Tình hình là Linh mới chia tay người yêu (bị đá). Hai đứa đã đặt tiệc hết rồi vậy mà lại bị... Vì cô ấy nói yêu Linh nhưng trong lòng vẫn nhớ người yêu cũ nên đành cắt đứt để cho Linh khỏi đau khổ. Linh buồn kinh khủng và cố níu kéo nhưng ko được ích gì. Đúng lúc này Linh tình cờ gặp lại người yêu cũ (trước khi quen người mới chia tay). Cô ấy nói "em muốn quay về với anh". Trong lòng Linh thấy rối bời giờ người cũ lại nói như thế. Thật tình với người cũ, Linh cũng còn 1 chút cảm giác, nhưng Linh hiểu ko phải là tình yêu thật sự. Dạo gần đây người cũ vẫn hay nt tâm sự, Linh cũng thấy hơi xiêu lòng nhưng vẫn biết là ko thể. Trước sự tình thế này Linh phải làm sao? ACE giúp dùm.
M nghĩ là không nên Linh ơi. Chẳng qua là đang buồn nên dễ xiêu lòng thôi. Nếu quay lại với người ta mà sau này nhận ra là mình ko yêu người ta thì tội cho người ta lắm. Giai đoạn mới chia tay là giai đoạn nhạy cảm, đừng manh động.
Mình nghĩ Linh chưa nên trả lời vội, hãy để hai người có 1 khoảng thời gian để nhận ra tình cảm của mỗi người dành cho nhau là gì? Trong khoảng thời gian đó Linh và người cũ vẫn là bạn, vẫn chia sẽ mỗi điều trong cuộc sống, ai đã từng yêu nhau thì giữa 2 người luôn có sự thận thiết hơn bạn bình thường rất nhiều, nên việc chia sẽ tìm hiểu sẽ dễ dàng hơn, chúc Linh sớm thấy được hạnh phúc của mình!
Cám ơn các bạn nhiều. Thật ra, lúc này Linh chỉ xem người cũ thân thiết hơn mức bạn bè bình thường hay bạn thân chút thôi. Còn tình yêu thì đã dành hết cho người mới chia tay. Linh chỉ sợ tâm sự với người cũ nhiều quá, cả 3 người sẽ rơi vào vòng xoáy của sự đau khổ vì người mới cũng nói là rất yêu Linh nhưng sợ sẽ mãi ko quên được người yêu cũ (đã từng quan hệ vài lần rồi anh ta bỏ cô ấy mà đi định cư luôn, nếu nói theo kiểu "chợ búa" là chơi xong cho đã rồi bỏ). Bởi thế cô ấy vừa nhớ vừa hận và thấy mặc cảm với Linh, quyết định cương quyết chia tay. Linh giờ chẳng biết làm sao nữa.
Nếu anh đã yêu người ta như thế thì dùng lòng vị tha và tình yêu mình nói rõ cho người ấy biết, em nghĩ cô ấy muốn chia tay cũng vì một phần cảm thấy tội lỗi. Nhưng bản lĩnh mình phải lớn và phải chứng minh được, vì sau này khi lấy nhau rồi sẽ nảy sinh nhiều vấn đề bắt nguồn từ điều đó. Cố lên anh nhé.
Nói về buồn tình thì B là người buồn nhất trên đời vì tình yêu dường như chẳng dành cho mình... cố lên L ơi...
cái gì ko phải là của mình thì có níu kéo tranh giành cũng ko được gì cũ hay mới ko phải là vấn đề quan trọng là con tim nó loạn lên với ai mà thui Linh hen
Cám ơn ACE đã góp ý. Thật ra Linh cũng đã khuây khỏa phần nào. Nhưng tâm trạng Linh hiện còn đang rất bối rối, ko biết nên làm sao cả
Dành cho mình 1 không gian gian và thời gian để lắng đọng lại đi a. Tâm tĩnh mới có thể giải quyết được sự tình. Con gái không vững lòng thì anh cứ từ từ thôi nếu không muốn hi vọng để rồi thất vọng nha.