-Tình hình là R đang thất tình, 30-4 này đi Vũng Tàu 1 mình xả stress. các bác có thể tư vấn giúp R là nếu đi 1 mình thì nên đi chơi chỗ nào(cafe, ăn uống.v...v....) -Ở Vũng Tàu đi ăn khuya có nguy hiểm ko các bác, chứ ở sài gòn R hay đi ăn khuya lắm. mà đặc sản ở dưới đấy thì nên ăn ở đâu và giá cả thế nào -Có ai đi với R hem Thanks a lot!!! REPLY -R nhờ mấy bác tư vấn nếu R đi VT thì nên đi chỗ nào(cafe,ăn uống...v....v.) mà qua 3 trang thấy các bác cứ bàn lùi bảo R nên ở nhà, đừng đi 1 mình buồn lắm. -R đã suy nghĩ kỹ cho dịp 30-4 này chứ đâu phải vu vơ lên hỏi linh tinh nên các bác cứ tư vấn dùm R theo hướng tích cực nhé. -với lại Vũng Tàu là nơi nhiều kỷ niệm của 2 đứa nhất. đó là lý do vì sao R muốn đi 1 mình. Thanks a lot REPLY -Cám ơn các bạn đã góp ý cho R, -Đa số các bạn khuyên R đừng nên đi 1 mình, sẽ càng buồn hơn -Nhưng ko hiểu sao từ trước đến giờ làm cái gì R cũng thích làm 1 mình, đi cafe 1 mình, đi ăn hàng cũnh 1 mình, đi tập tạ,đi học thêm cũng 1 mình....v....v...... -Thật sự thì R thấy đi 1 mình rất thú vị, mình có thể làm những gì mình thích,ko phải câu nệ,chiều chuộng ai,.... đã vậy còn tha hồ quen thêm bạn mới, nếu bạn đi theo nhóm bạn sẽ rất khó quen bạn mới, rèn tính tự tin và khả năng giao tiếp của mình. -Thanks các bạn đã góp ý. biết đâu ra VT sẽ tìm dc 1 ai đó lấp chỗ trống trong tim mình. cũng như ngày xưa R quen cô ấy theo cách này vậy. Ôi, kỷ niệm
Ở nhà đi bạn ơi ! Đang buồn thất tình đi 1 mình ra đường thấy ai cũng có cặp tay trong tay tung tăng vui vẻ bạn lại buồn cho coi ... lỡ sảy ra chuyện xấu thì khổ lắm !
đi 1 mình buồn lắm , ở nhà đi bạn . có tâm sự thì kiếm 1 quán cafe nào đó ngồi suy nghĩ những chuyện đã qua sẽ thấy thoải mái hơn bạn à . ko cần phải đi xa 1 mình như thế đâu
vui nà, thử đi vũng tàu 1 mình là bít cảm giác àh, nhưng đi bằng xe máy nhá, vũng tàu đi tối mà nguy hiểm gì ...
Ở nhà đi bạn, hay rủ bạn bè nhậu 1 bửa, đi hát karaok, matxa... chứ đi VT 1 mình chán lắm, mà ngày lễ lại đông người nữa.
ở nhà cho lành bạn ơi,ra đó 1 mình đã buồn rồi gặp cảnh người khác đang đi chơi vui vẻ với nhau thì càng buồn hơn nửa đó
đi 1 mình cũng chả sao hết. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Ra biển 1 mình, có time chiêm nghiệm lại những điều đã qua cũng hay. Nhiều khi mang tâm trạng u uất đi với bạn bè lại làm mọi người mất vui theo. Nếu bác đi 1 mình thì tham khảo thử ý kiến của tui nhé. Sáng bắn xuống VT, khoảng 9,10 h tới nơi. Chạy ra quán cafe dọc đường Thuỳ Vân, tên gì quên mất rồi, nhưng ở đó có 1 quán đỉnh nhất mà tui xuống hay đến, quán cafe lớn, tựa lưng đồi, nhìn ra biển, gió biển thổi vi vu, cũng thú lắm. Canh tới 12 h trưa, kiếm cái phòng nghỉ ( để khỏi bị tính lố qua ngày khác). Tìm mấy khách sạn, nhà nghỉ ở khu phó đức chính hay mấy con đường xương cá của đường Thuỳ Vân cũng được, chọn cái nào vừa đủ sâu sâu 1 tí để cá giá mềm, và có thể đi bộ ra tắm biển thoải mái . Oánh 1 giấc, chiều 3,4 h dậy ra tắm biển. Tối xách xe lòng vòng ăn uống, cafe linh tinh. 9,10 h về thích thì đi bộ dọc hành lang sát biển dạo mát, làm vài lon bia cũng được, biết đâu tìm được bạn tâm giao ). Nếu thấy khoây khoả, có hứng thì lưu số tui, call phát tui chỉ cho vài chỗ độc . Chúc đi chơi vui vẻ
đi một mình chán lắm thà bạn ở tp đi ug cafe dạo xem fim còn vui hơn , ra vt nhìn ai cũng có bạn. không kiếm đại hội nào đi vt xin nhập gia
cần thiết phải đi VT xả stress không bác. Mà bác thất tình ở mức độ nào? vừa vừa, hay là cực độ. Kiếm một vài chiến hữu sáng ngồi quán nào đó uống cafe tán dóc. Trưa ghé chỗ nào làm bác cơm. Chiều chiều kiếm quán nào đó nhậu cho thiệt là say. Đêm về có nhớ em nó cũng nằm ngũ pho pho. Xong một ngày lễ vừa bổ rẻ, vui vẻ, xả stress hết trơn.