn rồi và người bán hàng cũng có thói quen thách giá lên Chuyện trông mặt mà bắt hình dong ở nước .

    thói quen của ng VN mua hàng vài trăm vài chục hay thậm chí vài ngàn cũng trả giá trong khi đi mua chiếc xe mấy chục triệu không trả 1 đồng Chuyện trông mặt mà bắt hình dong ở nước - 1 thế mới là VN.

    Sẵn hỏi AE có ai đi mua xe mà trả giá chưa ? :byebye:
     
  11. kanyembo Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Ai bảo không? Đừng có suy bụng ta ra bụng người. Còn thói quen trả giá của người VN có là do thói quen buôn bán thích nói thách giá cho cao của người VN luôn Chuyện trông mặt mà bắt hình dong ở nước - 2
     
  12. Matrix&Cherry Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hồi Matrix còn làm ở Lý Tự Trọng, buổi trưa đi ăn chui vô cái tiệm bán quần áo (tên gì quên rồi). Vô nhìn thấy đa phần là đồ fake, mà mình cầm cái dây chuyền bạc lên hỏi gía nó nói là 3tr. Matrix mới giả bộ nói chứ có cái nào 200k ko e. Thế là 2 em bán hàng nó chảnh cái mặt lên mà nói :" Ở đây không có bán đồ rẻ..." rồi lơ lơ Matrix luôn. Ôi hôm đó mắc cười mà không dám nói. Không lẽ vạch nó ra kêu đồ của cả cái cửa tiệm của mày dek bằng tiền cái quần Jean của tao bận =)) Đúng là vừa ngu vừa chảnh =)) Mà là nhân viên thôi đó nha :sweet_kiss: Haha.
     
  13. SâuRóm Thành Viên Cấp 4

    Đề nghị ai kia nhiều hàng hiệu quá thì cho bớt đi nha :cold: Khoe wài à:rap:

    ---

    Nhìn mặt mình chắc ko ai bắt hình dong nổi rồi, quê mùa và cực kỳ đúng với bản chất 2 lúa ( sự thật cũng là vậy nốt hix hix Chuyện trông mặt mà bắt hình dong ở nước )
     
  14. Matrix&Cherry Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    E cho a cái thẻ Wow đi a tặng em cái ví :byebye: Nhìn em phải gọi là tiểu thư mũm mĩm chứ hai lúa gì lương tháng gần 2000$ :after_boom:
     
  15. asimo123 Thành Viên Cấp 6

    Nói chung là Việt Nam mình bị bịnh vậy đó!!
    Ngày xưa em đi ra Piaggo mua xe bên Nguyễn Đình Chiểu cũng vậy
    2 anh em lọc cọc chiếc wave của bà già ra tiệm!!Ôi thôi không thèm tiếp 1 câu chỉ kè kè đi theo sợ mình làm xước xe của nó leo lên ngồi thử cũng ko cho!Thằng anh em điên máu bỏ về 30 phút sau chạy con 325i lên!!
    Miẹ boà,ra tận nơi mở cửa,dạ chào mừng quí khách đến với cửa hàng dạ hiện nay xe đang khuyến mãi có nhiều màu màu nào cũng có dạ trong nhà có xe để chạy thử anh vào thử xem thế nào ạ!!
    Thế là PSi nhập hộ khẩu gia đình e
     
  16. Malice Thành Viên Kim Cương

    Vụ này ở VN đâu mà chả có, nếu tụi nó khi người cứ chửi thẳng vô mặt nó, làm công ở đợ cho người ta mà bày đặt ra vẻ khi người , nực cười thiệt
     
  17. rambo6621 Thành Viên Bạch Kim

    Thế tại sao bác ko nói. bác nói sẽ có khối chuyện thú vị thế mà ko chịu nói.
     
  18. dohoa64tb Thành Viên Cấp 4

    tui bị hoài,
     
  19. noname001 Thành Viên Cấp 4

    Bà bán hàng đó bao nhiêu tuổi?con tỉ phú sao mà chảnh chẹ cây hẹ thế? bán hàng mà ăn nói không ý tứ thêm cái cách nói chuyện vô duyên,ở nhà đc cha mẹ dạy bảo thế nào mà ra đường + thái độ làm việc kiểu đó?
     
  20. dinhducvo Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hì hì đọc bài này mình mới nhớ
    nhà mình cũng đek giàu có gì,có 1 hôm chở má đi chợ .HÔm ấy mẹ định đãi cả nhà món cá mú hấp ( loại này mắc tiền chúa) vào chợ bà già chỉ con bự nhứt,hỏi " nhiêu"
    mẹ bán cá không nói giá mà cứ " mắc lắm ,mua cái ni đi ",bà già bực mình lại hỏi tiếp " thì đm,bao nhiêu" ( dân mua bán mà,he he). bà ta vẫn thái độ như thế Chuyện trông mặt mà bắt hình dong ở nước
    thế là thế léo nào nhỉChuyện trông mặt mà bắt hình dong ở nước - 1
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 476 (Thành viên: 1, Khách: 467, Robots: 8)