Tìm kiếm bài viết theo id

HCM-Bệnh Viện Đa Khoa Q4 : Mổ chết người.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Bệnh Nhân, 26/4/10.

ID Topic : 1815071
Ngày đăng:
26/4/10 lúc 23:12
  1. Bệnh Nhân Thành Viên Mới

    Cám ơn chia sẽ của các bạn
     
  2. Nguyễn-KhánhChi Thành Viên Cấp 1

    Bác có nói bác là người lớn tuổi nên cháu xin đổi cách xưng hô

    Cháu đã từng đưa 1 vài người nghèo rớt mồng tơi (chạy xe ôm, bào rau muống, bào hành tím thuê cho các sạp bán rau ngoài chợ...), bệnh rất nặng vào bệnh viện. Khi bác sĩ đưa ra 1 loạt các xét nghiệm để định hướng điều trị nhưng trong túi cháu ko đủ tiền để thanh toán tất cả các khoản đó. Bác sĩ thấy hoàn cảnh, đã bỏ tiền túi ra để bệnh nhân đc làm đầy đủ xét nghiệm, để sớm định hướng điều trị bệnh. Cháu chẳng quen ai ở bệnh viện nhưng khi họ thấy xe xích lô chở bệnh nhân vô là nhân viên ở bệnh viện hướng dẫn chỗ để xe lăn, thủ tục mượn xe lăn...v.v...

    Bàn tay còn có ngón ngắn, ngón dài. Do vậy, cháu mới nói ai sai thì chửi ngay người đó. Lúc đầu cháu tưởng trong lúc bức xúc bác nặng lời với tất cả bác sĩ nên cháu mới phát biểu. Nhưng qua bài post này thì cháu biết đó là định kiến của bác về các bác sĩ. Vì thế cháu xin phép ko ý kiến ý cò gì thêm nữa. Ai hiểu được thì hiểu, ko hiểu thì cũng ko sao ạ. HCM-Bệnh Viện Đa Khoa Q4 : Mổ chết người.

    Cháu chúc bác nhiều sức khỏe !
     
  3. Matris UyTín Là Ưu Tiên Hàng Đầu

    ở BV nào cũng zậy cũng có nguoi tốt và nguòi xấu thôi bạn ơi, mình cũng ko thể wơ đũa cả nắm dc
     
  4. kalenbecool Thành Viên Vàng

    Thời thế này thì chỉ có tiền là mới có nhiều giữ đc tính mạng thôi. Nếu có khả năng mọi ng nên vào bv tư. Tốn kém chút nhưng vẫn quá rẻ cho sức khỏe của bản thân.
     
  5. dohoa64tb Thành Viên Cấp 4

    có bệnh đi bệnh viện thì cũng hên xui. chán thiệt, y với đức + tay nghề bác sĩ. hên xui
     
  6. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mình cũng nghĩ như bạn, cũng muốn có vài ý kiến nhưng thấy chủ thớt già rồi nên thôiHCM-Bệnh Viện Đa Khoa Q4 : Mổ chết người. - 1
     
  7. vohongquang Thành Viên Bạch Kim

    Bởi vậy thời buổi này cái gì cũng phải có tiền, có tiền thì bệnh cứ vào bện viện tư mà nằm thoải mái, phục vụ chu đáo, chỉ tốn nhiều tiền thôi nhưng mà tính mạng đảm bảoHCM-Bệnh Viện Đa Khoa Q4 : Mổ chết người.
    Chia buồn HCM-Bệnh Viện Đa Khoa Q4 : Mổ chết người. - 1
     
  8. thinhai Thành Viên Cấp 5

    Anh em nên lưu ý 1 điều : bị bệnh gì thì đi đúng bệnh viện đó(hầm hố nói bệnh viện tư tốt là sai lầm nha),vì trang thiết bị y tế mấy bệnh viên tư ko đầy đủ bằng bệnh viện công đâu ! có sự cố gì thì tụi nó đẩy sang bệnh viên công (bệnh viện lớn :chợ rẫy,115 ,y dược.......)===> kết quả đã muộn màn.HCM-Bệnh Viện Đa Khoa Q4 : Mổ chết người. - 2
     
  9. Bệnh Nhân Thành Viên Mới

    Trước tiên xin cám ơn bạn.
    - Như tôi đã từng nói, tôi ko quơ đũa cả nắm, không phải tất cả Bác sĩ ai củng giống ai. Củng có những tấm lòng ân ái và thương người như trường hợp của bạn đã nêu ở đây, chúng ta sẽ rất biết ơn họ. Đồng ý, trong cuộc sống ko có gì là hoàn hảo, tôi củng có đọc bài báo gần đây nói về vụ " Thầy Hiệu Trưởng mua dâm nữ sinh" , cái này tôi chỉ muốn ví dụ rõ là những ngành như: Y Tế, Giáo Dục ...là rất quan trong nếu đi sai hướng thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tính mạng con người bị coi nhẹ vậy sao? Tôi viết bài này ko phải là vì lợi ích cá nhân gì hết, tôi chỉ muốn các bạn và tất cả mọi người lưu ý, đừng trao gửi lòng tin không đúng chổ.
    - Còn BV mà bạn nói, bạn có thể cho biết tên để mọi người đến khám bệnh, bạn nên chia sẽ với mọi người vì đây là 1 điều tốt, nhưng tấm gương như thế thì chúng ta nên phát huy tối đa.
    Cám ơn bạn đã chia sẽ với tôi, Xin chúc sức khỏe gia đình bạn.HCM-Bệnh Viện Đa Khoa Q4 : Mổ chết người. - 1

    Tôi thay mặt gia đình xin cảm ơn những lời chia sẽ của các bạn.
    Chúc mọi người cùng gia đình có những ngày nghỉ lễ thật hạnh phúc.
    Hãy trân trọng cái trước mắt, đừng để chuyện đáng tiếc xãy ra sau đó chúng ta sẽ nói " hối hận " thì đã muộn màng.
    Và xin chúc cho những ai đã tận tụy vì ngành Y bằng lương tâm và trách nhiệm 1 lời chúc thật chân thành và nhiều hạnh phúc. Và xin cảm ơn!
     
  10. Nguyễn-KhánhChi Thành Viên Cấp 1



    Cháu cám ơn lời chúc của bác.

    Vì cháu đọc thấy bác nói đến cả cái bệnh viện Q4 (trang 1 topic) và cả ngành Y nói chung (ở trang 2 topic) nên cháu mới có ý kiến thế này ạ
    Bệnh viện mà cháu nhắc đến rất quen thuộc với mọi người: BV Ung Bướu và BV Nhân dân Gia Định. Vì những bệnh nhân cháu đã gặp đa số ở Q.Bình Thạnh.

    Đến Ung Bướu, nhân viên bảo vệ thấy bệnh nhân di chuyển khó khăn hoặc khó thở... là họ cho xe xích lô chạy vào bên trong luôn, xong hướng dẫn tận tình. Bác sĩ cho thêm tiền để bệnh nhân làm xét nghiệm mà cháu nhắc đến là bsi ở BV Ung Bướu

    Còn BV Nhân dân Gia Định thì: Lần đó, khi cháu đưa 1 bệnh nhân sưng phù phần dưới (bụng trướng to y như bụng bà bầu). Phần mặt, vai và ngực chỉ còn da bọc xương, còn chân thì sưng to như chân người nặng cả trăm kg. Đến nơi, nhân viên nhận bệnh hỏi thông tin xong còn gọi 1 chú bảo vệ gần đó tới phụ giúp cháu vận chuyển bệnh nhân vào phòng cấp cứu. Sau đó cô ấy còn ngoắc cháu ra và trao cho cháu 200k, bảo là: cô ko có nhiều tiền nhưng cô muốn gửi cho bệnh nhân này để chữa bệnh.

    Lần khác, là cháu vào thăm 1 trường hợp bị tai nạn giao thông hôn mê nhiều ngày. Hằng ngày mẹ bán vé số, con thì học năm 4 đại học Bách Khoa, vừa học vừa làm thêm. Hai mẹ con thuê nhà ở. Người mẹ bị 1 xe gắn máy vượt đèn đỏ tông vào, bị chấn thương và hôn mê nhiều ngày. Tiền thuốc thang mỗi ngày hình như cả triệu bạc. Chỉ có người con chăm sóc mẹ, vì người thân đã bỏ rơi, ko quan tâm đến 2 mẹ con từ lâu. Thời điểm đó lại đúng vào đợt thi học kỳ của người con. Cháu đến thăm, có hỏi: những lúc thi thì sao ? Em nói em vẫn đi thi, mẹ thì có các cô y tá giúp đỡ, ngó chừng dùm. Những toa thuốc nào có thể nợ bệnh viện đc thì các cô nhắc cho em biết, vì vậy mà mẹ vẫn có đủ thuốc để chích.

    Đó là 1 trong số những trường hợp mà cháu đã chứng kiến.
    Bàn tay còn có ngón ngắn ngón dài...
     
  11. Bệnh Nhân Thành Viên Mới

    Tôi đón nhận những lời góp ý của cháu. Tôi nói cả BVĐK Q4 thì củng ko công bằng với những người đã cống hiến vì ngành Y trên 20 năm, nhưng tôi chỉ mong là đã làm thì đừng đùn đẩy trách nhiệm cho người khác, bắt ng ta phải gánh chịu thay mình.
    BV Ung Bướu thì tôi biết, vì gần nhà tôi có 2 vợ chồng nọ rất tốt bụng, cứ mỗi tháng vào mùng 1 và 15 ( rằm) thì họ lại nấu đồ chay đem qua cho BV và cho tiền những hoàn cảnh khó khăn ( thỉnh thoảng tôi có qua phụ làm để mang vào BV). Tôi củng có quen biết 1 nhà sư, ông ấy nói: Nếu nguyên góp có nhiều tiền hầu hết là từ phật tử, Thầy sẽ đến giúp đỡ và cho tiền ở BV Ung Bướu và Chợ Rẫy.
    Những tấm lòng ấy cộng thêm bàn tay nhân ái của các Bác sĩ thì những hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn sẽ đc cứu.
     
  12. Bệnh Nhân Thành Viên Mới

    Hôm nay là Lễ lớn, Xin chúc đến tất cả các bạn có những ngày nghỉ Lễ cùng gia đình thật hạnh phúc và sức khỏe.
     
  13. Tuan_Nhoc ★★★ ★★★

    cho dù là nick mới toe, những điều này cho dù không biết đúng sai.
    nhưng thật sự mà nói, tư cách bác sĩ. y tá thì khỏi phải bàn ( 1 con sâu cũng làm sầu nồi canh trong khi theo tình hình thì 10 bs họa may có được 1.2 bs có tư cách ) vì vậy tôi có nói vậy thì mấy ai tự coi mình là bs chân chính đừng có gân cổ cãi lại, mà hãy làm sao để người ta thay đổi cách nhìn về mình

    bệnh thì tìm bs, nhưng thật sự chẳng ưa bs lắm, ai cũng chỉ lo ngó vào túi tiền bệnh nhân

    trước dây ba mình bị ung thư phổi ( từ hen suyễn. phát hịên ra) thằng bs bv gia định lại xúi qua bv tư Asen gì đó bên Hoàng hoa thám TB... ( cho vào hóa chất mà không hề lấy tế bào đi xét nghiệm)... sau này mới biết là hoàn toàn sai quy trình... và giờ đây ba mình đã không còn !!!!
     
  14. hyn Thành Viên Bạch Kim

    ác quá, mất nhân tính, bác sỹ bi h chỉ vì tiền thuiiiiiii
     
  15. Nguyễn-KhánhChi Thành Viên Cấp 1

    Ko biết lòng tự trọng của bạn để quên ở đâu khi nói câu này ? (dòng màu đỏ) Chửi ngta cho sướng cái miệng, đến khi cần thì lại tìm đến để ngta giữ lại cái mạng cho bạn.

    Đồng tiền ko phải là tất cả. Có 1 núi tiền cũng chưa chắc người thân của mình hết bệnh. Chỉ khi biết đc nguyên nhân cụ thể mới tránh vấp ngã cho lần sau. Ko biết đúng sai, trường hợp nào cũng đổ tại đồng tiền. Bạn mới chính là người xem trọng đồng tiền và nghĩ về cái túi tiền nhiều nhất.
    HCM-Bệnh Viện Đa Khoa Q4 : Mổ chết người.
     
  16. Lỗi tại ai? Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Vì tôi thấy lập trường của anh ko kiên định. Và tôi sẽ không comment thêm bất cứ ý kiến nào trong topic của anh nữa, chào anh!
     
  17. Tuan_Nhoc ★★★ ★★★

    bệnh thì tìm bs, nhưng thật sự chẳng ưa bs lắm, ai cũng chỉ lo ngó vào túi tiền bệnh nhân

    vậy à, tôi cũg đã nói dù chỉ 1 con sâu cũng làm rầu 1 nồi canh, huống hồ thì bác đếm xem 10 bs thì bao nhiêu bs có luong tâm, vì vậy những ai tự cho rằng mình là bs có lương tâm thì làm sao cho người ta thấy và nghĩ khác. đừng ở đó mà rống lên....
    topic truyện trò, post suy nghĩ bản thân thôi, cóc cần phải tranh cãi với nhau làm gì.. HCM-Bệnh Viện Đa Khoa Q4 : Mổ chết người. - 1
     
  18. Nguyễn-KhánhChi Thành Viên Cấp 1


    Mỉm cười đi ra.
    Vì chưa đủ trình độ chuyên môn để đánh giá tư cách bác sĩ nên ko thể đếm xem trong 10 bác sĩ thì có bn người có lương tâm HCM-Bệnh Viện Đa Khoa Q4 : Mổ chết người. - 1

    Sợ nhất là gặp phải người ko cần biết đúng sai và ko biết lý lẽ. Có cái đầu chỉ để cho đẹp đội hình chứ ko phải dùng để tư duy.
    :byebye:
     
  19. Bệnh Nhân Thành Viên Mới

    Xin chia sẽ cùng bạn.

    Đúng là ko nên chỉ trích hết tất cả bs bởi khi mình gặp chuyện thì chỉ nhờ đến bs thôi, nhưng khi chúng ta bị bệnh thì tìm những bs có trách nhiệm và có lương tâm chứ ko phải những bs chỉ vì tiền, như vậy thì có cả núi tiền củng ko đủ. Bạn ko chỉ sống 1 ngày 1 bữa mà bạn sống cả đời, chẳng lẻ ko bệnh tật ốm đau?.

    Tôi đã nói ko quơ đũa cả nắm, Bệnh viện nào củng có chung 1 " cái nhìn " nhưng quan trọng là họ đi theo hướng nào, tất cả bs đều giống nhau, làm bs là vì muốn cứu người nhưng có những bs cứu ng vì lợi.
    - Mấy năm trước chị tôi bị 1 cơn đau dữ dội, tôi đưa chị đến BV để cấp cứu, nhưng BS ở đó cho chị tôi nằm đó lăn lộn với cơn đau mà ko ngó ngàng gì, thỉnh thoảng đi qua nhìn cái rồi coi như ko có gì, tôi đứng nhìn mà xót xa. Mãi lúc lâu họ mới cho vô phòng cấp cứu. Nếu trễ chút nữa thì...tôi sẽ ko bao giờ tha thứ cho họ.

    Cám ơn bạn đã chia sẽ.
     
  20. Nguyễn-KhánhChi Thành Viên Cấp 1

    Bác ơi, cái đoạn í là cháu nói bạn trên kia.

    Chỉ vì 1 điều đơn giản. Nếu kết luận chuyện gì cũng do đồng tiền, có tiền là muốn gì cũng đc --> đi đâu cũng quăng đồng tiền ra trước thì chỉ có người ham tiền mới bu lấy thôi. Người có lương tâm thì họ có lòng tự trọng.

    Cháu nghĩ là bác không hiểu nhầm ý của cháu
    HCM-Bệnh Viện Đa Khoa Q4 : Mổ chết người.
     

Tình hình diễn đàn

  1. mrvinh89
Tổng: 444 (Thành viên: 5, Khách: 426, Robots: 13)